Luis Enrique & những mùa săn ở Barca

Kinh Thi
08:45 ngày 19-02-2017
Barca không đơn thuần chỉ thua một trận đấu (0-4 trước PSG ở Champions League). Người ta chỉ trích đội bóng của HLV Luis Enrique, rằng đấy không còn là Barca nữa. Vậy, đâu là lúc Enrique có một... Barca chính hiệu? Chưa bao giờ, kể cả ngay trong vinh quang “ăn ba” hồi năm 2015!
Luis Enrique & những mùa săn ở Barca
“Mùa săn” không bao giờ dứt

“Đã bắt đầu mùa săn. Tuần lễ này sẽ... nhộn nhịp lắm đây” - khi Luis Enrique nói thế, phải hiểu “nhộn nhịp” nghĩa là sẽ có đủ mọi hình thức chỉ trích nhằm vào vị trí HLV trưởng Barca của ông, thậm chí không phải chỉ mình ông. Nhưng câu nói vừa nêu của Enrique xuất hiện không phải sau trận thua PSG 0-4, cũng chẳng phải trong mùa bóng này. Ông đã nói thế hồi năm... 2014.

Ở xứ Catalan, khi “mùa săn”, tức chiến dịch chỉ trích nhằm vào HLV trưởng Barca được mở ra, nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Khác biệt chỉ là khi nào tạm lắng, khi nào lại bùng lên mà thôi. 2014 là năm mà Enrique vừa tiếp quản ghế HLV trưởng Barca. Giữa mùa, Barca sa thải GĐKT Andoni Zubizarretta. Enrique thừa nhận ở thời điểm ấy, chiếc ghế của ông đã bắt đầu lung lay. 

Nếu Enrique không bị chỉ trích thì đấy chẳng qua chỉ là một “thỏa hiệp ngừng bắn” từ phía báo giới. Mà họ cũng đành “ngừng bắn”, khi chỉ vài tháng sau đó Enrique đã có “cú ăn ba” hoành tráng, ngay mùa đầu tiên dẫn dắt CLB quá nổi tiếng này.


Mùa đầu tiên của Enrique tại Barca cũng thành công chẳng kém gì mùa đầu tiên của Pep Guardiola. Mùa thứ hai của Enrique còn thành công hơn mùa thứ hai của Pep. Nhưng sự thật vẫn vậy: chẳng bao giờ có một sự rõ ràng, là Enrique có tiếp tục làm việc hay không? Vấn đề là ở các thời điểm năm 2015 hoặc 2016, Enrique luôn giữ thế chủ động. Barca phải chờ xem quyết định của ông, chứ không phải ông chờ xem đội bóng quyết định số phận mình, càng không bao giờ thèm “lấy điểm” với các cầu thủ hoặc báo giới.

Một mặt, Enrique khởi đầu quá thành công, như đã nêu. Báo chí bên ngoài tất nhiên là chỉ khen ngợi, nên những tờ báo trong nước cũng đành im ắng. Mặt khác, thời gian là phương thuốc có thể làm quên đi, hoặc ít nhất cũng là tạm quên, những điều khó chịu. Vậy nên, “mùa săn” nhằm vào Enrique mới không thường xuyên rộ lên. Nhưng cần nhắc lại: nó chỉ tạm lắng mà thôi.

Người ta... săn gì?

Số đông trong giới cầm bút âm thầm chờ xem Barca chệch choạc như một cơ hội để chứng tỏ sự thông thái trong bình luận của mình. Họ luôn có nhu cầu chỉ rõ những tì vết trong cách chơi, những lỗ hổng liên quan đến triết lý Barca trong thời kỳ Enrique. Họ chỉ chờ dịp chứng tỏ: dù thành công đi nữa, Enrique cũng không làm được những điều mà Pep đã làm cho Barca. Họ muốn chứng tỏ sự am hiểu: với Barca thì chiến thắng hoặc danh hiệu chẳng bao giờ là đủ.

Triết lý của Barca (hoặc của Pep) thì ai cũng biết. Trớ trêu ở chỗ, Pep chưa bao giờ huấn luyện cả ba tiền đạo Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez. Barca cũng chưa bao giờ có một hàng công khủng khiếp như vậy. Cách huấn luyện của Enrique hướng đến việc tận dụng triệt để hỏa lực của “tam tấu” M-N-S. Ví dụ nhanh chóng đưa bóng qua khỏi khu vực giữa sân, đến chân tiền đạo. 

Nhưng chẳng ai dám chỉ ra rằng M-N-S, hoặc việc trọng dụng họ, là xuất phát điểm cho việc “phá hoại Barca”. Cũng vậy, Enrique (cụ thể hơn là trợ lý của ông) giúp Barca cải thiện khả năng phòng thủ trước các tình huống cố định. Đấy cũng không phải là hình ảnh “chuẩn Barca”, nhưng giới chỉ trích đành ngó lơ khi Enrique thành công.


Bây giờ, khi Barca đã thua PSG 0-4, thì “mùa săn” không chỉ trở nên thật sự nhộn nhịp, mà còn vươn cả đến đẳng cấp mới: thiên hạ hồ hởi chỉ trích những ai... không chịu chỉ trích Enrique, suốt 2 mùa qua. “Trang phục của nhà vua” đã trở nên rõ ràng (ý nói thiên hạ tung hô mù quáng suốt thời gian qua mà không dám nhìn thẳng vào sự thật, rằng Hoàng đế đang... ở truồng chứ đâu có bộ trang phục đẹp đẽ nào). Enrique chính là kẻ đã loại Barca ra khỏi... Barca - chứ thất bại ở Champions League thì nói làm gì!

Bây giờ, Enrique bị chính học trò dè bỉu. Sergio Busquets nói PSG hơn hẳn Barca về chiến thuật. Andres Iniesta nói Barca không còn khả năng chơi bóng như họ từng chơi. Vì cách huấn luyện của Enrique chứ còn gì nữa! Vấn đề là nếu đọc hết các kiểu chỉ trích, có khi bạn phải hình dung: đội bóng của Pep chưa hoặc không bao giờ phản công, chuyền dài. Đội bóng của Enrique thì không biết chuyền, cũng chẳng bao giờ giữ được bóng. Xavi ra đi là lỗi của Enrique. Thậm chí Iniesta năm nay già hơn năm trước thì đấy cũng là vì Enrique.

Pep khen… đểu?
Ngay trước khi Barca “ăn ba” vào năm 2015, HLV Pep Guardiola đã khen ngợi thành quả của Luis Enrique: “Barca là đội phản công hay nhất châu Âu”. Nghĩ sao tùy bạn. Nhưng nếu có một từ điển bóng đá được lưu hành chỉ riêng ở Barca thì từ “phản công” chắc chắn phải mang nghĩa xấu. Đấy cũng là lúc mà việc đa dạng hóa cách chơi của Enrique trong mùa bóng đầu tiên được hiểu là “sự phá hoại” ở Barca.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x