Còn Messi, Neymar còn chưa vượt được vũ môn để hóa rồng

Lộc Trần
13:43 ngày 03-04-2017
Từ một thần đồng, Neymar rực sáng thành siêu sao đẳng cấp thế giới ở tuổi 25. Với tầm vóc của mình, anh còn chịu ngồi sau Leo Messi đến bao giờ?
Còn Messi, Neymar còn chưa vượt được vũ môn để hóa rồng
Chiến thắng 4-1 của Barca trước Granada chỉ là một sự kiện thường ngày ở Tây Ban Nha nhưng dẫu sao thì nó cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Neymar khi anh có bàn thứ 100 cho đội chủ sân Nou Camp.

Sau 4 năm, tiền đạo người Brazil đã đạt mọi danh hiệu có thể cấp CLB cùng Barca và tiếp tục công cuộc chinh phục các kỷ lục cá nhân. Nhưng với những khả năng của mình, Neymar đã có được vị trí xứng đáng?

Ở tuổi 25, không ai còn gọi Neymar là cầu thủ trẻ nữa. Anh đã có thâm niên 2 năm đeo băng đội trưởng ĐT Brazil. Ở xứ Samba, anh chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trong dải thiên hà lấp lánh. Nhưng ở Barca, Neymar vẫn chỉ là số 2, thậm chí số 3. Ngôi vị minh chủ đương nhiên là của Leo Messi. 

Neymar, với tài năng không phải bàn cãi, vẫn chưa thể trở thành một cực của thế giới bóng đá như cái cách Messi và Cristiano Ronaldo đang tạo ra. Sự ghi nhận công bằng nhất là Quả bóng vàng, Neymar vẫn chưa giành được. Messi lần đầu giành Quả bóng vàng năm 22 tuổi, còn Ronaldo là 23 tuổi. Neymar, đã chậm mất vài năm rồi?

Ở Barca, Neymar sẽ luôn dưới tầm Messi
Ở Barca, Neymar sẽ luôn dưới tầm Messi

Người ta nói Neymar vẫn chưa đủ chín muồi để được ghi nhận. Nhưng nếu còn chơi bóng cho Barca, bao giờ mới là đủ với Neymar? Messi vẫn sẽ ở lại Nou Camp trong vài năm tới và đương nhiên mang theo cả đẳng cấp của mình. El Pulga là biểu tượng của Barca và tất nhiên không thể để ai vượt mặt trong thời kỳ của mình. 

Đến lúc này, câu hỏi đặt ra với Neymar: Anh đã sẵn sàng vươn mình chưa? Ở lại Barca, anh sẽ có cuộc sống an toàn nhưng chỉ với vai trò làm nền. Hãy nhớ lại trận lượt về vòng 1/8 Champions League với PSG. Neymar đóng vai siêu nhân trong cả 3 bàn thắng cuối, nhưng CĐV lại công kênh... Messi như vị thánh sống. Đó là logic tại Nou Camp. Neymar mới có được 100 bàn, còn Messi thì đã ghi gần 500 bàn. Một phép so sánh không nên... tồn tại.

Hoặc là chịu cảnh khom mình như vậy cho tới lúc Messi rời đi, hoặc là tìm một bến đỗ khác để tự lập đế chế của riêng mình. Neymar dao động, điều này đã được kiểm chứng. Rất nhiều người bạn của tiền đạo Brazil khẳng định anh đã tự vẽ nên những viễn cảnh trong đầu về một vùng đất mới.

Có thể chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, có thể là đã có những cuộc tiếp xúc. Nếu ra đi, Neymar phải làm lại từ đầu nhưng mọi công trạng đều sẽ điền tên anh chứ không phải san sẻ cho bất kỳ một biểu tượng có sẵn nào khác.

Tất cả mới chỉ là đồn đoán nhưng một điều có thể chắc chắn, Neymar chính là tương lai của bóng đá thế giới. Sớm hay muộn, anh cũng sẽ trở về với vị trí được số phận sắp đặt của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x