Người hùng không súng Ronaldo và lời khẩn cầu "1 bàn nữa"

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:35 ngày 18-05-2017
Cristiano Ronaldo một lần nữa sắm vai vị cứu tinh cho Real Madrid. Hình ảnh của anh, đức tin của anh y hệt một người hùng trong Thế chiến II.
Người hùng không súng Ronaldo và lời khẩn cầu "1 bàn nữa"
"Suốt lúc đó tôi cầu nguyện, xin Chúa giúp con cứu một người nữa. Khi cứu được rồi, tôi lại tiếp tục: Xin Chúa giúp con cứu một người nữa", Desmond Doss kể lại về trận chiến tại Okinawa trong Thế chiến II. Ông là một người lính từ chối cầm súng vì lý do tôn giáo, gặp bao nhiêu trắc trở vì lý do ấy nhưng rồi cuối cùng trở thành anh hùng. Khi trong vai trò một quân y, ông cứu sống 75 đồng đội đang chết dần, giữa vòng vây của quân Nhật. 

Câu chuyện về người hùng không mang súng này được tái hiện trong bộ phim Hacksaw Ridge do nam tài tử Andrew Garfield thủ vai chính. Bộ phim này gây tiếng vang khi thu về 175,3 triệu USD từ các phòng vé và nhận được nhiều lời khen ngợi lẫn giải thưởng lớn. Thông điệp của bộ phim cũng chính là câu chuyện của Desmond Doss, điều diệu kỳ sẽ đến khi bạn có đức tin, như lời bình từ một đồng đội của ông ở đoạn kết phim.

Ronaldo cũng là một con chiên ngoan đạo. Nhưng trên sân cỏ, siêu sao người Bồ Đào Nha còn có một đức tin khác, mãnh liệt không kém, là bàn thắng. Mỗi khi thi đấu, Ronaldo luôn thể hiện khát khao cháy bỏng trong việc đưa bóng vào lưới đối phương. Anh không từ chối dứt điểm bất kỳ khi nào có cơ hội, luôn nỗ lực mỗi khi có thể. Thế nên Ronaldo bị dè bỉu là ích kỷ và thường xuyên ghi bàn từ những pha đệm bóng cận thành, sau đấy lại ăn mừng như thể lập siêu phẩm.

Bàn sâu hơn về những pha đệm bóng của Ronaldo. Đừng tưởng đệm bóng như CR7 mà dễ. Hãy để ý tình huống diễn ra ở phút 26 trên sân Balaidos đêm qua, Ronaldo xuất phát ở vạch giữa sân và thực hiện pha tăng tốc trong vòng 6 giây để thâm nhập vòng 5m50 và chờ thực hiện cú đệm bóng từ đường căng ngang của Benzema. Hàng thủ Celta Vigo thừa hiểu sự nguy hiểm của Ronaldo, nhưng để bám theo CR7 trong pha bóng đó là không thể.

Pha dứt điểm của Ronaldo khiến cả những cầu thủ thuận chân trái cũng phải thán phục
Pha dứt điểm của Ronaldo khiến cả những cầu thủ thuận chân trái cũng phải thán phục

Đáng tiếc hậu vệ của Celta đã kịp đưa chân cắt bóng. Nếu không, chắc chắn Ronaldo đã có một hat-trick chứ không phải chỉ một cú đúp. Một chân sút nào khác, nếu đặt vào tình huống ấy, để chạy gần 50m trong vòng 6 giây đối với anh ta đều là bất khả. Vì động lực, vì thể chất và vì nhạy cảm săn bàn. Phi Ronaldo, không ai làm được điều đó. Thế nên Isco mới bảo chơi bóng bên cạnh CR7 thật dễ dàng. Bởi lẽ anh luôn xuất hiện ở vị trí thuận lợi nhất để đồng đội chuyền bóng.

Bây giờ bàn về cú đúp của Ronaldo trên sân Balaidos. Nó là minh chứng cho sự khổ luyện và ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của Ronaldo trên sân tập. Đó là hai pha dứt điểm bằng chân trái, không phải chân thuận của siêu sao người Bồ Đào Nha. Một tình huống đối mặt và một tình huống từ ngoài vòng cấm, Ronaldo đều sút bóng theo những quỹ đạo không thể hoàn hảo hơn, khiến thủ thành đối phương chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Hai pha dứt điểm ấy đòi hỏi độ nhạy cảm và sự thuần thục trong xử lý rất cao, kể cả những cầu thủ thuận chân trái cũng khó dứt điểm được như thế.

Xin trở lại lại câu chuyện đã đề cập ở đầu bài viết, bàn thắng tạo cho Ronaldo đức tin mãnh liệt. Thế nên sau mỗi lần đưa bóng vào lưới đối phương, anh lại ăn mừng như điên cuồng. Màn ăn mừng ấy cũng y hệt lời khẩn cầu của Desmond Doss trong phút giây sinh tử. "Một người nữa, một người nữa...". "Một bàn thắng nữa, một bàn thắng nữa...". Cứ như thế, Desmond Doss trở thành người đầu tiên không động đến súng đạn nhận Huy chương Honor. Ronaldo trở thành người đầu tiên chạm mốc 100 bàn tại Champions League, xô đổ kỷ lục ghi bàn của Jimmy Greaves.

VIDEO: Celta Vigo 1-4 Real Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x