BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA

Ở Tây Ban Nha, có những người làm gì cũng thành công

Kinh Thi Kinh Thi
08:58 ngày 18-06-2017
Rút cuộc, Messi vẫn chưa bao giờ - và gần như chắc chắn là không bao giờ - thành công với ĐT Argentina. Đấy không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, qua hơn trăm lần khoác áo ĐTQG ở bao kỳ World Cup hoặc Copa America. Phải có nguyên nhân, và nguyên nhân ấy phải vượt lên trên lĩnh vực chuyên môn. Messi thua hẳn Ronaldo trong khía cạnh này.
Ở Tây Ban Nha, có những người làm gì cũng thành công
Ronaldo cũng chẳng còn gì để nói, về chuyên môn. Có chăng, chỉ xin nhấn mạnh: càng già, anh càng thành công. Ở tuổi 32, Ronaldo bất ngờ nói ra một điều không ai có thể đoán trước: anh không muốn chơi cho siêu CLB Real Madrid nữa.

Bỗng dưng thế giới bóng đá đỉnh cao lại có hàng loạt đề tài hấp dẫn để bàn, cứ như những sự thách đố. Đội nào đủ sức mua lại siêu sao Ronaldo? Mua để làm gì? Ronaldo rút cuộc sẽ đi về đâu? Bản thân câu ấy có phải là câu nói thật?... Hơn chục năm trước, có một ngôi sao đã làm điều tương tự. Ở tuổi 31, David Beckham - vốn chẳng bao giờ sánh được về đẳng cấp chuyên môn với các siêu sao thật sự từng lĩnh Quả bóng vàng - coi như phải an phận ở Real Madrid. 

Muốn được tiếp tục bám víu cái “danh Real”, dĩ nhiên Beckham phải chấp nhận giảm lương và làm quen với ghế dự bị. Beckham, ở độ tuổi ấy, với đẳng cấp ấy, là “cái thá gì” mà có quyền ăn nói giữa Dải thiên hà Real Madrid? Mà dù Beckham không chịu nhượng bộ đi nữa, ai thèm rước cái của nợ đã “về chiều” ấy, với một bản hợp đồng thực sự hấp dẫn? 

Ở thế “thượng phong”, HLV Fabio Capello nói riêng cũng như Real nói chung rút cuộc đã ngỡ ngàng, xen lẫn ê chề, trước hành động vang dội của ngôi sao mà họ đã tỏ rõ sự khinh nhờn. Ngay khi được phép tiếp xúc với đội bóng khác theo đúng luật định (6 tháng trước khi hết hạn hợp đồng ở Real), Beckham công bố tin anh chuyển tới CLB LA Galaxy (giải Nhà nghề Mỹ) với bản hợp đồng 5 năm trị giá... 250 triệu USD!


Ronaldo bây giờ rất giống Beckham hơn chục năm trước ở chỗ: họ đều thuộc mẫu ngôi sao làm gì cũng thành công - chứ không nhất thiết cứ phải là thành công trên sân cỏ. Thành công bằng cái đầu khi nào cũng tốt hơn là thành công bằng tài năng thiên phú giới hạn trong đôi chân - hoặc chỉ với một bàn chân. 

Sự nghiệp cầu thủ bất quá chỉ có chục năm đỉnh cao, cố bám víu mãi thì cũng được 20 năm, như vài trường hợp hy hữu xưa nay, nhưng đâu phải là toàn bộ 20 năm sáng ngời. Thành công với những quyết định vượt khỏi phạm vi sân cỏ lại là chuyện khác.

Hồi năm 2012, Ronaldo bỗng “thấy khó ở”. Anh thậm chí không hề ăn mừng khi ghi được bàn thắng thứ 150 cho Real. Thế giới tha hồ “bình loạn” về một dấu hiệu hết thời. Rút cuộc, Ronaldo tiếp tục gặt hái thành công, xô ngã hàng loạt kỷ lục, lấy thêm 3 Quả bóng vàng và 3 danh hiệu vô địch Champions League. Trong vòng 5 năm “bên kia sườn đồi”, Ronaldo lại thành công gấp nhiều lần chục năm chơi bóng đỉnh cao trước đó. 

Bây giờ, bất kể với nguyên nhân hoặc mục đích gì, bất kể sự thật là như thế nào, hễ Ronaldo bất ngờ nói lên một “điều lớn lao” thì, theo lẽ tất yếu, anh phải có một mục đích nào đấy.

Thiên hạ tha hồ bình phẩm. Đấy không phải là việc của Ronaldo. Thậm chí, có thể chính Ronaldo muốn vậy. Hồi Messi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina, không ít người lập tức cười khẩy. Đấy rõ ràng là một tuyên bố vô nghĩa, kém về ý tưởng, nếu không muốn nói thẳng là... tào lao. Ronaldo khác hẳn. Ai càng cố chứng minh rằng Messi đá bóng giỏi hơn Ronaldo thì càng phải thấy rõ là Ronaldo giỏi hơn Messi trong việc khai thác cái tài năng “không bằng Messi” của mình. Hãy chờ xem, và xin nhắc lại: Ronaldo xưa nay làm gì cũng đều thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x