Florentino Perez: Người phán xử đã sẵn sàng cho ngày phán xử

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:51 ngày 19-06-2017
Florentio Perez đã tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid nhiệm kỳ 2017-2021. Giờ là lúc ông toàn tâm toàn ý xử lý vụ khủng hoảng mang tên Cristiano Ronaldo.
Florentino Perez: Người phán xử đã sẵn sàng cho ngày phán xử
Đối với một ông trùm, nể và sợ là hai yếu tố tiên quyết để đứng vững trên đỉnh cao quyền lực. Muốn người khác nể cần tỏ rõ ân và uy. Muốn người khác sợ cần làm được những điều mà chẳng ai khác làm được hoặc tung những đòn đau điếng nhằm vào đối thủ truyền kiếp. Florentino Perez hội tụ đủ cả hai yếu tố nêu trên.

Trong nhiều vụ thương thuyết, đích thân Perez với cương vị chủ tịch Real tham gia đàm phán chứ không phải bộ phận phụ trách chuyển nhượng. Thế mới có những giai thoại Perez mời chào Zidane bằng chiếc khăn ăn, đáp du thuyền đến Formentera thuyết phục Ronaldo (béo), đến tận nhà riêng bàn chuyện cùng Benzema...

Thậm chí còn có chuyện David Silva từ chối gặp mặt vị chủ tịch Real vì sợ bị ông thuyết phục. Hôm ấy, giữa trận đấu Man City và Real, Perez đã đề nghị được gặp Silva để xin một tấm ảnh có chữ ký về tặng hai đứa cháu. Đó là những câu chuyện "cố thảo lư cầu hiền" thời hiện đại và thể hiện rõ tài gia ân trong con người Perez.

Perez thực hiện những thương vụ mà không ai làm nổi
Perez thực hiện những thương vụ mà không ai làm nổi

Về chữ uy thì miễn luận bàn. Ông sa thải Del Bosque, Ancelotti cái một, bất chấp những vị chiến lược gia này dẫn dắt Real làm nên bao chiến công hiển hách. Ông gạt lệ trảm công thần Jorge Valdano, người vốn được xem là cánh tay phải của ông trong nhiều năm vì mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho. Đối với ông, thứ tồn tại duy nhất là lợi ích của đội bóng, những thứ khác có hay không, không quan trọng.

Bất luận Perez đúng hay sai, ân uy như thế, người khác không nể ông trùm này mới là chuyện lạ. Và người ta sợ Perez bởi những cái tát trời giáng ông dành cho Barcelona, đại kình địch của Real. Câu chuyện đầu tiên hẳn không ai không biết, Perez đưa Figo từ Nou Camp về Bernabeu trong nỗi bẽ bàng ê chề của mọi thành viên đội bóng xứ Catalan.

Phi Perez, không ai làm nổi thương vụ ấy. Và sau thương vụ Figo, bất kỳ đội bóng nào cũng phải hiểu Perez đủ sức lôi tuột mọi ngôi sao về Santiago Bernabeu. Câu chuyện thứ hai, David Beckham chính là con bài chủ lực trong chiến lược tranh cử chủ tịch Barca của Joan Laporta năm 2003. Khi ấy, mâu thuẫn giữa Beckham và Alex Ferguson lên tới đỉnh điểm và không thể hòa giải, thế nên tài tử sân cỏ này buộc phải ra đi. 

Laporta tuyên bố sau khi thắng cử, Barca sẽ có Beckham. Nhưng rốt cuộc, Beckham gia nhập Real. Tất nhiên, thương vụ Beckham hay bất kỳ bom tấn nào khác, Perez không mua cho sướng tay. Không phải ngẫu nhiên những cầu thủ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhắm tới đều thuộc diện điển trai, đá bóng giỏi, nói chung là có sức hút với truyền thông.

Đã đến lúc Perez xử lý vụ khủng hoảng mang tên Ronaldo
Đã đến lúc Perez xử lý vụ khủng hoảng mang tên Ronaldo

Trên thực tế có một thỏa thuận ngầm về tỷ lệ ăn chia tiền quảng cáo giữa Real và các bản hợp đồng bom tấn. Cụ thể, Real sẽ tận dụng tên tuổi của các ngôi sao để ký các hợp đồng quảng cáo cho các cầu thủ ấy. Tỷ lệ ăn chia sẽ là 60-40, Real phần nhiều hơn. Ví dụ như Ronaldo năm 2016 vừa qua kiếm được 32 triệu USD từ quảng cáo, tức Real sẽ kiếm về gấp rưỡi số tiền ấy từ những hợp đồng của siêu sao Bồ Đào Nha. Vậy Real lời hay lỗ khi chiêu mộ Ronaldo?

Và một thống kê đáng lưu tâm nữa, thời điểm Perez tiếp quản Real năm 2000, đội bóng này nợ đầm đìa hơn 200 triệu euro và phải bán sân tập. Nhưng đến nay, Real là đội bóng đá đầu tiên cán mốc doanh thu 500 triệu euro. Tựu chung lại, Perez tạo cho những người xung quanh cảm giác ông có thể làm được tất cả mọi thứ.

Người đàn ông có thể làm được tất cả mọi thứ ấy vừa tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid nhiệm kỳ 2017-2021 một cách dễ dàng vì không ai tranh cử cùng. Đồng nghĩa, bây giờ Perez đã có thể toàn tâm toàn ý và đủ thẩm quyền để xử lý cuộc khủng hoảng Ronaldo. Một cuộc khủng hoảng đang nóng ran trên khắp các mặt báo bởi hai sự kiện, Ronaldo trốn thuế và Ronaldo đòi ra đi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x