Cristiano Ronaldo: Phụ thuộc là một niềm tự hào

Lộc Trần
10:31 ngày 26-03-2017
Phụ thuộc vào một cá nhân chưa bao giờ là tốt nhưng dựa dẫm vào Cristiano Ronaldo lại là ngoại lệ. Từ Real Madrid đến ĐT Bồ Đào Nha, cần một người hùng thì hãy gọi tên anh.
Cristiano Ronaldo: Phụ thuộc là một niềm tự hào
Ronaldo đã bước qua tuổi 32 được gần 2 tháng, mọi thứ đến với anh đã chậm dần lại. Từ tốc độ, thể lực đến các bàn thắng. 26 bàn ghi cho Real trên mọi mặt trận khi mà mùa giải đã trôi được 2 phần 3 là một con số đáng báo động. Kể từ mùa 2010/11, chưa bao giờ CR7 ghi ít hơn 50 bàn/mùa cho Los Blancos. 

Nhưng Ronaldo không đứng yên, ai cũng đều nhận ra sự thay đổi rõ ràng trong phong cách thi đấu. Anh bung sức khôn ngoan hơn và sắm vai người kiến tạo nhiều hơn thường thấy. Đó là phẩm chất của một ngôi sao lớn, người có thể cạnh tranh sòng phẳng với một thiên tài như Leo Messi suốt những năm qua. 

Tuy nhiên, đánh giá thấp Ronaldo sẽ là một sai lầm. Anh không còn khả năng làm siêu nhân nhưng vẫn luôn biết cách để trở thành một người hùng. Và ở Bồ Đào Nha, nơi những tài năng sản sinh mỗi ngày, tất cả vẫn phải công nhận Ronaldo là số 1.

Trở về quê hương, vai trò đầu tàu càng rõ ràng với cựu tiền đạo M.U. Đặc biệt là sau kỳ tích tại EURO 2016, sức ép đè lên Ronaldo lớn hơn gấp bội. Nhưng cho đến lúc này, anh vẫn đang làm rất tốt.

Ronaldo luôn là người hùng của CĐV Bồ Đào Nha
Ronaldo luôn là người hùng của CĐV Bồ Đào Nha

Trong chiến thắng mới nhất trước Hungary, Ronaldo lập một cú đúp. Một bàn bằng chân trái từ khoảng cách 25m và bàn còn lại từ quả đá phạt trực tiếp ở góc không thuận lợi. Mọi thứ đều chuẩn mực và ở đẳng cấp cao nhất. Thế đấy, làm được những điều đó ở Bồ Đào Nha vẫn chỉ có mình Ronaldo.

Giống như tại EURO 2016, Ronaldo lại lập cú đúp vào lưới Hungary. Cách đây 8 tháng, anh mở ra hi vọng đi tiếp mong manh cho Bồ Đào Nha. Giờ đây, anh viết nên lịch sử cho chính mình khi cán mốc 600 bàn trong sự nghiệp, đồng thời là cầu thủ châu Âu thứ 2 sau Miroslav Klose ghi được 70 bàn và có trên 100 trận cho ĐTQG. Không dừng lại ở đó, Ronaldo đã vượt qua Robert Lewandowski để chiếm ngôi vị Vua phá lưới vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với 9 bàn.

Giờ thì chẳng ai còn sợ cái từ "phụ thuộc Ronaldo". Người Bồ Đào Nha không hề chối cãi, cũng chả buồn thanh minh, họ tự hào khi nói "Chúng tôi sống nhờ Ronaldo". Đơn giản, anh đang làm quá tốt phần việc của mình. Ngay đến thời gian còn không làm khó được Ronaldo, sao phải lo sợ vào những điều viển vông xa vời. 

Những thứ tiêu cực đã luôn bám riết Ronaldo suốt hơn 32 năm qua. Anh vẫn sống và luôn đầy ngạo nghễ. Sự tự tin đó đủ để phân phát cho những người luôn đứng sau, ủng hộ anh mỗi bước đường đã và sẽ đi qua. 

VIDEO: Bồ Đào Nha 3-0 Hungary
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x