DƯ ÂM VỤ GERARD PIQUE CHIA TAY ĐT TÂY BAN NHA VÌ SCANDAL CẮT ỐNG TAY ÁO

Chuyện của Pique, chuyện của Tây Ban Nha

HỒ PHƯƠNG
13:30 ngày 13-10-2016
3 ngày đã trôi qua kể từ khi vụ Gerard Pique cắt ống tay áo trong trận gặp Albania bị biến thành một scandal trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nó vẫn là đề tài nóng bỏng tại Tây Ban Nha, nơi nếu lật lại lịch sử, người ta sẽ thấy không ít những trường hợp tương tự.
Chuyện của Pique, chuyện của Tây Ban Nha


Định kiến vùng miền

Pique không phải là trường hợp đầu tiên ở Tây Ban Nha bị mang tiếng không cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, và chắc chắn cũng sẽ không phải trường hợp cuối cùng. Người Argentina từng có những định kiến tương tự về Lionel Messi, người dường như cũng không thể hiện được phong độ ở CLB mỗi lần khoác áo ĐTQG. Nhưng ở xứ sở bò tót, những suy nghĩ kiểu vậy còn nặng nề hơn rất nhiều, đặc biệt là với những người Basque và Catalan.

Trước kia, nhiều CĐV Tây Ban Nha vẫn không hiểu tại sao thủ môn huyền thoại Jose Angel Iribar lại không có nổi 50 lần khoác áo ĐTQG. Chính xác hơn, tượng đài của Bilbao chỉ bắt 49 trận cho La Roja, dù tài năng của ông là không cần bàn cãi. Mãi đến gần đây, nhà báo Alfredo Relano mới tiết lộ nguyên nhân của điều này trên tờ El Pais: “Iribar đã thể hiện quá rõ quan điểm chính trị của mình. Ông ấy thậm chí đã cùng đội trưởng Inaxio Kortabarria của Sociedad mang ra sân lá cờ xứ Basque trong trận derby ngày 05/12/1976”.

Nhưng chính Iribar lại không hiểu. Trong cuốn sách “Iribar, cái bóng dài của El Chopo” viết về mình, nhà vô địch EURO 1964 từng thừa nhận: “Lúc đó tôi vẫn đang có phong độ đỉnh cao, nhưng chẳng ai gọi tôi lên tuyển nữa”. Câu trả lời thực ra đã quá rõ ràng: các HLV của đội tuyển Tây Ban Nha dường như không phân định được ranh giới giữa chính trị và bóng đá. Đáng buồn là sau đó, những chuyện tương tự vẫn tiếp tục xảy ra.

Những định kiến vùng miền tại Tây Ban Nha khiến chuyện cắt áo của Pique bị “tô vẽ” thành một scandal
Những định kiến vùng miền tại Tây Ban Nha khiến chuyện cắt áo của Pique bị “tô vẽ” thành một scandal

Luis Arconada, người kế nhiệm Iribar trong khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha, lại gặp rắc rối kiểu khác. Cựu thủ thành 62 tuổi này cũng là người Basque và giống Pique, cũng bị chỉ trích vì nguyên nhân trang phục. Arconada mang thói quen đi tất trắng ở Sociedad lên ĐTQG, và người ta đã đặt câu hỏi tại sao ông không đi... tất đen với lá cờ tổ quốc như các đồng đội. Dĩ nhiên, chẳng ai tin đó chỉ là một thói quen cả và sau EURO 1984, Arconada chỉ bắt thêm 1 năm rồi “biến mất” khỏi những lần triệu tập của La Roja. Sau này, đồng đội của cựu danh thủ này là Jose Antonio Camacho mới thừa nhận rằng Ardonada bị loại “vì những lý do ngoài bóng đá”.

Không phải là tất cả

Chưa xa xôi đến vậy, cố HLV Luis Aragones từng phải đứng ra che chắn cho Xavi và Carles Puyol. Năm 2007, bộ đôi tuyển thủ của Barcelona từng bị báo chí soi mói vì gấp ngắn bớt đôi tất để giấu đi những sọc đỏ-vàng tượng trưng cho màu cờ Tây Ban Nha. Nhưng Aragones đã kiên quyết bảo vệ 2 cậu học trò, khi tuyên bố trên đài phát thành Cadena COPE: “Sự chuyên nghiệp của họ có thể sánh ngang với tất cả tình yêu trên thế giới này”.

Cựu thủ thành Arconada từng bị chỉ trích vì mang tất trắng, thay vì tất đen như các đồng đội ở ĐTQG

Tất nhiên, ngoài những trường hợp trên thì cũng có những người thực sự không sẵn lòng khoác áo ĐTQG. Cựu HLV Javier Clemente của La Roja từng hé lộ ý định đưa Nacho dự EURO 1996 trong một buổi họp báo hồi tháng 11/1995, nhưng đáp lại là lời từ chối thẳng thừng của hậu vệ trái khi ấy khoác áo Compostela. Tương tự là hậu vệ đa năng Oleguer Presas, người đã vô địch Champions League mùa 2005/06 cùng Barca, cũng từng đề nghị cố HLV Aragones không gọi mình lên ĐTQG.

Tuy vậy, những người như Nacho hay Oleguer không phải là tất cả. Hầu hết các cầu thủ, hay VĐV đều đủ chuyên nghiệp để phân định giữa quan điểm chính trị và thể thao. Thế nhưng thỉnh thoảng họ vẫn bị giới truyền thông và mạng xã hội đem ra làm vật tế thần. Thế mới có chuyện năm 2011, Xavi từng tỏ thái độ bức xúc trên tờ El Mundo: “Có rất nhiều người Catalan đang góp mặt ở các đội thể thao Tây Ban Nha, vậy mà họ chỉ soi mói mỗi tôi và Puyol. Họ nói chúng tôi thiếu nhiệt huyết mà không biết rằng tôi đã dự World Cup 2010 với một vết rách cơ”.

Truyền hình minh oan cho Pique
Ngay sau trận gặp Albania, kênh truyền hình Movistar+ đã minh oan cho Pique. Phóng viên Ricardo Sierra lấy được 2 ống tay áo bị cắt rời của trung vệ Barca, và trên đó không hề có cờ hay biểu tượng của Tây Ban Nha. Pique vẫn có thói quen mặc áo dài tay ở cả CLB lẫn ĐTQG, nhưng quyết định cắt ống tay áo vì đã mặc một chiếc áo lót dài tay ở bên trong.


2 - Pique đã giành 2 danh hiệu cùng Tây Ban Nha là chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.
74,1 - Với Pique, tỷ lệ chiến thắng của La Roja là 74,1% (63/85), còn lại là 8 trận hòa và 14 trận thua.
79 - Pique đã đá chính 79/85 lần khoác áo ĐTQG, là lựa chọn số 1 của cả 2 HLV Del Bosque và Lopetegui.
85 - Số lần khoác áo ĐTQG của Pique, trong đó có 55 trận chính thức (8 ở World Cup, 8 EURO, 8 Confederations Cup).
7.024 - Đã chơi 7.024 phút trong màu áo ĐTQG, chiếm 91,8% tổng thời gian tối đa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x