Nếu Real vô địch Champions League...

Trần Minh Trần Minh
06:27 ngày 26-05-2016
Nếu Real Madrid vô địch Champions League mùa này, thì đấy là sự may mắn vĩ đại của Chủ tịch Florentino Perez, chứ không có nghĩa là Real đã trở thành CLB mạnh nhất châu Âu.
Nếu Real vô địch Champions League...
HLV Zinedine Zidane cho đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “đóng thế”. Nếu La Liga chỉ tính kết quả từ lúc Zidane được bổ nhiệm, Real mới chính là nhà vô địch La Liga, thậm chí còn bỏ Barcelona và Atletico một khoảng khá xa. 

Nhưng việc Real lọt vào chung kết Champions League và về nhì ở La Liga mùa này cùng khoảng cách mong manh với Barcelona không có nghĩa là họ là đội bóng mạnh. Có thể nói Perez đã mạnh dạn hô “all in” (một thuật ngữ trong bài poker, có nghĩa là đặt hết toàn bộ tài sản, hoặc ăn tất cả hoặc thua tất cả - PV) và vận may đưa đến cho ông một lá bài cứu vãn hoàn toàn tình thế.

Cho đến tận giờ phút này, có ca ngợi Zidane đến đâu đi nữa, người ta vẫn cực kỳ dè dặt khi bàn về chiến thuật của HLV người Pháp. Bởi ông không có con người mình chọn, ông cũng chẳng có thời gian tập huấn đầu mùa để truyền đạt ý tưởng cho các học trò. Zidane chỉ là người thế vai bất đắc dĩ, cố làm hết khả năng để gỡ gạc lại cục diện cho một ván bài đang u ám của ông chủ.

Trước thềm trận chung kết Champions League 2015/16, HLV Carlo Ancelotti đã trả lời phỏng vấn độc giả của trang goal.com. Ông nói: “Ngay cả khi vô địch Champions League, điều đó cũng không có nghĩa Real thành công hơn Barca. Bởi Barca có chức vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua. Mà La Liga luôn là thước đo chuẩn mực cho một đội bóng mạnh”.


Để giành chức VĐQG, bạn phải mạnh xuyên suốt mùa giải. Bởi thế mà người ta mới ca tụng thành tích của Leicester City là một điều kỳ diệu. Ở thể thức đấu cúp, bất ngờ vẫn diễn ra khá thường xuyên. Porto vô địch Champions League, hay Đan Mạch và Hy Lạp vô địch EURO là những ví dụ. Thế nên thành công ở Champions Leauge năm nay, nếu có, cũng không thể che lấp những quyết định sai lầm của Perez.

Barca mới là đội bóng số một thế giới và Real vẫn là kẻ bám đuổi. Họ có triết lý bóng đá vững vàng, các HLV dựa trên đó mà phát triển theo những đường lối riêng. 10 năm qua, họ vô địch La Liga nhiều hơn tất cả những đội bóng khác gộp lại. Nếu không phải là Atletico chắn đường đi của Barca ở tứ kết Champions League, bây giờ người ta có lẽ đang nói về triển vọng bảo vệ “cú ăn ba” của họ.

4 năm trước, Real phải chờ đến những giây cuối trong thời gian thi đấu chính thức để gỡ hòa 1-1 trước Atletico và sau đó đánh bại đối thủ ở hiệp phụ (4-1) tại chung kết Champions League. Nhưng chức vô địch đó đã tạo ra ảo tưởng khi Perez ấn vào tay Ancelotti những cầu thủ ông muốn và bán đi những nhân vật rường cột của Real. Chức vô địch ấy lẽ ra chỉ là nền tảng để phát triển, nhưng vì Perez, nó trở thành một phút lóe sáng trước khi quay lại những vấn đề cũ. 

Ở Tây Ban Nha hiện tại, Real thậm chí còn bấp bênh hơn cả Atletico. Cách chơi rõ ràng cho phép Atletico thay đổi nhân sự theo từng năm mà vẫn đá tốt. Họ có ban bệ rõ ràng và BLĐ không can thiệp vào công việc của HLV Diego Simeone. Còn ở Real, không có vấn đề gì mà Perez không nhúng tay vào. Gareth Bale muốn đá ở vị trí trung tâm, anh chỉ việc đến gặp Perez là ngay hôm sau Ancelotti bị gọi lên văn phòng. Đấy là một cách làm việc không chuyên nghiệp, trước hết là ở Bale và người đại diện, sau đó là ở chính Perez.

4 năm qua, Real thay đổi như trở bàn tay. Thực dụng kiểu Mourinho, tấn công kiểu Ancelotti, thực dụng kiểu Benitez và bây giờ là hỗn hợp kiểu Zidane. Khác gì việc quăng một người vào lò lửa, rồi lập tức bỏ vào ngăn đá, cơ thể nào mà khỏe mạnh cho nổi!

VIDEO: 5 trận đối đầu đáng nhớ giữa Real Madrid và Atletico Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Nhận định bóng đá Fiorentina vs Plzen, 23h45 ngày 18/4: Thắng nhẹ đi tiếp 23h45 ngày 18/4: Fiorentina vs Plzen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Fiorentina vs Plzen trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 18/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Messi lần đầu nhận giải thưởng cao quý tại MLS Messi lần đầu nhận giải thưởng cao quý tại MLS

    Siêu sao Lionel Messi của Inter Miami đã lần đầu giật giải Cầu thủ hay nhất vòng ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

  • Liverpool đã mệt đến mức nào? Liverpool đã mệt đến mức nào?

    Có một điểm chung trong giai đoạn cuối của Jurgen Klopp tại Dortmund và Liverpool, đó là các cầu thủ đều kiệt sức. Hiện tại, tình hình ở Anfield tệ đến mức nào?

  • Thánh Quang Thiên Sứ chính thức ra mắt Thánh Quang Thiên Sứ chính thức ra mắt

    Hôm nay 16/4, người chơi đã có thể trải nghiệm Thánh Quang Thiên Sứ, bước vào hành trình trở thành một chiến binh dũng mãnh tại thế giới của các vị thần.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x