Thua đậm Thái Lan, U22 Việt Nam tan vỡ giấc mơ vàng

Thành Văn
17:52 ngày 24-08-2017
Dù chỉ cần 1 trận hòa là có thể giành quyền vào bán kết nhưng trong buổi chiều thiếu may mắn, U22 Việt Nam đã không thể ngăn cản được U22 Thái Lan. Trận thua này đã khiến U22 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng SEA Games 2017.
Thua đậm Thái Lan, U22 Việt Nam tan vỡ giấc mơ vàng

BÀN THẮNG
U22 Thái Lan: Phitiwat (45'+2), Autra (52'), Samphaodi (69')

U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Trước khi SEA Games 29 khởi tranh, rất nhiều người đã có dự đoán lịch thi đấu dày đặc sẽ khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở 2 lượt đấu cuối vòng bảng. Thực tế, sau trận đấu mất rất nhiều sức lực trước U22 Indonesia, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có dấu hiệu bị căng cứng, khiến những đôi chân không thể thi đấu thanh thoát trong trận đấu với U22 Thái Lan. 

Sau khi Duy Mạnh bị chấn thương, HLV Hữu Thắng quyết định để Tuấn Anh đá cặp với Xuân Trường ở tuyến giữa nhằm tăng khả năng kiểm soát bóng, từ đó có nhiều phương án tấn công hơn. U22 Việt Nam đã nhập cuộc với sự thận trọng cao độ khi các cầu thủ áo đỏ chủ động đá thấp bên phần sân nhà. Trong thế trận phòng ngự-phản công, U22 Việt Nam đã suýt nữa có được bàn mở tỷ số khi Tuấn Tài có cơ hội đối mặt với thủ môn Nont Muangngam nhưng cú dứt điểm của chân sút này không thể xé lưới đối thủ. 

Tuấn Tài cùng các đồng đội đã không thể đem lại kết quả tốt - Ảnh: Minh Tuấn

Đang tạo dựng được thế trận tốt và khiến cho U22 Thái Lan nôn nóng trong các pha lên bóng thì bất ngờ đã xảy ra khi thủ môn Minh Long lại bắt bóng sau đường chuyền về của Tuấn Anh dẫn đến việc U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm địa. Từ cơ hội này, đội bóng xứ Chùa vàng đã có bàn mở tỷ số do công của Phitiwat. 

Quả thật, U22 Việt Nam đã gặp vấn đề về tâm lý khi các cầu thủ không thể chơi bóng đúng với phong độ của mình. Bàn thua thứ hai của U22 Việt Nam cũng đến từ tình huống thủ môn Minh Long băng ra phá bóng hụt khiến U22 Thái Lan dễ dàng nhân đôi cách biệt. 

U22 Thái Lan đã bắt bài lối chơi của U22 Việt Nam - Ảnh: Minh Tuấn

Từ chỗ đang nắm lợi thế cùng thế trận tốt thì các chàng trai áo đỏ đã thua 2 bàn và không còn cách nào khác HLV Hữu Thắng phải tăng cường hỏa lực cho hàng công. Sự xuất hiện của Quang Hải đã giúp các pha lên bóng của chúng ta sắc bén hơn. Chính pha đi bóng khéo léo của Quang Hải đã mang về quả penalty nhưng trên chấm 11m, Công Phượng lại dứt điểm hỏng. Nếu như pha bóng này, Công Phượng sút thành bàn thì cơ hội để chúng ta có được ít nhất 1 điểm vẫn có thể xảy ra. 

HLV Hữu Thắng chia sẻ về cú sút hỏng của Công Phượng

Tuy nhiên, như một điềm xấu, các cầu thủ U22 Việt Nam đã không chiến thắng được áp lực và thậm chí còn để thua thêm bàn nữa ở phút 69. Những bàn thua đến chóng vánh trong khi dù có cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công, U22 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U22 Thái Lan. 

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia đã đánh bại U22 Campuchia với tỷ số 2-0 và giành tấm vé còn lại của bảng B để vào bán kết. 

Đội hình thi đấu 
U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn (Thanh Bình, 70'), Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy (Quang Hải, 63'), Tuấn Tài (Đức Chinh, 67') 
U22 Thái Lan: Nont Muangngam, Suriya Singmui, Worawut Namvech, Saringkan Peomsupa, Rattanakorn Maikami, Sasalak Haiprakhon, Phitiwat Sookjitthummakul, Worachit Kanitsribungphen, Chenrop Samphaodi, Phicha Autra (Montree, 56'), Nopphon Phonkam.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x