Hàng loạt cái tên “hot” của Monaco như Kylian Mbappe, Bernardo Silva, Fabinho, Benjamin Mendy, Tiemoue Bakayoko, Thomas Lemar đang thu hút cả châu Âu… Liệu đội bóng của HLV Leonardo Jardim sẽ “chảy máu” đến đâu trong mùa Hè 2017?
Dàn cầu thủ trẻ của Monaco có một mùa giải thăng hoa và trưởng thành vượt bậc. Họ trở thành những thỏi nam châm hút các đại gia ở lục địa già. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đội bóng Công quốc chấp nhận mất hết những ngôi sao đang lên. Vậy, những ai sẽ ở lại sân Louis II sau mùa Hè 2017? Các CĐV Monaco có thể vui mừng vì thần đồng Mbappe sẽ không ra đi. Theo báo chí Pháp, tiền đạo 18 tuổi này gần như chắc chắn gia hạn hợp đồng với đội bóng Công quốc.
“Hợp đồng hiện tại của Mbappe sẽ đáo hạn năm 2019. Tuy nhiên, chúng tôi đang gấp rút hoàn tất các thủ tục cần thiết để gia hạn 2 năm với Mbappe. Mọi thứ hiện diễn ra rất suôn sẻ”, GĐTT Antonio Cordon tuyên bố. Bản thân Mbappe cũng từng nhấn mạnh rằng, trước năm 20 tuổi, anh chỉ muốn cống hiến cho Monaco. Hơn nữa, Mbappe muốn chắc suất cùng ĐT Pháp dự World Cup 2018, nên chỉ ở lại Monaco, anh mới có cơ hội phát huy tài năng và trau dồi kinh nghiệm trận mạc.
Giống như Mbappe, Lemar cũng sẽ ở lại để được ra sân nhằm chiếm 1 suất dự Cúp Thế giới năm sau. Đang được cả Real lẫn Atletico theo đuổi, nhưng cầu thủ chạy cánh 21 tuổi có hợp đồng với Monaco đến năm 2020 này nhấn mạnh, anh thích bầu không khí tại đây và muốn cùng đội bóng Công quốc chinh phục những đỉnh cao vào mùa tới. Hơn nữa, tại ĐT Pháp, vị trí thi đấu bên cánh trái của Lemar có quá nhiều cái tên đình đám nên anh phải nỗ lực nhiều hơn để được HLV Didier Deschamps tin tưởng và chỉ có tại Monaco, anh mới làm được điều đó.
Ngoài ra, Djibril Sidibe hay Kamil Glik cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng Công quốc mùa sau khi mới đây tuyên bố ở lại.
Trong dàn trụ cột, chỉ Fabinho và Bernardo Silva là gần như chắc chắn rời sân Louis II. Cả hai cầu thủ này đều rục rịch ra đi từ cách đây 1 năm và được nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Bên cạnh đó, Mendy và Bakayoko nhiều khả năng cũng chia tay Monaco ở mùa Hè 2017. Theo báo chí Anh, Man City và M.U đang tìm cách chèo kéo hậu vệ trái Mendy, người thi đấu như “lên đồng” trong trận tứ kết lượt về Champions League với Dortmund vừa qua. Hai đại gia Premier League này sẵn sàng chi 30 triệu euro để sở hữu cầu thủ chạy cánh 22 tuổi nói trên.
Còn Bakayoko vừa từ chối gia hạn với Monaco (hợp đồng hiện tại có thời hạn đến tháng 6/2019). Dù vẫn chưa khẳng định sẽ rời đội bóng Công quốc, nhưng mới đây cả M.U, Chelsea lẫn Milan đều cử người đại diện tới Pháp để xem giò xem cẳng cựu tiền vệ trụ của Rennes.
Như vậy, nếu bán những tên tuổi này, Monaco thừa tiền để tái cơ cấu lực lượng và vì thế, họ hoàn toàn có thể trụ vững trên đỉnh cao sau mùa Hè 2017 hứa hẹn nhiều biến động.
Monaco hét giá Mbappe 90 triệu euro
Theo nhật báo L’Equipe, nhiều đội bóng lớn sẵn sàng chi 60 triệu euro để sở hữu Mbappe. Tuy nhiên, chủ tịch Dmitri Rybolovlev của Monaco vừa nhấn mạnh sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu có CLB chi 90 triệu euro. “Chúng tôi không muốn bán Mbappe vào thời điểm hiện tại. Mọi đàm phán về việc gia hạn 3 năm với Mbappe đang diễn ra rất tốt đẹp. Còn đội bóng nào muốn có Mbappe, phải trả đủ 90 triệu euro”, Rybolovlev cho biết.
Tận dụng lợi thế được đá sớm và còn chơi trên sân nhà, Paris Saint Germain đã đánh bại Montpellier 2 bàn không gỡ vào đêm qua để vượt qua Monaco chiếm giữ ngôi đầu BXH Ligue 1.
Nếu vượt qua được Lyon tại sân Parc OL đêm nay, Monaco có cơ hội rất lớn để chạm tay vào chức vô địch Ligue 1. Vì thế, thầy trò HLV Leonardo Jardim quyết tâm hạ gục Mãnh sư để tiến gần mục tiêu hơn.
HLV Unai Emery đã yêu cầu các học trò “tập trung cao độ” cho cuộc tiếp đón Montpellier tại vòng 34 Ligue 1. Vị thuyền trưởng PSG không muốn lặp lại sai lầm ở trận gặp Metz vừa qua.
Mặc dù chưa thực sự khởi sắc trở lại, nhưng do các đội bóng xếp ngay phía trên là Lyon và Bordeaux thi nhau vấp ngã, nên Marseille đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về điểm số với hai đội bóng nói trên và tràn đầy cơ hội lọt vào Top 4 chung cuộc.
Rất nhiều đầu báo lớn ở Pháp đưa tin, PSG đã chuẩn bị một quả bom tấn trị gia 55 triệu euro (46 triệu bảng) để tấn công Emirates nhằm cướp Alexis Sanchez. Thông tin này cũng đã được xác nhận trên Twitter của kênh truyền hình Get French Football.
Nếu đặt câu hỏi cho các CĐV PSG rằng, họ có thích xem tiền vệ Lucas Moura thi đấu hay không, câu trả lời chắc chắn là có, nhất là khi được xem ngôi sao người Brazil biểu diễn kỹ thuật, chứ xét về tính hiệu quả thì không.
Cú đúp của tiền vệ Blaise Matuidi đã giúp PSG vượt qua chủ nhà Metz với tỷ số 2-3 nhưng dù có thêm 3 điểm, đội ĐKVĐ Ligue 1 vẫn ngậm ngùi xếp sau Monaco trên BXH.
PSG đang thi đấu rất vào phom, nhưng thượng tầng của họ lại biến động mạnh. Theo nhật báo L’Equipe, Giám đốc thể thao (GĐTT) Olivier Letang đã đệ trình đơn từ chức và tuyên bố ra đi khi mùa này kết thúc.
PSG đang có tất cả để san bằng khoảng cách điểm số với đội đầu bảng Monaco và gây sức ép lên chính đội bóng Công quốc, nếu thắng Metz ở trận đấu bù vòng 31 Ligue 1 đêm nay.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn