El Clasico: Lần cuối cho Luis Enrique

Trần Minh Trần Minh
07:14 ngày 23-04-2017
Sau khi bị loại khỏi Champions League bởi Juventus, Luis Enrique chỉ còn lại 7 trận đấu trên cương vị HLV của Barcelona. Nhưng nếu không thắng trận đầu tiên - tức El Clasico đêm nay - họ sẽ cầm vương miện của nhà vô địch mà trao lại cho chính đối thủ.
El Clasico: Lần cuối cho Luis Enrique
Tinh thần chiến binh

Đang kém Real 3 điểm, lại đá nhiều hơn 1 trận, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc với Barca. Còn nếu Barca thua, khoảng cách sẽ là 6 điểm, đó là chưa kể 1 trận đấu bù của Real. Nhưng dù cho có hòa thì theo Enrique, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Không ai bảo vô địch là dễ dàng, và chính Enrique cũng không thích cuộc tranh đua nào dễ dàng.

“Chúng tôi có cơ hội để thu hẹp cách biệt với đối thủ trực tiếp, cũng là đội đầu bảng”, Enrique nói. “Thật khó để cất mình lên sau một thất bại, nhưng chúng tôi có một động lực tuyệt vời, một liều thuốc kích thích tốt nhất mà một cầu thủ Barca có thể có: trận El Clasico”.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Real - Barca


“Tôi là một chiến binh, các cầu thủ của tôi cũng thế. Tôi chuẩn bị cho mọi thứ, đặc biệt là những thứ khó khăn. Tôi có gen của người Asturia. Tôi cảm thấy ổn hơn khi cần phải chống lại nghịch cảnh, vì thế, hãy mang chiến tranh tới đây”.

Enrique quả là người thích nghịch cảnh, và thử thách khiến ông được sống trọn vẹn với chính mình. Ông đã tham gia vào nhiều cuộc thi Iron Man, đã đạp 205 km xuyên qua núi Pyrenees và băng qua hoang mạc Morocco với chiếc ba lô trên lưng. Enrique không ngại động chạm vào những điều cấm kỵ.

 Ở AS Roma, ông từng “xử” huyền thoại Francesco Totti. Đến Barcelona ngay mùa đầu tiên, ông đặt mình vào thế đối đầu với Lionel Messi. Mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng nếu phải lao vào biển lửa để đạt được ước mơ, Enrique sẽ không suy nghĩ hai lần.


Quê hương thứ hai

Và tinh thần ấy rất hợp với El Clasico. Enrique đã sống ở cả hai chiến tuyến trên chiến trường ấy. Ông có 5 năm ở chiến hào của Real Madrid và 8 năm sát cánh với đồng đội ở Barcelona. Còn 3 năm qua, ông đứng bên đường pitch. Đêm nay sẽ là trận El Clasico cuối cùng của ông.

Enrique sẽ nhớ không khí căng thẳng của El Clasico, ông sẽ nhớ những tiếng huýt sáo mà các fan của Real dành cho mình. Đấy là thanh âm mà Enrique gọi là “tiếng nhạc”. Trong số những cầu thủ đã rời bỏ Real để sang Barca và ngược lại, không một ai “chuyển hóa” hoàn toàn như Enrique. 

Cứ như được sang Barca, ông mới trở thành chính mình. Ông bảo khi nhìn lại những tấm ảnh cũ, ông không thể nhận ra bản thân trong màu áo Real Madrid. Ông luôn nói về Barcelona như đấy là thành phố của mình. Và sau khi treo giày, Enrique quả đã sống ở Gava, ngoại ô Barcelona. Hỏi Enrique vì sao lại thích nơi này thế, ông bảo: “Vì nó không giống Madrid”. 

Ngay khi đã không còn đá cho Barca nữa, Enrique vẫn ăn mừng những chiến thắng của Barca. Ông luôn đứng về phía Catalan trong phong trào độc lập. Công việc đầu tiên của Enrique trong sự nghiệp cầm quân chính là dẫn dắt Barcelona B. Ông nói việc được bổ nhiệm làm việc cho Barcelona (sau khi tích lũy kinh nghiệm ở AS Roma và Celta Vigo) là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời.


Chiến cuộc cuối cùng

Thế nhưng bây giờ, triều đại của Enrique ở Nou Camp đang đi về cuối. Và càng về cuối thì những sự chỉ trích dành cho Enrique lại còn khủng khiếp hơn. Mùa bóng trước, Barca của Enrique đến Bernabeu và giành chiến thắng 4-0. Đấy là lúc quan hệ giữa Enrique và Barca ở thời điểm tốt đẹp nhất. 

Bây giờ, thành bại ở Bernabeu sẽ quyết định cách người ta nhìn nhận về ông: một HLV đã giành cú ăn ba mùa đầu, cú đúp mùa thứ hai hay một người đã phá nát văn hóa bóng đá của người Catalan và để thua trong trận El Clasico.

VIDEO: Những va chạm nảy lửa trong lịch sử El Clasico


Chiến thắng là một nghĩa vụ với Enrique. Ông đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến với Zidane, người mà ông từng có những cuộc xung đột nảy lửa khi cả hai còn là cầu thủ. Tấm ảnh Zidane đang “cào” mặt Enrique trong trận đấu vẫn còn đầy trên mạng. Enrique là như thế, dù phải đối đầu với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bấy giờ như Zidane, Luis Figo, Raul Gonzalez, Roberto Carlos, ông cũng không bao giờ khiếp sợ. 

Thậm chí ông còn... thích thú. Nhưng cảm giác phấn khởi, kích thích, căng thẳng ấy chỉ còn lại đúng trận El Clasico cuối cùng này. Enrique sẽ nhớ nó. Sau khi rời Barca, Enrique sẽ nghỉ ngơi, ít nhất 1 năm. Ông sẽ lang thang ở các bãi biển ở San Lorenzo, Gijon, ngồi nhìn trời và cảm thấy cuộc sống thật chán làm sao!

Enrique luôn dưới cơ Zidane
Khi còn là cầu thủ, Zidane và Enrique chạm trán nhau tổng cộng 5 lần. Zidane có 3 lần giành thắng lợi, hòa một trận và chỉ thua một trận. Còn trong hai lần chạm trán trên vai trò HLV, Zidane bất bại với một thắng lợi và một trận hòa. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x