Cúp Nhà Vua năm nay bây giờ bắt đầu thu hút sự chú ý khi ở vòng 1/8 đã xuất hiện những cuộc đối đầu rất kịch tính. Đội bóng đang có phong độ tốt Sevilla sẽ lĩnh sứ mệnh chấm dứt chuỗi trận bất bại của Real Madrid ở con số 37. Trong khi Bilbao phải đối đầu với đương kim vô địch Barca.
Những cuộc đối đầu đỉnh cao
Ở vòng đấu trước, đoàn quân của HLV Luis Enrique đã cho thấy sức mạnh của họ bằng việc vùi dập Hercules với tổng tỉ số 8-1. Việc họ gặp phải đội bóng khó chịu Bilbao khiến vòng 1/8 này trở nên sôi nổi hẳn. Cuộc đối đầu này gợi lại trận chung kết Cúp Nhà Vua ở mùa giải 2014/15, với việc Barca giành chiến thắng áp đảo 3-1 trong một ngày chói sáng của Lionel Messi. Bilbao rất muốn đòi lại Barca món nợ cách đây 2 mùa giải.
Dù thực lực hiện tại không thể sánh nổi với Barca nhưng đội bóng xứ Basque lại rất có duyên ở giải đấu này. Bilbao chính là đội đoạt nhiều Cúp Nhà Vua thứ 2 với 23 lần bước lên bục vinh quang. Họ thậm chí còn vô địch giải đấu này nhiều hơn Real Madrid tới 4 lần. Bilbao sẽ lại đặt rất nhiều hy vọng vào lão tướng Aritz Aduriz. Chân sút 35 tuổi này đã ghi tới 21 bàn ở Cúp Nhà Vua. Anh hiện cũng đang là cây săn bàn số 1 của Bilbao tại La Liga mùa này với 6 pha lập công.
Lá thăm may rủi cũng khiến vòng 1/8 này có thêm một cặp đấu nảy lửa. Đó là màn đụng độ giữa “gã khổng lồ” Real Madrid với Sevilla. Với HLV Zinedine Zidane, có lẽ đây là đối thủ mà ông không muốn đội nhà phải đối đầu nhất bên cạnh đại kình địch Barca. Sevilla đã vào đến chung kết Tây Ban Nha mùa trước. Họ cũng từng đụng độ với Real Madrid ở trận tranh siêu cúp châu Âu hồi đầu mùa và phải sang đến hiệp phụ, các học trò của Zidane mới có thể giành chiến thắng 3-2.
Hy vọng của những kẻ thất thế
Bên cạnh 2 cặp đấu được xem như chung kết sớm nói trên, vòng 1/8 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha còn có sự góp mặt của những đội bóng giàu truyền thống khác tại đấu trường này như Atletico hay Valencia.
Atletico đang thi đấu khá thất vọng. Họ đang xếp tận vị trí thứ 6 ở La Liga mùa này, bị đội đầu bảng Real Madrid bỏ xa tới 9 điểm. Gần như mất hết hy vọng đua tranh ngôi vô địch La Liga, đội bóng của HLV Diego Simeone chắc chắn sẽ xem Cúp Nhà Vua năm nay là “phao cứu sinh” để giúp họ tránh khỏi một mùa giải thất bại. Thế nên, Atletico có thể sẽ bước vào vòng 1/8 gặp Las Palmas với khí thế quyết ăn tươi nuốt sống đối thủ. Một khi quyết tâm, đội bóng thủ đô Madrid sẽ trở nên rất đáng gờm và chắc chắn họ phải được xếp vào danh sách một trong những ứng viên vô địch tại Cúp Nhà Vua mùa này.
Với Valencia, tham vọng giành Cúp Nhà Vua lại càng lớn hơn. Bởi ở La Liga, họ đang trong nhóm vật lộn trụ hạng. Trước một mùa giải được xác định gần như vất đi ở giải đấu này như thế, họ chỉ còn biết bấu víu vào giấc mơ vô địch Cúp Nhà Vua. Trận tiếp đón Celta Vigo tới đây ở lượt đi vòng 1/8 của Valencia sẽ lại càng đáng chú ý. Bởi đó là màn ra mắt của tân HLV Voro, kể từ khi ông tiếp quản công việc thay thế HLV Cesare Prandelli cách đây ít ngày.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Atletico Madrid dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước Guijuelo, giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 10-1 sau 2 lượt trận. Villarreal dù chỉ có trận hòa 1-1 trước Toledo, nhưng chừng đó cũng đủ để “Tàu ngầm vàng” góp mặt ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Chỉ phải gặp đội bóng hạng ba Hercules, Barcelona được dự đoán sẽ dễ dàng giành chiến thắng tưng bừng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi họ bị cầm châm chân 1-1 trong ngày bộ ba tấn công siêu đẳng Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar cùng không thi đấu.
Real Madrid đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi hủy diệt Cultural Leonesa 7-1 ở lượt đi vòng 1/16 cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Trận lượt về vẫn diễn ra với kịch bản tương tự và lần này đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng với tỷ số 6-1.
Để có thể gia tăng tỷ lệ chiến thắng trước Fulham ở trận cầu tại vòng 37 Premier League vào tối nay (11/5), Man City đã phải có một chiến lược vô cùng đặc biệt.
Man City có 2 đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League”, sau khi Phil Foden giành giải thưởng cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FWA (Hiệp hội nhà báo thể thao Anh). Tuy nhiên, tiền vệ Rodri - người được đánh giá là cầu thủ hay nhất đội - liên tục đứng ngoài danh sách đề cử. Tại sao vậy?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn