Barca khởi đầu như mơ ở La Liga mùa này, nhưng không vì thế mà cơn giận dữ của các CĐV với chủ tịch Josep Bartomeu thuyên giảm. Trái lại, những gợn nước lăn tăn mà Agusti Benedito, cựu ứng viên chủ tịch Barca, phát động đang biến thành cơn sóng thần , đe dọa nhấn chìm Bartomeu.
Tất cả đều chống lại Bartomeu
Đêm Chủ nhật vừa qua, có cảm giác như không một CĐV Barcelona nào quan tâm tới diễn biến trận derby Catalan. Ở phía dưới sân, Lionel Messi cùng các đồng đội hủy diệt Espanyol tới 5 bàn không gỡ. Bên trên khán đài, hầu hết trong số 7 vạn CĐV Barca hét to và rõ ràng: “Bartomeu từ chức”. Dường như chưa đủ, Nou Camp lại rung chuyển bởi tiếng gào thét: “Biến đi Nobita”.
Khá bất công cho Nobita, cậu bé hậu đậu trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon. Nhưng nhiều năm nay người hâm mộ Barca vẫn gọi Bartomeu là Nobita, có thể vì khuôn mặt và cặp kính. Chính bản thân Bartomeu cũng tự nhận mình là Nobita vào năm ngoái, với lý giải Messi chẳng khác gì Doraemon để ông dựa vào. Tuy nhiên thời điểm này, Doraemon-Messi có thần thông đến mấy, như việc ghi 5 bàn/2 trận gần nhất, cũng khó có thể cứu nổi Nobita - Bartomeu.
Để đánh gục triệt để Bartomeu cần một hành động quyết liệt nữa. Và cựu ứng viên chủ tịch Agusti Benedito đã cung cấp điều này. Bên ngoài Nou Camp ở trận derby Catalan, 4 chiếc lều được dựng lên để thu thập chữ ký nhằm vận động cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với chủ tịch Bartomeu và bộ sậu lãnh đạo. Nhiều Hội viên Barcelona chấp nhận xếp hàng nửa tiếng để được đặt bút vào bản kiến nghị. Đến cuối buổi, Benedito kiếm được hơn 2.920 chữ ký, một con số đầy ấn tượng trong điều kiện trời Catalan đổ mưa.
Benedito đang thu thập 16.570 chữ ký của Hội viên Barcelona để bỏ phiếu bất tín nhiệm Bartomeu
Kế hoạch của Benedito
Để cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra, Benedito cần thuyết phục được 15% Hội viên (16.570 người). Tuy vậy, vị doanh nhân 53 tuổi khá tự tin về khả năng thành công trong bối cảnh sự chán ghét Bartomeu đã lên đến đỉnh điểm.
Trong đại chiến giữa Barca và Juventus đêm nay, những chiếc lều sẽ lại xuất hiện bên ngoài Nou Camp. Các cộng sự của Benedito tin rằng số chữ ký thu thập được còn nhiều hơn trận gặp Espanyol. “Đây là một trận Champions League và trước đối thủ lớn, đương nhiên lượng người quan tâm rất cao”, họ nói với tờ Sport. Bên cạnh đó, không ít hội viên thiếu kiên nhẫn hôm Chủ nhật vẫn giữ bản kiến nghị. Những người này hẳn đã ký và mang chúng tới vào hôm nay.
Thêm nữa, thời hạn để hoàn thành công cuộc tìm kiếm 16.570 chữ ký cũng còn khá dài - theo quan điểm của Benedito. Thay vì kết thúc vào ngày 19/9 theo thời hạn 14 ngày kể từ khi khởi động chiến dịch, nó kéo đến tận ngày 2/10. Vì thế, Benedito cùng cộng sự đã lên kế hoạch vận động cho 2 trận sân nhà gặp Eibar và Las Palmas vào ngày 20/9 và 1/10, đồng thời bao gồm cả chuyến làm khách tới Girona. Họ cũng đặt 3 điểm lấy chữ ký cố định trong thành phố Barcelona, trên đường Diagonal, Aribau và đại lộ Passeig de Gracia.
Tất nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Ngay cả khi hoàn tất điều kiện cần là gom đủ 16.570 chữ ký, phe Benedito còn cần sự ủng hộ của 66% số hội viên trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm để phế truất ban lãnh đạo hiện tại. Nhưng số phận của “Nobita” xứ Catalan rõ ràng đang ngày càng trở nên mờ mịt.
Benedito nói với tờ Marca mới đây: “Thu thập được 16.500 chữ ký là công việc khó khăn và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, nhưng hoàn toàn có thể đạt được trong bối cảnh các hội viên bất mãn với bộ sậu lãnh đạo của Bartomeu ngày một tăng cao”.
Trong màn trình diễn ấn tượng của Barcelona thời gian qua không thể không kể đến sự khởi sắc bên hành lang cánh phải với sự hiện diện của tân binh Nelson Semedo.
Vòng 3 La Liga tiếp tục chứng kiến Barcelona nới rộng khoảng cách thêm 2 điểm với Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan chưa thể chiếm thế độc tôn vì Real Sociedad.
Hậu vệ cánh trái của Real Madrid, Marcelo vừa có pha phạm lỗi rất thô thiển với tiền vệ Lerma của Levante. Và dù đã bị trọng tài Hernandez truất quyền thi đấu, nhưng Marcelo có thể sẽ phải nhận thêm một án phạt rất nghiêm khắc dành cho hành vi phi thể thao của mình.
Con tạo khéo trêu ngươi, trong khi Real Madrid đang đối mặt cuộc khủng hoảng chân sút thì 2 tiền đạo đội bóng này đẩy đi hồi mùa Hè lại đang tỏa sáng rực rỡ.
Tiền vệ Andres Iniesta đã bắt đầu đàm phán hợp đồng mới với lãnh đạo Barca, đứng đầu là chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Nhưng chuyện chưa ngã ngũ. Đội trưởng của Barca hiện chưa dám khẳng định tương lai của anh rồi sẽ đi về đâu.
Gerd Mueller đang nắm giữ kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại một giải VĐQG châu Âu, nhưng Lionel Messi chỉ còn cách thành tích của huyền thoại người Đức 11 bàn.
CĐV ở Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ được tận mắt theo dõi các trận “Kinh điển” xịn - các trận “Kinh điển” thuộc khuôn khổ La Liga - ngay từ mùa giải năm sau. Ban tổ chức đang làm việc cật lực để ý tưởng tổ chức các trận đấu của La Liga ở bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian sớm nhất có thể.
Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Las Palmas trong khuôn khổ Vòng 30 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Trước trận Chelsea tiếp đón Burnley vào ngày 30/3 tới (vòng 30 Premier League 2023/24), danh sách các cầu thủ Chelsea chấn thương vốn đã dài lại vừa có thêm 3 nhân tố mới. Cụ thể, đó là các trường hợp của Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka và Robert Sanchez.
Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn