Monaco chiếm ngôi đầu: Đây mới là “cỗ máy tàn sát”

MINH HUY
07:49 ngày 17-01-2017
Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Ligue 1 và đà hồi sinh mãnh liệt của Marseille rút cuộc vẫn không thể giúp họ cưỡng lại sức mạnh của Monaco ngay tại sân Velodrome…
Monaco chiếm ngôi đầu: Đây mới là “cỗ máy tàn sát”
Nhiều người Marseille từng mơ mộng đội nhà sẽ làm được điều gì đó đặc biệt trước cuộc đổ bộ của Monaco ở vòng 20 để quên đi thất bại cay đắng 0-4 ở lượt đi. Thế nhưng, kỳ nghỉ Đông không hề làm nguội lạnh cỗ máy ghi bàn hiệu quả nhất châu Âu mùa này. Bằng chứng rõ nhất là Monaco tiếp tục nã 4 phát đạn vào lưới Marseille. 

Bất luận vắng Nabil Dirar và Adama Traore vì dự AFCON 2017, Benjamin Mendy bị treo giò, Monaco vẫn thể hiện được sức mạnh quen thuộc từ những cái tên đang thi đấu thăng hoa như Radamel Falcao, Thomas Lemar và đặc biệt Bernardo Silva.

Với 7 bàn thắng, 9 đường kiến tạo tại Ligue 1 và Champions League, tiền vệ 22 tuổi này đang là trái tim trên hàng công của Monaco. Silva công thủ toàn diện, sút phạt hoàn hảo, dứt điểm tinh tế và điều phối bóng miễn chê, khiến những người yêu mến Monaco hoàn toàn quên những cái tên từng nổi đình nổi đám tại Louis II như James Rodriguez (đã sang Real Madrid), Joao Moutinho (sa sút phong độ) hay Anthony Martial (đang khoác áo Manchester United). 


Monaco hiện tại giống một con tắc kè hoa. Đội bóng Công quốc vừa vất vả thắng Ajaccio và Sochaux ở các cúp Pháp hồi đầu tháng 1 và dường như điều đó khiến Marseille không đề phòng. Khi đối thủ chủ quan, lập tức Monaco cho thấy sức mạnh thực sự của họ. 

Từng “hành hạ” Marseille bằng lối chơi nhanh, pressing toàn sân trong trận lượt đi tại Louis II cách đây tháng rưỡi (thắng 4-0), lần này Monaco tiếp tục “tra tấn” đội bóng thành phố Cảng bằng một phong cách khác: lạnh lùng và hiệu quả. Tức là, Monaco nhường quyền kiểm soát bóng cho Marseille, nhưng chủ động hoàn toàn trong các pha phản công nhanh để hạ gục đối phương.

Biến hóa khôn lường qua từng trận đấu, Monaco không cho đối phương cơ hội nắm được “thóp”. Còn nhớ ở thất bại 1-3 trên sân nhà trước Lyon ở vòng 18, Monaco dứt điểm cực tệ khi cần tới 8 cơ hội mới ghi được 1 bàn. Nhưng sang đến chuyến làm khách tại Marseille, các học trò của HLV Jardim chỉ cần 5 cú sút đã có 4 bàn thắng sau 56 phút. 

Với 60 pha lập công, Monaco đã chiếm tới 12%/tổng số bàn thắng của Ligue 1 2016/17 và là thành tích tốt nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sau vòng 20 ở mùa này. Lần gần nhất có đội ghi bàn nhiều hơn Monaco sau vòng 20 là Barca và Real ở mùa 2006/07. Việc soán ngôi Nice ngay tại vòng đầu tiên lượt về là thông điệp rõ ràng của Monaco: họ đã sẵn sàng đánh chiếm ngai vàng.

Tiền vệ Bernardo Silva (Monaco): “Thật tốt khi chúng tôi chiếm được vị trí đầu bảng. Bây giờ, cả đội sẽ đoàn kết hơn, ăn ý hơn và cống hiến nhiều hơn để Monaco trụ vững ngôi số 1 đến hết mùa giải”. 

59 - Số bàn thắng của Monaco (60 bàn) ở Ligue 1 mùa này nhiều hơn cả Marseille (23) lẫn Lyon (36) cộng lại. Cả hai đội bóng này mới có 59 bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x