LA LIGA 2016/17 - VÒNG 32

Barca làm cách mạng khi Enrique vẫn hiện hữu ở Nou Camp

Hồ Đắc
07:38 ngày 15-04-2017
Nou Camp đang dậy sóng, sau thảm bại 0-3 trước Juventus. Các cầu thủ mất tinh thần và không còn niềm tin vào HLV Luis Enrique. Phòng thay đồ của Barca bắt đầu trở nên ngột ngạt vì những mối quan hệ rạn nứt. Lãnh đạo đội bóng không còn cách nào khác ngoài việc phải tiến hành cách mạng triệt để trong mùa Hè này.
Barca làm cách mạng khi Enrique vẫn hiện hữu ở Nou Camp

Ngột ngạt trong phòng thay đồ

Bầu không khí im lặng đáng sợ đã bao trùm cả phòng thay đồ của Barca sau trận thua Juventus 0-3 ở tứ kết lượt đi Champions League. Từ quân đến tướng, chẳng ai nói với nhau một lời. Chủ tịch Josep Bartomeu bước vào với ý định nói vài lời an ủi thầy trò HLV Luis Enrique để vực dậy tinh thần của họ. Nhưng nhìn những gương mặt thất thần như đưa đám, ông lắc đầu, giơ tay tỏ vẻ bất lực rồi lẳng lặng quay ra.

Bầu trời như sụp đổ trong cái ngày đen tối của thầy trò HLV Enrique ở Turin. Toàn đội suy sụp và không có niềm tin vào chính mình. Đến một người bản lĩnh và mang băng đội trưởng của Barca là tiền vệ Andres Iniesta cũng phải thốt lên: “Tôi không tin vào khả năng chúng tôi có thể lật ngược tình thế để vượt qua Juventus trong trận lượt về giống như đã làm với PSG”. 

Các thành viên của Barca chẳng ai nói với nhau, bởi có gì họ đã “văng” đủ trên sân. CĐV của Barca hôm đó đã phải chứng kiến những cảnh chưa từng có ở đội nhà. Đó là hình ảnh Lionel Messi ngao ngán đứng chống nạnh quát tháo và chỉ trích đồng đội ở hàng thủ. Còn HLV Enrique rũ bỏ sự lịch lãm trong bộ vest sang trọng để liên tục tuôn ra những câu chửi thề tục tĩu bên ngoài đường piste, thậm chí ông còn quay lại vung chân đá thẳng vào băng ghế chỉ đạo để trút cơn giận.


Cú đá vào chính băng ghế chỉ đạo như một hành động ám chỉ việc Enrique đang muốn tung hê tất cả. Mà Lucho muốn “nổi loạn” cũng đúng thôi. Ông không còn khả năng kiểm soát phòng thay đồ Barca, kể từ sau thời điểm tuyên bố sẽ rời Nou Camp vào cuối mùa này. Các cầu thủ đang diễn lại bộ phim “sự im lặng của bầy cừu” trước ông thầy. Nhưng đó không phải là những chú cừu non ngoan ngoãn như trước mà là bầy “cừu đen” - bao gồm những cầu thủ có tiếng nói ở Barca đang ngấm ngầm hoặc công khai chống lại Lucho.

Trong cuộc họp rút kinh nghiệm sau thảm bại trước Juventus, hai ngôi sao Messi và Neymar chẳng thèm xin phép HLV Enrique mà tự giam mình trong phòng tập gym. Điều đó khiến Lucho bực bội và công khai chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp này trước các thành viên còn lại của đội bóng. Nhưng ông chỉ nhận lại từ các học trò những cái nhếch mép cười nhạt. Đặc biệt, hậu vệ trái Jordi Alba còn quay ra chỗ khác làm trò, anh không còn tôn trọng HLV Enrique kể từ khi ông để Barca chuyển sang đá với sơ đồ 3-4-3 và thường xuyên đày anh trên băng ghế dự bị.

Barca cần những làn gió mới

Nou Camp giờ như một nghĩa trang buồn với “cái chết không bất ngờ” của một đế chế ngắn ngủi được Enrique dựng lên nhờ bổ sung những nhân tố như Luis Suarez, Ter Stegen hay Ivan Rakitic... Dù mùa giải vẫn còn một chặng đường nữa mới kết thúc và trên lý thuyết Barca vẫn còn cơ hội vô địch ở La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua, nhưng đội bóng đã đến lúc cần phải đập đi để xây lại. Chủ tịch Josep Bartomeu và GĐKT Roberto Fernandez đã bắt đầu có những động thái chuẩn bị tiến hành một cuộc cách mạng.


Cùng với sự ra đi của HLV Enrique, Barca sẽ tống cổ một loạt những cầu thủ gây thất vọng ở mùa này ra khỏi Nou Camp. Từ Jeremy Mathieu, Javier Mascherano, Lucas Digne và Aleix Vidal ở hàng thủ cho đến Andre Gomes, Arda Turan ở tuyến giữa và cuối cùng là Paco Alcacer trên hàng công đều có thể bị đem bán để lãnh đạo đội bóng có thêm kinh phí mua sắm phục vụ cho cuộc “đại phẫu” Barca. 

Theo báo chí xứ sở Bò tót, lãnh đạo Barca chủ trương đưa về Nou Camp những ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp thay vì những cầu thủ tiềm năng và đang trở thành “ăn hại” hiện nay như Gomes hay Digne…

Kế hoạch cải tổ Barca đã phần nào được tiết lộ. Đội bóng xứ Catalan sẽ tập trung chủ yếu làm mới tuyến giữa với đích nhắm là tiền vệ Philippe Coutinho của Liverpool, Marco Verratti của PSG và Thiago Alcantara của Bayern. Cùng với đó là nỗ lực gia cố hàng thủ, dù đến thời điểm hiện tại, GĐKT Fernandez vẫn chưa nhắm được ngôi sao nào khả dĩ ngoài hậu vệ phải Hector Bellerin của Arsenal. Ngoài ra, lãnh đạo CLB sẽ tận dụng triệt để các sản phẩm của lò đào tạo La Masia bằng việc tích cực đôn các tài năng trẻ lên đội 1.

Tóm lại, dù mùa giải chưa khép lại, nhưng Barca đã rất sẵn sàng cho cuộc cách mạng triệt để ở Nou Camp sau sự ra đi của HLV Enrique ở mùa Hè năm nay!

Messi muốn Guardiola trở lại Nou Camp
Tiền đạo Messi hiện chỉ muốn Barca mời HLV Pep Guardiola trở lại Nou Camp. Anh rất có tiếng nói trong quyết định bổ nhiệm HLV của Barca, cụ thể từng gợi ý để lãnh đạo CLB bổ nhiệm ông Gerardo Martino trong mùa Hè năm 2013.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x