LA LIGA 2016/17 - VÒNG 23

Chỗ rất đời thường của niềm kiêu hãnh Barca

Kinh Thi Kinh Thi
08:44 ngày 19-02-2017
Khẩu hiệu của Barca là “hơn cả một đội bóng”. Đấy phải là một tinh thần, là lá cờ đầu, là niềm kiêu hãnh, là đại sứ, là biểu trưng... cho cả xứ Catalan.
Chỗ rất đời thường của niềm kiêu hãnh Barca
Cựu chủ tịch Barca, Narcis de Carreras được xem là người đầu tiên dùng cụm từ này, trong diễn văn nhậm chức của ông hồi đầu năm 1968. Từ năm 1973, một chủ tịch khác là Agusti Montal Costa thường xuyên dùng cụm từ này để vận động tái tranh cử, và ông thành công.

Bạn sẽ nhấn mạnh điều gì khi muốn khen một người đẹp vừa... thất bại trong một cuộc thi sắc đẹp? Rất có thể, bạn sẽ tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến đặc điểm... thông minh của người đẹp ấy. Nước Anh - quê hương bóng đá - tự hào không phải về chuyện họ đá bóng giỏi, nhất là khi phải so sánh với Italia, Đức hoặc Brazil, mà chủ yếu về những ý tưởng đặc sắc trong việc phát triển môn bóng đá. 

Người Hà Lan tự hào về giá trị nghệ thuật và khả năng sáng tạo trong nền bóng đá của họ. Đấy đều là tâm lý chung. Giả sử qua mặt Đức, Italia, Brazil về thành tích vô địch World Cup, bóng đá Hà Lan có thể sẽ không chọn giá trị nghệ thuật làm đặc điểm nổi bật giúp họ tự hào nữa!

Vậy hãy trở lại với tinh thần cốt lõi của Barca. “Hơn cả một đội bóng”? Nếu cho rằng một đội bóng trước tiên cứ phải là... một đội bóng, thì các chính khách bóng đá như De Carreras hoặc Costa khó lòng tìm ra chỗ nào để họ hô vang niềm tự hào Barca ở thời điểm đắc cử hoặc tranh cử của họ. Từ năm 1961 đến năm 1990, Barca lên ngôi vô địch La Liga... 2 lần, chỉ ngang với Real Sociedad, bằng một nửa số lần vô địch của Atletico Madrid. 

Đối thủ đáng gờm nhất của Barcelona trong làng cầu Tây Ban Nha, Real Madrid, vô địch La Liga 19 lần chỉ trong khoảng thời gian ấy, hay nhiều gấp... gần 10 lần Barca trong giai đoạn vừa nêu. Chẳng lẽ các chính khách bóng đá Barca nêu trên lại nhấn mạnh về sự vĩ đại trên sân cỏ của “một đội bóng thuần túy”, để tranh thủ phiếu bầu?


Cứ đá đẹp, đá... như Barca, thì dù không thắng, vẫn chẳng có vấn đề gì! Đấy là thông điệp mà dư luận ở Catalan gửi đến cho HLV hiện thời, Luis Enrique. Vì tinh thần (chứ không phải lối chơi) tiqui-taca! Vì hình ảnh tốt đẹp của một siêu CLB đang quá kiêu hãnh! Tất nhiên phải là như thế. Chứ nếu yêu cầu vô địch tuyệt đối từ La Liga đến Champions League, đến FIFA Club World Cup, thì Enrique đâu còn thiếu điều gì để thiên hạ có chỗ mà chỉ trích, mà gây áp lực?

Tinh thần tiqui-taca là khi xem bọn trẻ chơi bóng ở công viên, bạn phải thấy ngay chú nhóc nào thuộc “lò La Masia”. Phải có hình ảnh đồng nhất, mà tốt hơn hết thì hình ảnh ấy phải là một vẻ đẹp đặc trưng, thuần khiết, xuyên suốt từ đội trẻ đến đội lớn. Hệ quả tất yếu là ngôi sao ở đội lớn Barca cũng chính là những cầu thủ do La Masia đào tạo từ cấp độ trẻ... Nhưng tóm lại, vì sao cái quan điểm được cho là xuất phát từ huyền thoại Johan Cruyff ấy trở thành tinh thần, thành niềm tự hào của Barca? Phải chăng cũng vì Barca không thể “chọn” thành tích đỉnh cao để tự hào? Vô địch La Liga còn không nổi, nói gì đến chiếc Cúp C1 châu Âu danh giá mà Barca chỉ lần đầu có được vào năm 1992?

Cầu thủ ghi bàn duy nhất vào lưới Sampdoria, giúp Barca thắng nhọc nhằn trong trận chung kết Cúp C1 năm 1992 là... hậu vệ Ronald Koeman, người Hà Lan, mua từ PSV Eindhoven. Ngoài Koeman, Barcelona do chính Cruyff huấn luyện khi ấy còn trông cậy vào Michael Laudrup hoặc Hristo Stoichkov - ngôi sao đến từ các nền bóng đá “nhỏ” như Đan Mạch hoặc Bulgaria. 

Sau đó, Barca mua thêm Romario, và người ta gọi đội bóng trong tay Cruyff là “Dream Team”. Ở đó mà Catalan, La Masia với tiqui-taca!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Giroud chia tay AC Milan, tái ngộ tri kỷ tại Mỹ Giroud chia tay AC Milan, tái ngộ tri kỷ tại Mỹ

    CLB Los Angeles FC (LAFC) tại giải Nhà nghề Mỹ đã giành được chữ ký của ngôi sao đang khoác áo AC Milan và cũng là tuyển thủ Pháp, Olivier Giroud theo dạng chuyển nhượng tự do.

  • Nhận định bóng đá Sociedad vs Real Madrid, 02h00 ngày 27/4: Nghiền nát Sociedad 02h00 ngày 27/4: Sociedad vs Real Madrid

    Nhận định bóng đá trận Sociedad vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • MU có thể 'lột xác' với Jason Wilcox? MU có thể 'lột xác' với Jason Wilcox?

    Jason Wilcox, giám đốc kỹ thuật mới của MU, có sứ mệnh xác định phong cách chơi bóng mạch lạc, từ đó định hình chiến lược chuyển nhượng phục vụ cho phong cách xuyên suốt đó. Chưa biết Wilcox làm ăn thế nào nhưng ít nhất, MU cuối cùng đã hiểu họ phải làm gì để thoát khỏi cõi mông lung bao năm qua.

  • Nhận định bóng đá QPR vs Leeds, 02h00 ngày 27/4: Dễ có 'tai nạn' 02h00 ngày 27/4: QPR vs Leeds

    Nhận định bóng đá trận đấu QPR vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 45 giải Hạng Nhất Anh 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x