10 điều chắc chắn xảy ra nếu Ronaldo trở lại M.U
Cristiano Ronaldo tuyên bố muốn rời Real Madrid ngay phiên chợ Hè 2017, và Manchester United có thể là điểm dừng chân của anh. Nếu điều đó trở thành sự thật, chuyện gì sẽ xảy ra?
Cả 2 siêu sao người Bồ Đào Nha (chúng ta có thể gọi như vậy đi) có mối quan hệ khá "phức tạp" trong thời gian Mourinho còn nắm quyền tại Bernabeu. Đã có không ít lần Ronaldo và ông thầy đồng hương xảy ra chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Nếu CR7 một lần nữa dưới trướng "Người đặc biệt", bất kể mọi ánh nhìn, cử chỉ của họ dành cho nhau sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt.
Nếu Ronaldo trở lại Old Trafford, người hâm mộ nhiều khả năng sẽ được chứng kiến Fergie tham gia vào nhiều việc của M.U hơn, thay vì chỉ đứng trên khán đài cười tươi và bắt tay với những vị khách VIP. Lý do bởi Ferguson cần đứng giữa mối quan hệ có thể nảy sinh mâu thuẫn bất cứ lúc nào giữa Ronaldo - Mourinho. Ngoài ra, việc nghỉ hưu cũng khiến ông cảm thấy nhàm chán. Chưa hết, Sir Alex chính là người duy nhất Ronaldo vẫn còn gọi là "Boss" (ông chủ).
Hàng loạt câu nói mang tính hạ thấp Ronaldo và M.U kiểu như này sẽ được nghe thấy: "Ok, M.U đã chiêu mộ được một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thời đại. Anh ta đã ghi 40 bàn mỗi mùa từ trước tới nay, cũng đồng ý luôn. Nhưng Ronaldo vẫn giỏi hơn 99% các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh, song M.U đã tiêu tốn quá nhiều tiền bạc cho một gã ngoài 30 tuổi".
Thật buồn cho Ibra, khi trong tim người hâm mộ M.U chỉ đủ chỗ cho một cỗ máy săn bàn đáng sợ, một cá tính mạnh mẽ mà thôi. Và đó là Ronaldo.
Ngôi sao người Pháp là mục tiêu theo đuổi của M.U ở phiên chợ Hè 2017, nhưng anh đã quyết định ở lại Atletico thi đấu. Nếu Ronaldo trở về, cái tên Griezmann gần như sẽ được xóa sạch khỏi bộ nhớ của fan Quỷ Đỏ. Griezmann là ai? Ai là Griezmann?
Kể từ khi Ronaldo ra đi, chiếc áo số 7 đã qua tay không ít chủ nhân mới, từ Angel Di Maria cho đến Memphis Depay, nhưng không một ai đủ sức làm nó trở nên vĩ đại. Cần một người giúp chiếc áo số 7 trở lại với đúng tầm vóc và danh tiếng năm nào, và chỉ có Ronaldo mới làm được điều đó.
World Cup 2018 đang đến ngày một gần, và Rooney đang cân nhắc tìm bến đỗ mới để tìm cơ hội đá chính thường xuyên duy trì phong độ. Tuy nhiên, nếu Ronaldo trở về, "Gã Shrek" có thể thay đổi suy nghĩ. Được sát cánh với người đồng đội ăn ý năm nào (kiêm luôn cả đương kim Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới) biết đâu đấy sẽ giúp Rooney tìm lại chính mình.
Ronaldo có thể ghi không ít bàn thắng cho M.U tại Champions League, nhưng làm sao có thể so bì được với số bàn anh đã thiết lập trong màu áo Real. CR7 ra đi đồng nghĩa Messi sẽ thỏa sức vẫy vùng hơn, và giấc mơ xô đổ kỉ lục ghi bàn của Ronaldo tại đấu trường danh giá này sẽ trở thành sự thật.
M.U sở hữu Ronaldo thì Man City cũng phải có gì đáp trả chứ. Đó chỉ có thể là Messi thôi. Sự cạnh tranh, ganh đua sẽ chẳng bao giờ dừng lại, và người hâm mộ Man Xanh sẽ không ngần ngại ra yêu sách: "Mua Messi. Hãy làm điều này xảy ra đi, khẩn trương lên!"
"Wenger, Wenger, Wenger, tại sao chúng ta không chiêu mộ Ronaldo? Tại sao chúng ta không chiêu mộ bất kỳ siêu sao nào? Hãy mang siêu sao về đây Arsene". Người hâm mộ Pháo thủ sẽ gào thét như vậy đó.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn