Câu chuyện về “thánh” Patrick O’Connell, người bảo trợ của Barca

Hoàng Việt Hoàng Việt
17:09 ngày 18-03-2017
Trong khi người Ireland ăn mừng ngày lễ “thánh Patrick” của họ thì một người con khác của đất nước này, Patrick O’Connell, dù tạo ra được những công tích vĩ đại cho Barcelona, vẫn chưa được vinh danh một cách xứng đáng.
Câu chuyện về “thánh” Patrick O’Connell, người bảo trợ của Barca
Hôm qua, ngày 17/3 là ngày vị thánh bảo trợ của người Ireland, Thánh Patrick – nhà truyền giáo của Đạo Công giáo, giám mục và tông đồ Ireland qua đời. Công tích lớn nhất của Thánh Patrick là ông dành 40 năm sống trong nghèo đói, làm việc không mệt mỏi, đi khắp nơi rao giảng và cải đạo cho người Ireland. Thánh Patrick qua đời vào ngày 17/03/461 tại Saul, nơi ông dựng nên nhà thờ đầu tiên của mình.

Ngày nay, cứ vào 17/3, người dân Ireland cùng tụ họp để uống bia, xem diễu hành và nâng ly chúc cho sự may mắn của đất nước. Đó là ngày lễ của người dân Ireland, tưởng nhớ về vị thánh bảo trợ của mảnh đất này.

Ở nơi khác trên trái đất, cụ thể là Nou Camp, cũng có một vị “thánh Patrick” khác, người cứu vớt Barcelona khỏi thảm họa diệt vong, nhưng chưa được lịch sử ghi nhận đúng công tích của mình.

Năm ngày trước đêm Nou Camp huyền diệu 9/3, khi mà Barcelona ngược dòng thắng PSG 6-1 để đoạt vé vào tứ kết Champions League 2016/17, một người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử đội bóng xứ Catalan được vinh danh ở… Sevilla. Cách Nou Camp nghìn dặm, trước trận đấu giữa Real Betis và Real Sociedad, bức tượng nhỏ của một người Ireland nổi tiếng là Patrick O'Connell được dựng lên để ghi nhận đóng góp của ông với CLB xứ Andalusia.

Betis dựng bức tượng nhỏ để vinh danh O’Connell
Betis dựng bức tượng nhỏ để vinh danh O’Connell

Ông là HLV đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này dẫn dắt Real Betis tới chức vô địch La Liga. Nhưng đó không phải là thành công duy nhất của O’Connell ở bán đảo Iberia. Ông còn một thành tựu nữa với một CLB Tây Ban Nha khác, đó là Barca.

Đối với nhiều người, nếu không muốn nói là hầu hết, chỉ ưa thích cuộc lội ngược dòng của Barca trước PSG, những việc mà O’Connell đã làm cho đội bóng xứ Catalan không quá nổi bật. Dù vậy, chính O’Connell là người đã kéo Barca trở lại từ bờ vực trong thời kỳ hỗn độn nhất lịch sử CLB.

"Don Patricio", biệt danh của O’Connell, từng là đội trưởng người Ireland đầu tiên trong lịch sử M.U, đã nắm quyền HLV trưởng tại Nou Camp từ năm 1935-1940. Ông phụ trách Barca trong thời kỳ hỗn loạn vì cuộc nội chiến Tây Ban Nha bùng phát vào mùa hè năm 1936. Sự căng thẳng của chiến tranh đã phá vỡ mọi mặt của xã hội, bao gồm cả bóng đá.

O’Connell được yêu mến ở Betis nhiều hơn cả ở Barcelona
O’Connell được yêu mến ở Betis nhiều hơn cả ở Barcelona

Tương lai của Barca bị đe dọa bởi những căng thẳng tài chính. O’Connell đã dẫn dắt những người Catalan tham gia cuộc mít-tinh gây quỹ ở Mexico và Mỹ, giúp họ xoa dịu nỗi lo về tiền bạc. Một khoản tiền 12.500 USD thu về từ chuyến đi kéo dài 4 tháng đã được sử dụng để giúp Barca thoát khỏi sự khắc nghiệt của chiến tranh. Dù vậy, thực tế chỉ có 4/16 cầu thủ chọn ở lại Barca với O’Connell trong thời gian này.

Nhưng khi Barca nổi lên như một gã khổng lồ của bóng đá châu Âu, sự kiện về O’Connell dần dần bị bỏ lại trong quá khứ. O’Connell đã qua đời một mình trong căn hộ gác xép chật hẹp tại London năm 1959. Không mấy người còn nhớ đến ông.

Phải đến hơn 50 năm sau, nhờ những nỗ lực của Quỹ tưởng niệm Patrick O'Connell, đóng góp của ông mới được ghi nhận xứng đáng. Năm 2015, Barca dành tặng ông một vị trí trong “Hall of Fame”, ngôi nhà của những huyền thoại CLB, ngang bằng vị thế với những Johan Cruyff hay Diego Maradona.

Mặc dù những thành tích hiện tại vẫn quan trọng hơn lịch sử, nhưng Barca được tạo thành từ bản sắc, điều mà họ vẫn tự hào với thông điệp “mes que un club” (hơn cả một CLB). Vì thế, việc Barca vinh danh O’Connell, vị “thánh Patrick” của họ, dù muộn nhưng vẫn là điều nên làm. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x