Neymar, câu chuyện của vị thế và thời gian

Trần Minh Trần Minh
09:00 ngày 23-07-2017
Câu chuyện Neymar muốn sang PSG thú vị và mang tính thuyết phục ở chỗ ngôi sao người Brazil luôn muốn trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng ở Barca, anh gặp một trở lực rất lớn cho việc ấy: Lionel Messi.
Neymar, câu chuyện của vị thế và thời gian

Nơi ở của tượng đài

Rory Smith tả lại khu vực nhà ở của Lionel Messi trong một bài viết trên The Times như sau: “Messi luôn cảm thấy nhớ quê hương Rosario. Và thế là Barcelona tìm mọi cách để biến nơi anh sống thành Rosario. Dọc dải bờ biển hãy còn nguyên sơ của Castelldefels, cách Barcelona 25km, là khu nghỉ dưỡng thượng lưu. Nơi đây toát lên vẻ giàu sang thanh lịch, chứ không trịch thượng dát vàng như những khu thượng lưu khác.

Những người giàu có nhất Barcelona sinh sống ở đó, và họ không thích bị làm phiền. Những chú chó dữ canh nhà sủa mọi người khách muốn nhìn vào trong. Mỗi căn nhà nơi đây đều có logo của một nhà thầu an ninh. Những vòng hoa giấy to rất đẹp, nhưng cốt để ngụy trang cho một cánh cổng điện kiên cố.


Càng lên đến đỉnh đồi, view lại càng ác liệt. Phía Đông và phía Nam là bãi biển, với màu xanh ngọc bích đặc trưng của Địa Trung Hải. Phía Bắc chính là thành phố Barcelona. Để có góc nhìn toàn cảnh ấy tất nhiên phải trả cái giá rất cao. Một bất động sản ở đây có giá sơ sơ vài triệu euro. Và dường như đó đã là quy luật. Bạn càng giàu, bạn lại càng thích sống... cao hơn. Thế nên không có gì lạ khi căn nhà cao nhất vùng là của nhân vật số 1 tại Barca hiện tại: Lionel Messi”.

Người ta bảo khi Messi bước ra ban công, nom anh như tượng Chúa cứu thế ở Rio de Janeiro. Nghe hơi phóng đại, nhưng trong lòng của các cule, Messi thật sự là là vị thánh. Anh giành nhiều Quả bóng vàng hơn bất kỳ ai, ghi bàn nhiều hơn bất kỳ ai và giành nhiều danh hiệu hơn bất kỳ ai trong lịch sử Barcelona. Việc Messi thất bại trong màu áo ĐT Argentina càng khiến tình yêu của các cule dành cho anh trọn vẹn hơn nữa.

Một rừng, hai cọp

Trong phòng thay đồ của Barca, Messi ngồi ngay chính giữa, bên cạnh là Gerard Pique. Rõ ràng anh là chủ soái, là ánh sao sáng nhất, là Bố già không cần mặc vest, là lãnh đạo tối cao. Không ai dám làm anh phật ý. Thầy giáo dạy chiến thuật của chúng tôi sau khi nói chán chê mê mỏi về các hệ thống phòng ngự đã nói: “Tất cả sẽ đều vô nghĩa nếu trong đội của đối phương có Messi. Ơn Chúa là Messi đang ở đây”.

Hợp đồng của Messi với Barca được làm mới có mười lần, lần sau lương cao hơn nhiều so với lần trước. Anh vẫn đi chiếc Audi do CLB cấp, thỉnh thoảng lái con Maserati tự mua, vẫn chơi PlayStation hay hay ra ngoài với con chó còn to hơn anh. Nhưng anh là ông chủ đích thực của CLB, là niềm tự hào của xứ Catalan.


Một người sinh ra để làm ngôi sao không thể sống cạnh hào quang của Messi. Nhất là khi anh ta là một người Brazil. Neymar không thể làm phó tướng, anh phải là lãnh đạo của đội bóng, anh phải được chơi bóng, anh phải là ông chủ.

Đừng quên anh là ngôi sao sáng nhất của quốc gia tự hào nhất về bóng đá: Brazil. Anh phải đi, và nếu được thì nên đi trong mùa Hè này. Anh không thể chờ Messi sa sút để giành lấy cây quyền trượng. Anh phải giành lấy nó ở môi trường khác.

Luôn không phải là số 1 ở Barca
Trong phòng thay đồ của các cầu thủ Barca, có một hộc thay đồ để trống, chứa những di vật của các huyền thoại bất tử như Cesar, Ladislao Kubala, Paulino Alcantara... Trên đầu tủ là một ngôi sao màu vàng để tri ân. Cả phòng thay đồ chỉ có hai ngôi sao, một ngôi sao trên hộc của "tập thể các huyền thoại Barca", ngôi sao còn lại là trên đầu tủ của... Messi! Chỉ riêng tình tiết ấy cũng đủ để nói lên vị thế của Neymar ở Barca. Theo đó, dù đã rất cố gắng, nhưng anh chưa bao giờ là số 1 ở Barca bởi cái bóng quá lớn của đàn anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x