Trong 2 mùa đầu dẫn dắt Barca, HLV Luis Enrique từng phải đau đầu với bài toán trước khung thành, khi cả Claudio Bravo và Marc-Andre Ter Stegen đều chơi xuất sắc. Và dù Bravo đã ra đi, cơn đau đầu ấy lại sắp trở lại khi Jasper Cillessen vừa có một trận đấu xuất thần trước Atletico.
“Cạnh tranh với Ter Stegen à? Tôi thích những thách thức. Ở Ajax, tôi cũng phải tranh vị trí với Vermeer và đã thắng. Giờ, tôi sẽ tiếp tục làm điều đó tại Barca”. Cillessen từng phát biểu như vậy trước khi lên đường tới Tây Ban Nha kiểm tra y tế để gia nhập Barca trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng Hè 2016. Và đó là thông điệp không thể rõ ràng hơn: anh đến Nou Camp để tranh vị trí số 1, chứ không phải để ngồi dự bị.
Tất nhiên, thực tế không dễ dàng như tuyên bố của thủ thành 27 tuổi. Anh vẫn chỉ là lựa chọn số 2 trước khung thành Barca, mà một phần nguyên nhân là vì 2 ca chấn thương cơ và mắt cá chân khiến anh bỏ lỡ 5 trận đấu khác nhau. Nhưng ngay khi được trao cơ hội, Cillessen lập tức nắm lấy và tỏa sáng, mà màn tiếp đón Atletico rạng sáng qua (8/2) ở bán kết lượt về Cúp Nhà Vua là ví dụ điển hình.
Đó là trận đấu mà đội khách đã đẩy nhanh tốc độ ngay từ đầu và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm trong ngày hàng phòng ngự Barca chơi cực kỳ mất tập trung. Nhưng cả Yannick Carrasco, Koke, Stefan Savic cho đến Diego Godin đều không thể đánh bại được Cillessen. Thủ thành người Hà Lan đã chiến thắng trong tất cả các tình huống, từ “bóng sống” cho đến cố định, từ đối mặt cho đến đánh đầu hay sút xa.
Nếu không có màn trình diễn xuất thần của Cillessen, Barca có thể đã thủng lưới ít nhất 2 lần chỉ trong 15 phút đầu tiên. Nếu không có phong độ rực sáng ấy, có thể Atletico mới là đội đoạt được tấm vé vào chung kết Cúp Nhà Vua. Nói một cách dễ hiểu, Cillessen đã góp công cực lớn giúp Barca có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
Dĩ nhiên, HLV Luis Enrique không thể hài lòng hơn với cậu học trò. Lucho thậm chí còn đùa cợt: “Jasper đã chơi một trận quá tốt. Chúng tôi không bao giờ mua một thủ môn chỉ vì cậu ta tóc vàng và... đẹp trai, mà còn phải biết chơi chân, phát động tấn công và cả bắt gôn nữa”. Mà về những mặt này, có lẽ Enrique chẳng thể phàn nàn điều gì về Cillessen. Và sau trận này, có lẽ ông sẽ phải tiếp tục đối mặt với bài toán trước khung thành.
Dù trước đó chỉ được bắt ở các giải cúp, Ter Stegen đã thắng trong cuộc cạnh tranh với Bravo, khi thủ thành người Chile quyết định tới Man City hồi đầu mùa này. Nhưng giờ, Ter Stegen sẽ phải chiến đấu với một đối thủ đáng gờm không kém là Cillessen. Đó sẽ là một màn cạnh tranh rất thú vị, giữa những cá tính hoàn toàn trái ngược. Ter Stegen có một chút điên rồ, bất trị với những pha xử lý khó lường với cả các đồng đội. Cillessen lại thuộc mẫu chắc chắn và chuẩn chỉ. Ngay cả ngoài đời, anh chàng 27 tuổi cũng khá kín tiếng, chưa từng xăm mình và luôn giấu kỹ cô bạn gái Joan Klooster. Nhưng chính chàng “thanh niên nghiêm túc” ấy lại vừa giải cứu Barca.
Cillessen vẫn chưa bằng Ter Stegen
Nhìn từ góc độ thống kê, Cillessen vẫn kém hơn chút ít so với Ter Stegen. Thủ thành người Hà Lan đã nhận 8 bàn thua sau 9 trận mùa này (0,89 bàn/trận) và mới có 3 lần giữ sạch lưới. Trong khi đó, đồng nghiệp của anh mới nhận 20 bàn thua sau 25 trận (0,8 bàn/trận) và đã có 12 lần bảo toàn được mành lưới.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần nhất cho truyền thông Croatia, Ivan Rakitic đã có tiết lộ đáng chú ý về nơi ở của anh. Từ đó, người ta có thể suy ra Rakitic có trong kế hoạch dài hơi của Barca.
Barcelona đã trải qua 90 phút hú hồn trong trận hòa 1-1 trước Atletico ở bán kết lượt về rạng sáng qua (thắng chung cuộc 3-2) để có mùa thứ 4 liên tiếp giành quyền vào chung kết Cúp Nhà Vua. Dù khó khăn và vất vả, song đây là một chiến công vĩ đại của thầy trò HLV Luis Enrique.
Barca đã tiến vào chung kết Cúp nhà Vua 2016/17 sau khi cầm hòa Atletico 1-1 ở trận lượt về (tổng tỉ số là 3-2). Tuy nhiên, có vẻ đoàn quân của HLV Diego Simeone đã bị trọng tài xử ép sau hàng loạt pha bóng gây tranh cãi.
Tiền đạo Luis Suarez đã lên tiếng tố cáo trọng tài chính Jesus Gil muốn rút thẻ đỏ đuổi mình, đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo lên Ủy ban kỷ luật của La Liga.
Trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua giữa Barcelona và Atletico Madrid đã diễn ra hết sức kịch tính, khốc liệt và hãy xem hai HLV Luis Enrique và Diego Simeone nói gì sau trận.
Barcelona sau trận hòa 1-1 trước Atletico Madrid trong trận bán kết lượt về cúp Nhà vua đã hiên ngang bước vào trận chung kết nhờ chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.
Nếu Lionel Messi phải nhận thẻ vàng ở trận đấu tới với Atletico, Barca có vào chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha thì cũng không có sự phục vụ của siêu sao người Argentina.
Barcelona đã giành chiến thắng 2-1 ngay tại “pháo đài” Vicente Calderon ở trận lượt đi. Vì vậy, không có gì để nghi ngờ về việc đội bóng Catalan sẽ thẳng tiến tới trận chung kết trong hành trình bảo vệ ngai vàng Cúp Nhà Vua ở cuộc tái đấu Atletico tại Nou Camp đêm nay.
V.League 2023/24 vẫn còn 10 vòng nên đề cập đến trận đấu play-off vào lúc này là hơi sớm. Tuy nhiên, các đội chắc hẳn cần ý thức được rằng sẽ không dễ thắng được đội hạng Nhất khi không được sử dụng ngoại binh.
Dù tạo ra được vô số cơ hội, PSG cuối cùng lại thua Dortmund 0-1 ngay trên sân nhà trong trận bán kết lượt về Champions League 2023/24. Đã bị loại với tổng tỷ số 0-2, PSG còn lập nên kỷ lục mà chính họ cũng chẳng mong muốn.
Ở trận bán kết lượt về Champions League 2023/24, sự xuất sắc của những cái tên như Hummels, Brandt, Kobel... đã giúp Dortmund lần nữa đánh bại PSG. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý ở màn so tài giữa PSG vs Dortmund trên sân Công viên các Hoàng tử.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn