Vương triều Barcelona trên đà suy vong

Dũng Phan
10:47 ngày 24-08-2017
Lịch sử vận động theo hình xoáy trôn ốc. Từ xưa tới giờ, một vương triều sụp đổ thường sẽ tổng hòa của rất nhiều yếu tố, đó là kinh tế khủng hoảng, thiên tai đổ vào, chính trị rối ren, và giặc giã nổi lên khắp nước.
Vương triều Barcelona trên đà suy vong
Những giai đoạn cuối của các vương triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn … trong lịch sử Việt Nam đều như vậy. Vương triều nào cũng biết sự vận động ấy, nhưng không có vương triều nào thoát được cảnh suy tàn.

Real Madrid và Barcelona là hai biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá Tây Ban Nha, tính vùng miền và sự đối địch giữa Hoàng gia Madrid và xứ Catalan, khiến cho tính chính trị của hai đội bóng này rõ rệt hơn các đội bóng ở Anh, Ý. Bầu cử chủ tịch của Real và Barca chẳng khác gì bầu cử Tổng thống Mỹ. Đội bóng là của cổ động viên, của thủ phủ, không phải của chủ tịch. Sự cạnh tranh của Barca - Real vì vậy cũng dẫn đến một quy luật: khi Real vinh quang, thì Barca suy vong và ngược lại. Cần lưu ý, cái “suy vong” ấy không phải về đáy, mà chỉ là dưới gót giày của đại kình địch.

Chẳng hạn đầu thế kỷ XXI, Real Madrid lấy Figo của Barcelona, tạo nên đế chế Galacticos 1.0 được cả thế giới ngưỡng mộ, giành tới 3 Champions League, 2 La Liga. Còn Barca? Trắng tay suốt 5 mùa giải từ 1999-2004, cùng nỗi nhục đứng dưới đại kình địch. Nhưng đến giai đoạn 2004-2014, thì mọi thứ xảy ra ngược lại. Barca giành 3 Champions League, 6 La Liga, cùng lối chơi tiqui-taca trở thành biểu tượng. Real thì sao? Sa thải 10 HLV, tung 1 tỷ euro, bị loại ở vòng 1/8 trong 6 năm liên tục, chỉ có 3 chức vô địch La Liga. Hôm nay, đến lượt Real giành 3 Champions League, còn Barca thì lại rối ren. Mọi thứ giữa hai đội bóng này lên xuống như quy luật vận động của lịch sử.


Hãy nhìn Barca bây giờ. Trên thượng tầng, chủ tịch Bartomeu đối diện với sức ép từ chức. Ngoài mặt trận, đội bóng thất bại trực tiếp trước Real Madrid ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ở thị trường chuyển nhượng, họ bế tắc trong thương vụ Coutinho và Dembele. Đội hình chính già nua, trong khi “người kế thừa” là Neymar đã qua PSG. Sự vụ Neymar để lại cho Barca không chỉ khoảng trống về chuyên môn, mà còn  là sự tổn thương lòng kiêu hãnh. Chưa hết, đến cả trang mạng xã hội Twitter chính thức của Barca còn bị hack như điểm thêm “gia vị” khủng hoảng.

Lịch sử như những bánh răng khớp với nhau kỳ lạ, người hâm mộ đang thấy một Barcelona ở đoạn cuối của vương triều thống trị. Giờ đây, người yêu Barca lại nhìn Messi - vị thần của họ và cầu nguyện. Nhưng, từ Manchester, Pep Guardiola đã gọi Messi về với ông bằng cái giá 300 triệu eutro để giải phóng hợp đồng. Bây giờ, chính anh cũng đang bị “thập diện mai phục”. Messi đi hay ở không chắc chắn, nhưng chắc chắn là 9 tháng tới ở Nou Camp sẽ rất nhiều bão táp. Chúa ban tặng Messi cho người Catalan. Còn anh, phép màu nào trong sự cô đơn hôm nay?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x