Casemiro, “thần bảo hộ” của Real

Hồ Phương
06:35 ngày 20-03-2017
Sau khi Aritz Aduriz ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bilbao, mọi sự chú ý như đổ dồn về Sergio Ramos. Rốt cuộc, thủ quân của Real Madrid không duy trì được thói quen ghi bàn quyết định vào cuối trận. Nhưng trong ngày Ramos im tiếng, Casemiro đã bất ngờ thủ vai "thần bảo hộ" của Los Blancos.
Casemiro, “thần bảo hộ” của Real
Trước chuyến làm khách của Bilbao, Casemiro đã được HLV Zinedine Zidane cho nghỉ ở trận tiếp Betis ở vòng 27. Nhưng xoay vòng chỉ là một phần, nguyên nhân chính khiến ông cất tiền vệ người Brazil ở trận đấu đó là vì anh đã nhận 4 thẻ vàng và có nguy cơ bị treo giò tại San Mames nếu tiếp tục bị cảnh cáo. Cuối cùng, những toan tính của Zizou đã thành công mỹ mãn. Bởi trước đội bóng xứ Basque, Casemiro đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình mùa này.

Dù phải đối mặt với bộ đôi tiền vệ phòng ngự Ander Inturrasper và Benat của Bilbao, cầu thủ 25 tuổi vẫn không hề lép vế. Anh lao vào từng trận chiến ở giữa sân để đánh chặn, để giành lại bóng hay che chắn cho đồng đội. 

Một mình Casemiro đã va chạm với nửa đội Bilbao, khi ngoài những lần đối đầu với cặp máy quét nói trên của đội chủ nhà, anh còn “chiến đấu” với cả Aduriz, Iker Muniain và Inaki Williams. Màn trình diễn ấy ấn tượng đến mức HLV Zidane, người không có thói quen khen ngợi riêng một cá nhân nào, cũng phải thừa nhận rằng “Casemiro đã chơi quá tốt trận đấu của riêng mình ở giữa sân”.

Casemiro đã xuất sắc ghi bàn ấn định chiến thắng cho Real trước Bilbao
Casemiro đã xuất sắc ghi bàn ấn định chiến thắng cho Real trước Bilbao

Chính từng chiến thắng trong những lần tranh chấp ấy của tiền vệ người Brazil đã giúp Real Madrid hóa giải sức ép của đội chủ nhà. Nhưng tại San Mames, Casemiro không chỉ đơn thuần là “chiếc khiên”, mà còn là “mũi giáo”. Chỉ 3 phút sau khi Aduriz gỡ hòa 1-1 cho Bilbao, anh đã đưa Los Blancos một lần nữa vượt lên với cú sút cận thành sau quả đánh đầu chuyền bóng của Cristiano Ronaldo. Đây mới là pha lập công thứ 3 của Casemiro ở mùa giải hiện tại, nhưng mới là bàn đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với trận đấu.

Nhưng điều đáng nói hơn cả là sau bàn thắng ấy, Zidane đã rút cả Ronaldo khỏi sân để điều chỉnh chiến thuật mới thiên về phòng ngự. Trước đó, Luka Modric cũng ra nghỉ để nhường chỗ cho Lucas Vazquez, một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Chỉ Casemiro tiếp tục ở lại để thủ vai “thần bảo hộ” và như mọi khi, anh vẫn làm rất tốt. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng điều đó không có nghĩa là anh quan trọng hơn bất kỳ ai trong bộ ba B-C-C (Bale-Benzema-Cris Ronaldo).

Phát biểu sau trận trên tờ El Pais, Casemiro nhận xét: “Họ (B-B-C) không thể phòng ngự tốt như tôi hay Ramos. Nhưng đó là những người xuất sắc nhất và mỗi khi có họ trên sân, khó đội nào thắng được chúng tôi”. Cầu thủ Brazil cũng nhận thức rất rõ mình có thể làm những gì, và giỏi nhất trong việc gì. 

Anh tuyên bố: “Tôi thích lao vào những cuộc tranh chấp hay va chạm như tại San Mames. Họ bảo vệ màu áo của Bilbao, còn tôi là Real Madrid, nhưng những gì diễn ra trên sân hãy để lại trên sân”. Đó quả là suy nghĩ chín chắn không ngờ, nếu so với cái vẻ ngoài phớt đời, kiểu nói chuyện tưng tửng và tay lúc nào cũng nhét trong túi quần của “thần bảo hộ Real Madrid”.

Show diễn “gần như hoàn hảo”
Một mình kiểm soát khu trung tuyến và còn ghi được bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội nhà, không ngạc nhiên khi Casemiro được kênh truyền hình ESPN chấm điểm 9 cho màn trình diễn ở San Mames. Tiền vệ người Brazil thậm chí còn được đánh giá cao hơn so với Benzema, Ronaldo và Ramos, bộ ba cùng nhận được điểm 8.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x