Real giải hạn: Khi Ramos lấy sạch duyên ghi bàn của Ronaldo

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:21 ngày 22-01-2017
Trận thắng Malaga đêm qua, Sergio Ramos dường như lấy hết duyên ghi bàn của các đồng đội, đặc biệt là Cristiano Ronaldo.
Real giải hạn: Khi Ramos lấy sạch duyên ghi bàn của Ronaldo
Từ trận đấu mở màn mùa giải 2016/17 với Sevilla tranh Siêu cúp châu Âu, đến trận cầu Siêu kinh điển trên thành địa Nou Camp của đại kình địch Barcelona, rồi những phút tử sinh ở cuộc chạm trán Deportivo, Sergio Ramos luôn xuất hiện đúng lúc để ghi bàn cứu chuộc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. 

Đến nỗi, người hâm mộ đang quen dần với khái niệm “Sergio time”, cứ đến những phút cuối cùng của trận đấu mà Real đang thua thì cứ nhìn về phía thủ quân của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.  Đêm qua, như thường lệ, anh xuất hiện trong hình hài đấng cứu sinh, kéo Real thoát ra khỏi vũng lầy tăm tối. 

Tuy nhiên, lần này Ramos không chỉ cứu chuộc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thoát một trận đấu thất vọng mà có thể cứu chuộc cả một hành trình. Trớ trêu và thú vị hơn nữa, chính Ramos là người mang trọng tội khiến Real đứt mạch bất bại ở con số 40, với một pha phản lưới và một pha kèo người thiếu quyết liệt, bây giờ lại chính trung vệ 30 tuổi này khơi nguồn mạch chiến thắng cho đoàn quân áo trắng.

Ramos tiếp tục ghi bàn cho Real
Ramos tiếp tục ghi bàn cho Real

Đó là một cú đúp. Bàn thắng thứ nhất theo kịch bản quen thuộc, Toni Kroos đá phạt góc, Ramos bật cao đánh đầu tung lưới đối phương. Bàn thắng thứ hai, hơi quen, vẫn là Kroos treo bóng từ một pha bóng cố định, lần này là đá phạt, Ramos lao vào khẽ chạm chân vào bóng rồi bóng lăn vào lưới. 

Hai bàn thắng cách nhau có 8 phút và thậm chí bàn thắng thứ hai Ramos đã rơi vào thế việt vị, chứng kiến cái duyên có một không hai ấy, hẳn bất kỳ Madridista nào cũng phải bật cười khoái trá. Và còn một điều sẽ khiến nhiều người bất ngờ nữa, ấy là với cú đúp vào lưới Malaga, Ramos đã có 6 pha lập công chỉ sau 11 lần ra sân tại đấu trường La Liga 2016/17, tức hiệu suất ghi bàn của trung vệ này đạt mức 0,55 bàn trận. 

Đó là một con số hết sức khủng khiếp. Cần biết, tầm cỡ chân sút cự phách Raul Gonzalez khi thống kê cả sự nghiệp cũng chỉ đạt hiệu suất 0,42 bàn/trận tại đấu trường La Liga, với 228 bàn sau 550 lần ra sân. So sánh tại thời điểm hiện tại thì Ramos chính là chân sút số hai của Real tại La Liga, chỉ kém mỗi Ronaldo, đứng trên Benzema lẫn Bale (cùng có 5 bàn). 

Ngoài ra, khối lượng bàn thắng trung vệ này đang có cao hơn kha khá chân sút có số má tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Vài ví dụ tiêu biểu như Chicharito của Bayern Leverkusen (5 bàn), Paulo Dybala của Juventus (4 bàn), Neymar của Barcelona (4 bàn) hay Jamie Vardy của Leicester (5 bàn). Thế mới thấy Ramos duyên ghi bàn đến cỡ nào.

Ronaldo vô duyên đến kỳ lạ trước Malaga
Ronaldo vô duyên đến kỳ lạ trước Malaga

Cái duyên ấy, đối với những ai theo dõi trận đấu giữa Real và Malaga sẽ dễ nhận ra một điều rằng dường như Ramos lấy hết duyên ghi bàn của đồng đội, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Đêm qua, siêu sao người Bồ Đào Nha được đồng đội lẫn đối phương trao cho rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng anh không biết làm cách nào để đưa trái bóng vào lưới.

Hai tình huống đối mặt thủ môn thì Ronaldo dứt điểm quá hiền, đến khi khiến Carlos Kanemi chôn chân với một pha hãm bóng bằng ngực rồi bắt vô-lê thì trái bóng từ chân CR7 bay đi với quỹ đạo như thể bị ma ám, dội vào cột dọc rồi bật ra ngoài. 

Mũi nhọn còn lại trên hàng công Real là Benzema thậm chí còn cùn hơn cả Ronaldo. Chân sút người Pháp có một pha đánh đầu vọt xà và một tình huống dứt điểm hụt bóng sau đường căng ngang của Lucas Vazquez. Chứng kiến hai chân sút này phung phí cơ hội, có lẽ không ít người ước Ramos xuất hiện ở đó, chỉ tiếc anh lại là trung vệ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x