Chức vô địch Champions League 2015/16 của Real Madrid, do đó, có thể xem là một cột mốc lịch sử với bóng đá Pháp. Zidane, người Pháp đầu tiên ghi 2 bàn trong một trận chung kết World Cup (mà họ chiến thắng), người Pháp đầu tiên nhận thẻ đỏ vì lỗi húc vào ngực đối thủ trong một trận chung kết World Cup khác, cuối cùng lại chính là HLV người Pháp đầu tiên đăng quang với một CLB ở Champions League.
Zinedine Zidane, bản La Marseillaise hùng tráng ở San Siro
Người Pháp có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của bóng đá. Họ cũng có những cầu thủ đã vươn tới tột đỉnh vinh quang ở World Cup, EURO hay Champions League. Các HLV người Pháp thì đã vô địch cả World Cup lẫn EURO. Chỉ có điều, kỳ lạ làm sao, chưa có HLV người Pháp nào vô địch Champions League. Cho tới khi có Zidane.
Trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá châu Âu nói riêng và thế giới nói chung, người Pháp luôn có một vị trí trang trọng. Cố chủ tịch FIFA Jules Rimet chính là người đứng sau ý tưởng thành lập World Cup. Tổng thư ký LĐBĐ Pháp, ông Henri Delaunay, là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về một giải đấu quy tụ những đội tuyển hay nhất châu Âu, mà chúng ta gọi là EURO.
Trong khi Gabriel Hanot, biên tập viên của tờ L’Equipe, chính là người đã đã đặt những viên gạch đầu tiên để tạo nên nền móng vững chắc cho sự ra đời của cúp vô địch châu Âu, còn gọi là Cúp C1, tiền thân của Champions League ngày nay.
Về mặt ý tưởng, người Pháp rõ ràng là số 1. Nhưng họ không chỉ nghĩ được, nói được, mà họ chơi cũng được. Chưa có đỉnh cao nào trong bóng đá mà người Pháp chưa vươn tới. Họ từng vô địch World Cup. Họ đã vô địch EURO (không chỉ một mà là 2 lần). Cầu thủ của họ xứng danh huyền thoại trong những đội bóng từng vô địch Cúp C1/Champions League (Raymond Kopa, Michel Platini, và chính Zidane).
Họ có những HLV từng lên đỉnh cả ở EURO lẫn World Cup (Aime Jacquiet, Roger Lemerre). Thế nhưng, lạ làm sao, trước Zidane, chưa từng có HLV người Pháp đăng quang ở đấu trường Champions League.
Thực tế thì cho tới lúc này, Marseille vẫn là đội bóng Pháp duy nhất từng vô địch Cúp C1/Champions League (mùa giải 1992/93). Tuy nhiên, điều oái ăm là HLV của họ ở mùa giải đó, ông Raymond Goethals, lại là một người Bỉ. Người Pháp gần nhất tiến sát chức vô địch Champions League là Arsene Wenger. Nhưng ông là HLV của một đội bóng Anh, và quan trọng là ông cũng chỉ tiến gần, chứ không thể vô địch. Arsenal của Wenger ở mùa 2005/06 chỉ về nhì, sau thất bại trước Barca.
Chức vô địch Champions League 2015/16 của Real Madrid, do đó, có thể xem là một cột mốc lịch sử với bóng đá Pháp. Zidane, người Pháp đầu tiên ghi 2 bàn trong một trận chung kết World Cup (mà họ chiến thắng), người Pháp đầu tiên nhận thẻ đỏ vì lỗi húc vào ngực đối thủ trong một trận chung kết World Cup khác, cuối cùng lại chính là HLV người Pháp đầu tiên đăng quang với một CLB ở Champions League.
Kỳ thú hơn, ông lên ngôi giữa lúc không nhận được nhiều kỳ vọng. Dù gì, Zidane mới dẫn dắt Real được 5 tháng, và Real mới là đội bóng thực sự đầu tiên của Zidane-HLV.
Tất nhiên, những lời gièm pha là không thể tránh khỏi. Sẽ có nhiều người nói rằng Zidane đã gặp may khi hành trình vào chung kết của họ quá dễ dàng (ít ra là dễ dàng hơn nhiều so với Atletico). Sẽ có nhiều người khác nói rằng ông chỉ đơn giản là thừa hưởng thành quả của những người tiền nhiệm là Ancelotti và Benitez chứ chẳng có phát kiến gì đáng kể. Zidane có quan tâm không? Tất nhiên là không. Người con Marseille ấy đang quá bận rộn với bản hùng ca La Marseillaise của riêng ông rồi...
Zinedine Zidane là người thứ 7 trong lịch sử vô địch Champions League cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV. Ông từng vô địch Champions League khi còn khoác áo Real Madrid hồi 2002. Trước Zidane, 6 người đã làm được điều tương tự là Ancelotti (Milan - Milan, Real Madrid), Miguel Munoz (Real Madrid - Real Madrid), Frank Rijkaard (AC Milan, Ajax - Barca), Giovanni Trapattoni (AC Milan - Juventus), Pep Guardiola (Barca - Barca), Johan Cruyff (Ajax - Barca).
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn