U22 Việt Nam đã không thể đi đến cái đích cuối cùng tại SEA Games 29. Một quá trình chuẩn bị công phu, kỹ càng nhưng cuối cùng kết quả lại không đem lại thành tích như mong muốn khiến toàn đội cũng như NHM ngập tràn sự nuối tiếc.
Chuẩn bị kỹ càng
Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, môn bóng đá nam quy định lứa tuổi U22, điều đó góp phần đem lại nhiều thuận lợi cho lứa cầu thủ từng chơi bùng nổ ở giải U19 ĐNÁ 2013-2014 như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… Ở lứa tuổi này, đương nhiên U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều đội bóng khác. VFF cùng với BHL đã lên kế hoạch chi tiết để nhiều thành viên đội tuyển của chúng ta sớm được thử lửa ở nhiều giải quốc tế lớn như vòng loại Asian Cup 2019, AFF Suzuki Cup 2016 để từ đó giúp họ có sự va chạm, tích lũy kinh nghiệm về chuyên môn bản lĩnh.
Được chơi bóng ở các giải có độ khó cao, áp lực lớn nên khi bước vào SEA Games 29, Công Phượng cùng các đồng đội nhận được nhiều niềm hi vọng sẽ thi đấu bùng nổ, đi đến cái đích cuối cùng. Hơn nữa, trước khi sang Malaysia tranh tài, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được tạo điều kiện tối đa để sang Hàn Quốc tập huấn với điều kiện rất lý tưởng từ sân bãi đến nơi ăn, chốn ở. Tất cả để giúp toàn đội có sự thoải mái và chuẩn bị kỹ càng nhất về chuyên môn.
Hụt bước ở giai đoạn quan trọng
Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, HLV Hữu Thắng đã xác định 2 trận cuối vòng bảng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc vào bán kết của U22 Việt Nam. Giành được trọn vẹn 9 điểm sau 3 chiến thắng đầu tiên, U22 Việt Nam rất muốn “chốt” tấm vé vào bán kết ở trận gặp U22 Indonesia. Nhưng trong buổi tối rất kém may mắn, các chân sút của U22 Việt Nam không thể xé lưới đối thủ. “Tôi nghĩ rằng việc bị U22 Indonesia đá rát và bất lực trong việc ghi bàn đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý cầu thủ. Không giải quyết được đối thủ cạnh tranh trực tiếp khiến các cầu thủ U22 Việt Nam không có được trạng thái, phong độ tốt khi đá trận cuối”, HLV Phan Thanh Hùng của Than.QN đánh giá.
Bước vào trận cuối với Thái Lan, Việt Nam lại vấp ngã đau đớn khi để thua 0-3. “Trận đấu này Thái Lan nhỉnh hơn chúng ta về thể lực cùng tâm lý tốt hơn nên khi có được bàn mở tỷ số, họ đá rất kỷ luật, trong khi U22 Việt Nam chơi nóng vội, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Bị lún sâu vào sự căng cứng cùng tâm lý nôn nóng đã đẩy các cầu thủ trẻ vào bi kịch. Qua giải này, chắc chắn sẽ giúp toàn đội rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá từ sự chuẩn bị tâm lý, thể lực đến sự luân chuyển sử dụng con người”, HLV Phan Thanh Hùng đúc kết.
Sự thật, việc giành chiếc HCV của các cô gái Việt Nam đã nằm trong sự tính toán. Và thực sự, nó đã trở thành thứ “vàng mười” khi đội U22 phải đắng cay rời cuộc chơi.
“Tôi muốn hét lên, ba mẹ ơi con làm được rồi!.Con đã giành HCV như lời hứa với mọi người”, trung vệ Chương Thị Kiều không giấu được cảm xúc khi giành chức vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 29.
Tôi muốn đặt tựa đề là “Vĩ thanh của ông Thắng” bởi ám ảnh với mấy câu giã từ ngắn gọn, dứt khoát nhưng cay đắng trong buổi họp báo: “Tôi đã không làm tốt công tác tư tưởng cho cầu thủ dẫn đến việc họ nhập cuộc không tốt khi đối đầu với U22 Thái Lan. Lỗi hoàn toàn ở tôi và tôi xin chịu trách nhiệm”.
Khi U22 Việt Nam thất bại tủi hổ trước Thái Lan, mọi con mắt đều đổ dồn về các cô gái Việt Nam trên sân UiTM Shah Alam với sự kỳ vọng sẽ giành lấy chiếc HCV cho bóng đá Việt Nam. Và nhiệm vụ của họ là phải ghi 5 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà.
Giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 6-0 trước Malaysia, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức vượt mặt Thái Lan trên BXH chung cuộc để giành huy chương vàng sau 8 năm chờ đợi.
Thất bại của U22 Việt Nam kéo theo cơn giận lôi đình của rất nhiều người theo dõi bóng đá. Nhưng mắng mỏ thế, chỉ trích thế, cay nghiệt thế, liệu có khiến mọi thứ tốt lên, hay chỉ là cơn hả hê trong chốc lát?
Trong một trận đấu quyết định, U22 Việt Nam đã thua đậm trước Thái Lan. Một lần nữa, chúng ta hụt giấc mơ huy chương vàng SEA Games. Và một lần nữa, chúng ta lại thua người Thái.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn