Đế chế Enrique nguy khốn vì xa rời bản sắc

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:32 ngày 18-02-2017
Khi một cầu thủ thừa nhận thất bại vì đấu pháp, điều đó đồng nghĩa họ đã bắt đầu ngoài nghi HLV và dĩ nhiên chiếc ghế của ông ta đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết.
Đế chế Enrique nguy khốn vì xa rời bản sắc
Khỏi phải giới thiệu, bản sắc của Barca là những đường chuyền được thực hiện tí tách từ đầu trận đến cuối trận. Nhưng sau cú sốc tại Công viên các hoàng tử, ngay cả tờ Sport, tờ nhật báo thể thao nổi tiếng thân Barca cũng phải thốt lên ngay trên trang nhất: "Đây đâu phải là Barca!".

Tiêu đề này có thể cắt nghĩa theo nhiều cách. Barca là đội bóng thống trị bóng đá thế giới chục năm qua, trong đội hình vẫn có sự hiện diện của hàng loạt sao số, thế nên thất bại theo kiểu tan tác ngay ở vòng 1/8 là điều không thể chấp nhận. Quan trọng hơn nữa, Barca hiện thời đang dần đánh rơi phong cách.

Trước PSG, đội bóng xứ Catalan không thể kiểm soát khu trung tuyến, cầm bóng một cách run rẩy và dễ dàng đổ vỡ khi gặp phải áp lực. Nhưng không phải đợi đến chuyến hành quân tới Paris tất cả mới nhận ra điều đó. Vài ngày trước, cây bút kỳ cựu của tờ Sport Lluis Mascaro cũng viết:: "Barca đã không còn là chính họ".

Barca đánh mất bản sắc

Nói rõ hơn, phong cách 99% dựa trên khả năng kiểm soát bóng và vô số kể đường chuyền của đội bóng xứ Catalan đã bị đập tan bởi Luis Enrique. Dưới triều đại của nhà cầm quân này, chủ nghĩa phụ thuộc ngôi sao lên ngôi, mọi vấn đề đều được giao thẳng cho tam tấu MSN trên hàng công giải quyết.

Lập luận này không hề vô căn cứ. Trong mùa giải đầu tiên dưới thời Enrique, Barca có những biến chuyển rõ rệt về phong cách. Trái bóng được nhồi cho Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez nhanh nhất có thể, Barca trở nên tốc độ hơn, mạnh mẽ hơn, trực diện hơn và phản công sắc bén hơn. 

Busquets ngày càng đánh mất tầm ảnh hưởng tại Barca
Busquets ngày càng đánh mất tầm ảnh hưởng tại Barca

Tuy nhiên, cùng sự xuất hiện của hệ thống chiến thuật này giản đơn, hàng tiền vệ đánh mất tầm ảnh hưởng và thậm chí bị bỏ qua. Sơ đồ này thực tế phát huy tác dụng rất tốt trong khoảng 18 tháng đầu triều đại Enrique. Tuy nhiên, các đối thủ dần bắt được bài, họ dâng cao đội hình để phòng ngự thay vì co cụm, khiến MSN bị chia tách.

Đáng nói hơn nữa, tuyến giữa Barca hiện tại cũng không còn đủ khả năng áp đảo để đưa trái bóng theo hình zig-zag lách qua trung tuyến dày đặc của đối phương đến chân MSN. Kết quả là Barca đang phải trả giá cho sự thay đổi quá nhanh của Enrique, mất bản sắc và bị bắt bài.

Tuyến giữa đánh mất tầm ảnh hưởng

Để nhận ra hàng tiền vệ Barca đang dần bị chính Luis Enrique vô hiệu hóa như thế nào thì hãy nhìn vào thống kê. Mùa đầu tiên Enrique dẫn dắt Barca, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình mỗi trận của đội bóng này là 65,3%, mùa tiếp theo là 62,9% và mùa này chỉ còn 61,9%.

Các đường chuyền cũng không được phân phát đến tuyến giữa nhiều như trước. Đơn cử như Pique ở trước cùng một đối thủ là Espanyol. Năm 2013, Pique thực hiện 71 đường chuyền, 15 hướng tới hậu vệ phải Dani Alves, 9 dành cho Busquets, Xavi và Thiago đều nhận bóng 7 lần trong khi chỉ có 6 lần chuyền ngang cho người đá cặp trung vệ Puyol.

Pique dưới thời Enrique chuyền cho hậu vệ nhiều hơn cả tiền vệ
Pique dưới thời Enrique chuyền cho hậu vệ nhiều hơn cả tiền vệ

Năm 2016, Pique thực hiện 72 đường chuyền, con số gần như tương đương. Bóng vẫn được chuyền ngang cho người đá cặp Mascherano nhiều nhất (24 lần), đưa ra biên phải cho Sergi Roberto với 12 lần, tiếp đến là chuyền trả về cho thủ môn Ter Stegen (11 lần), rồi phất bóng cho tiền đạo Suarez (9 lần). Đến vị trí thứ 5 trong danh sách này mới xuất hiện một tiền vệ, đó là Initesta với vỏn vẹn 5 lần.

Nếu cần một dẫn chứng nữa thì hãy nhìn vào Busquets, hiện thân của tiqui-taca với kỷ năng chuyền một chạm thượng thừa. Mùa 2012/13, trung bình mỗi trận tiền vệ này thực hiện 93,3 đường chuyền, mùa đầu dưới thời Enrique là 80,1 tiếp đến là 75 và hiện thời là 72.7. Một sự tụt dốc theo kiểu chúi đầu.

Bắt đầu một kết thúc

Tất nhiên, bên cạnh vấn để bản sắc, Luis Enrique còn phải đối mặt rất nhiều vấn đề khác khiến tương lai của ông tại Nou Camp ngày càng trở nên mờ mịt. Nguy hại nhất chính là mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt với các học trò. Sau quá nhiều cú vấp, các cầu thủ đã bắt đầu hoài nghi Enrique.

Cụ thể, sau trận thua PSG, Busquets thở dài thườn thượt trên mặt báo: "PSG xuất sắc hơn về mặt đấu pháp". Và khi một trụ cột thừa nhận thua vì đấu pháp, điều đó có nghĩa chiếc ghế của vị HLV đã bị lung lay hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó còn là cuộc chiến tranh lạnh giữa ông và một số cầu thủ dự bị. Enrique không để họ ra sân nhưng cũng chẳng thèm giải thích tại sao.

Tất cả, cộng hưởng với thảm bại vừa rồi như một hồi chuông báo hiệu đế chế Luis Enrique bắt đầu bước vào giai đoạn suy tàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x