Khi người làm phóng sự của nhà tài trợ cho chuyến đi này hỏi tôi muốn làm điều gì trước tiên khi đặt chân đến thành phố Barcelona, tôi đã nói ngay với họ: tôi muốn viếng nghĩa trang Les Corts.
Và tôi đã làm thế. Sau khi cất đồ ở một khách sạn gần sân Nou Camp, tôi tìm đường đi đến ngay nghĩa trang nổi tiếng mà mình đã từng đọc được trong những bài báo của cây bút Sid Lowe lừng danh. Tôi và người bạn đi cùng hỏi thăm một vài người. Không phải ai cũng biết đến nghĩa trang ấy, bởi vì không phải ai cũng là CĐV của Barcelona.
Sau thêm vài ngày trải nghiệm, tôi mới nhận ra rằng CLB Barcelona không phải là tất cả ở thành phố du lịch tuyệt vời này. Đội bóng này là một trong những niềm tự hào lớn nhất của xứ sở, nhưng nó không thể sánh được với những công trình kiến trúc kiệt tác của Antoini Gaudi như Thánh đường Sagrada Familia. Hay như Đại học Barcelona, thành lập năm 1450, một trường học lâu đời và là ngôi trường duy nhất tại Tây Ban Nha luôn hiện diện trong Top 200 ngôi trường tốt nhất châu Âu.
Barcelona có những kiến trúc hiện đại. Bạn không thấy dấu vết của văn hóa đường phố nơi đây, không có những bức tranh trên tường, không còn những cậu bé đá bóng trên đường phố. Dấu vết của Barca chỉ hiện diện ở cửa hàng bán đồ lưu niệm và xung quanh sân Nou Camp, SVĐ lớn nhất châu Âu.
Và chỉ cần đặt chân đến gần thánh địa của CLB Barcelona, người ta đã cảm nhận ngay được “mùi” bóng đá. Để có chỗ cho hàng trăm người vào xem các trận đấu, khuôn viên ngoài sân cực kỳ rộng, để những chiếc xe bus cỡ lớn vẫn ra vào bình thường. Và đối diện cổng sau của Nou Camp chính là nghĩa trang Les Corts.
Nơi yên nghỉ của những tượng đài
Khi nghe đến nghĩa trang, có lẽ chúng ta vẫn còn nghĩ đến một nơi chốn hơi âm u và đầy khói hương. Nhưng ở Les Corts, không có hương, chỉ có... hoa. Hoa của những người viếng mộ, được cắm vào ngay trước mỗi mộ phần. Nghĩa trang được quy hoạch theo dạng công viên, với cây xanh mát mẻ và những con đường ngăn ngắp.
Mỗi lần có El Clasico, nghĩa trang này luôn trong tình trạng quá tải, cứ như vào mùa “tảo mộ” hàng năm vậy. Bởi đấy là lúc các cule cầm hoa đến tưởng niệm người đã khuất, cũng như thầm cầu nguyện cho một kết quả tốt đẹp cho đội nhà trước đại kình địch Real Madrid.
Tôi dễ dàng tìm thấy mộ của Cesar Rodriguez, từng là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Barcelona (235 bàn, nhiều nguồn ghi là 232) trước khi bị Lionel Messi vượt qua. Chúng tôi cũng tìm đến người quản lý nghĩa trang để hỏi vị trí mộ của Paulino Alcantara, cố tiền đạo lừng danh của đội bóng xứ Catalan. Người quản lý sau khi tra cứu đã đưa cho chúng tôi một tờ giấy, trên đó có hàng chữ “Dep 5. Ninxol 4292”.
Mộ của huyền thoại Barca - ông Cesar Rodriguez
Hóa ra mộ ở đây được phân ra thành từng khu, và được đánh số riêng biệt như... chung cư, nên chỉ cần nhìn qua bản đồ là đã có thể tìm được ngay. Nên nhớ thời ấy giải vô địch La Liga và các cúp châu Âu chưa ra đời, nên số trận thi đấu có ý nghĩa chính thức của Paulino cũng có giới hạn. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận tài năng của ông, người có thói quen mang một chiếc khăn trắng vào... cạp quần ngay cả khi đang thi đấu.
Gần nghĩa trang là... bệnh viện
Đối diện cánh cổng phía tây của Nou Camp là một bệnh viện phụ sản. Đấy là lý do người ta thường nói: một người Barcelona sinh ra đã là cule, sống một cuộc đời cule tại Nou Camp và khi chết đi sẽ được chôn ở nghĩa trang đối diện sân bóng này. Một vòng đời gắn liền với bóng đá.
Các CĐV Barcelona tất nhiên rất muốn các con của mình được chào đời ở bệnh viện phụ sản lâu đời nhất thành phố này. Họ tin khi con mình chào đời gần sân Nou Camp thì cũng sẽ sớm trở thành cule khi lớn lên. Và cũng ở chính bệnh viện phụ sản này, có một câu chuyện mà các cule sẽ còn kể cho nhau nghe từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đó là trước trận El Clasico đầu tiên của Johan Cruyff vào năm 1974. Vợ của Cruyff đang chuyển dạ và được các bác sĩ dự báo là con của bà sẽ chào đời vào đúng ngày diễn ra trận đấu: ngày 17/2. Nhưng Johan Cruyff không thể cùng một lúc tập trung cho hai sự kiện trọng đại được. Và thế là ông cùng vợ đã đi đến một quyết định quan trọng: kích cho đứa trẻ ra đời sớm một tuần bằng cách đẻ mổ.
Những ngôi mộ tại nghĩa trang Les Corts được sắp xếp ngăn nắp, đánh số như... chung cư
Kết quả là Jordi Cruyff ra đời vào ngày 9/2/1974. Và Johan Cruyff thì tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona đánh bại Real Madrid 5-0. Đấy là bước ngoặt vô cùng quan trọng, bởi vì cuối mùa bóng ấy Barca vô địch La Liga. Đấy cũng là lần đầu tiên Barca trở lại ngai vàng của bóng đá Tây Ban Nha sau 14 năm cúi đầu trước đội bóng thủ đô Madrid.
Và đấy chỉ mới đầu cho một huyền thoại mang tên Johan Cruyff. Việc ông lấy tên Jordi, vị Thánh bảo hộ cho Xứ Catalan để đặt tên cho cậu con trai cũng càng khiến người dân Catalan yêu mến ông nhiều hơn. Trong thập niên 1980, Cruyff rời Ajax sang dẫn dắt Barcelona, và đấy mới là lúc tên tuổi của ông mới trở nên thực sự vĩ đại trong lòng các CĐV Barca.
Mộ người Philippines giữa Barcelona
Sở dĩ chúng tôi tìm đến mộ của Paulino Alcantara là vì một sự thân cận về mặt địa lý. Bởi Paulino là một người Đông Nam Á (ông sinh ra tại Philippines). Trong cuộc đời mình, ngoại trừ hai năm phải theo bố mẹ hồi hương và chơi cho CLB Bohemian Sporting Club, còn lại ông đều khoác áo Barcelona. Ông là cầu thủ châu Á đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu.
Les Corts có khu dành riêng cho CĐV Barca
Nghĩa trang Les Corts có tổng cộng gần 29.000 ngôi mộ, được xếp rất khoa học trên một khu đất rộng 34.417 mét vuông. Trong nghĩa trang này, có riêng một khu chỉ dành riêng cho các cule mang tên “Memorial FCBarcelona”. Tất cả những ai được chôn ở đây đều phải có thẻ thành viên của Barca khi còn sống. Được chôn ở khu vực này cho... có bạn là nguyện vọng của rất nhiều cule khi gần đất xa trời.
Quy hoạch theo gia đình
Tại nghĩa trang Les Corts, người ta dễ dàng nhận ra những hộc đựng tro tập thể. Ngoại trừ những nhân vật có đóng góp đặc biệt cho cộng đồng như các liệt sĩ, nhà khoa học, thị trưởng hay các cầu thủ huyền thoại của Barcelona, mộ ở đây được quy hoạch theo dạng gia đình. Các thành viên sẽ được cùng ở chung một hộc đựng tro hay một huyệt.
Con cule lại là cule
Nếu có bố hoặc mẹ đã là CĐV Barca, bạn sẽ dễ dàng xin được trở thành thành viên của đội bóng này. Còn nếu không, bạn phải đăng ký và trải qua thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách này, bạn chưa được đi bầu cử chủ tịch CLB và chưa được hưởng quyền lợi mua vé với giá giảm 20% cho dù tiền hội phí vẫn đóng ngang với các thành viên có thẻ khác. Sau nhiều năm, CLB sẽ thông báo cho bạn ngày lên nhận thẻ chính thức.
Rafinha và Deulofeu lỡ chuyến du đấu của Barca; Michu giải nghệ; Getafe chiêu mộ tiền đạo người Nhật Bản… là những tin tức nổi bật tại La Liga trong 24h qua.
Barcelona đang quyết chiêu mộ tiền vệ Marco Verratti bằng mọi giá. Sau nhiều cuộc đàm phán không thành, Barcelona vừa đưa ra một lời đề nghị mới được đánh giá là sẽ khiến PSG phải gật đầu. Đó là việc đội bóng Catalan sẽ chi 65 triệu euro và các thêm cả tiền vệ Ivan Rakitic để đổi lấy Marco Verratti.
Sergio Ramos tập riêng trên đất Mỹ; Xavi gây bão với bình luận về đồng đội cũ ở Barca; Diego Costa bất ngờ xuất hiện trong màu áo Atletico… là những chuyển động đáng chú ý 24h qua tại La Liga.
Barca cần "xoay" hơn 60 triệu euro để mua Verratti, Bonucci rủ rê Morata đến Milan, Nacho vô tình tiết lộ áo đấu thứ ba của Real… là những chuyển động đáng chú ý 24h qua tại La Liga.
Barca vừa trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Và có thể nói tân HLV Ernesto Valverde đã yên tâm với bộ khung hiện tại, khi những vị trí mỏng nhất trong đội hình được củng cố bởi một số cầu thủ trở lại sau thời gian cho mượn hoặc những tân binh chất lượng, mà mới nhất là hậu vệ phải Nelson Semedo.
Cùng với các đồng đội khác ở Real Madrid, Luka Modric đã trở lại tập luyện trong tuần này. Nhưng trong lúc các đồng đội giữ nguyên cân nặng hoặc tăng cân nhẹ, Modric lại nhẹ hơn... 2 kg so với trước khi nghỉ Hè.
Nếu ĐT futsal Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT futsal Kyrgyzstan vào lúc 16h00 ngày 26/4. Cánh cửa đến tới trận play-off tranh vé dự World Cup 2024 của thầy trò Diego Giustozzi được rộng mở
Gần 13 năm sau sự việc, John Terry bất ngờ chia sẻ về vụ cầm đầu cuộc nổi loạn ở Chelsea để chống lại HLV Andre Villas-Boas khi ấy mới 33 tuổi vừa chân ướt chân ráo tới Stamford Bridge. Kể từ khi Villas-Boas bị sa thải tháng 3/2012, hai thầy trò có vô tình gặp nhau thì cũng đều “ngoảnh mặt làm ngơ”, tỏ ra không hề quen biết.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Arsenal sẽ để mất điểm trong trận derby Bắc London với Tottenham, qua đó để mất ngôi đầu vào tay Man City, đội khả năng sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Nottingham.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn