Futsal Việt Nam 1-4 Futsal Thái Lan |
---|
Nhưng rất tiếc là trong thế trận tương đối ngang ngửa ấy, Việt Nam đã để thủng lưới sau một pha đá phạt gián tiếp ngay vạch 6m của khu cấm địa. Sau một pha phối hợp, Suphawut tung cú sút hiểm, buộc thủ môn Văn Huy phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 10.
Bị dẫn bằn nhưng Việt Nam cũng không hề chơi lúng túng, thậm chí, triển khai bóng khá mạch lạc. Tuy nhiên, các tình huống quyết định trước cầu môn của Thái Lan lại không có sự đột biến hoặc nôn nóng trong dứt điểm.
Ở trận này, đội bóng xứ Chùa vàng đã tận dụng rất tốt các tình huống cố định để ghi bàn. Và cũng trong một pha đá phạt ở phút 18, Muhammad Osamanmusa đã dứt điểm, nhân đôi lợi thế cho đoàn quân ông Mendez. Khi hiệp 2 trôi qua 4 phút, Thái Lan lại ghi bàn từ pha sút phạt trực tiếp và cũng do công của Muhammad Osamanmusa.
Tuy nhiên, Minh Trí và các đồng đội đã không thể ghi thêm bàn thắng trước lối chơi tập trung, có kỷ luật rất tốt của đội bóng xứ Chùa vàng. Không những thế khi ở phút 40, Việt Nam bị thủng lưới thêm 1 bàn sau pha dứt điểm của Suphawut, đành nhận trận thua với tỷ số 1-4.
Với chiến thắng này, Thái Lan đứng trước cơ hội lớn để giành huy chương vàng futsal nam ở SEA Games 29.
Lịch thi đấu ngày 20/8
13h00: Indonesia – Thái Lan
19h00: Việt Nam – Malaysia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn