Alexis Sanchez và Cristiano Ronaldo từng chạm trán nhau vài lần ở El Clasico. Tuy nhiên khi ấy họ không phải là tâm điểm bởi không một cuộc so tài nào lớn hơn cặp Ronaldo - Messi. Nhưng bây giờ, ở Confed Cup, Sanchez - đầu tàu, niềm hy vọng của cả Chile, sẽ có dịp quyết đấu với người hùng Ronaldo của Bồ Đào Nha để so đọ tài năng và tham vọng.
Tham vọng của Sanchez
Alexis Sanchez luôn tin anh có đủ kỹ năng lẫn đẳng cấp để có thể sánh ngang Ronaldo và Messi. Có lẽ vì thế mà đầu năm nay, Sanchez từng có ý hờn giỗi Arsenal vì không chịu phá trần để trả lương cho anh cao hơn.
Trả lời tờ Sport hồi năm ngoái, Sanchez từng nói: “Tôi đã vươn lên một trình độ, nơi mình có thể cạnh tranh với những cầu thủ tuyệt vời. Tôi không hề cảm thấy thua kém khi đứng cạnh bất kỳ ai. Tôi thậm chí còn tự so sánh mình với Messi và Ronaldo, và tôi thấy mình có đủ những kỹ năng nếu so với họ”.
Ở tuổi 28, Sanchez đang có phong độ đỉnh cao. Nhưng vấn đề của anh cũng quá rõ ràng. Nếu như ở Barcelona, Sanchez chỉ là chiếc bóng của Messi thì sau khi ở Arsenal, anh rơi vào tình thế bản thân lại cao hơn đồng đội. Và rốt cục, câu hỏi liệu Sanchez đang ở đâu giữa rừng những cầu thủ hay nhất thế giới vẫn chưa thể có câu trả lời xác đáng. Anh trong nhóm của Messi và Ronaldo, hay chỉ là một trong rất nhiều ngôi sao ở nhóm của... Neymar, Gareth Bale, Eden Hazard, Luis Suarez?
Trận bán kết Confed Cup sẽ là một dịp thú vị để người xem trả lời được phần nào. Vì đó sẽ là lần đầu tiên, Sanchez trực tiếp so tài với cầu thủ mà anh tin là “mình cũng giỏi không kém”. Cuộc so tài thật ngang bằng. Chile là “vua” Nam Mỹ, Bồ Đào Nha đứng đầu châu Âu. Sanchez và Ronaldo đều là ngôi sao sáng nhất bên hai đội.
Chứng tỏ đi Sanchez!
Trên thực tế, Sanchez mới là người cần chứng tỏ hơn là Ronaldo, người đang giữ Quả bóng vàng châu Âu. Bởi Sanchez đang hướng đến một cuộc chuyển nhượng “bom tấn” trong mùa Hè này. Hoặc giả sử ở lại Arsenal, anh cũng hướng đến một bản hợp đồng gia hạn “bom tấn”.
Anh cần phải chứng minh, vì trên mọi thông số lẫn danh hiệu, Sanchez đều không sánh được với siêu sao người Bồ Đào Nha. Ngay cả khi đây là mùa giải kém năng suất nhất từ khi Ronaldo sang Madrid, anh vẫn thừa sức ghi nhiều bàn hơn Sanchez, ngay cả khi thi đấu ít trận hơn.
Còn Ronaldo, nếu có gì đó cần phải chứng tỏ, thì cũng chỉ liên quan đến... Messi. Người ta tự hỏi: liệu Ronaldo có thể làm được điều mà Messi không làm được: khuất phục Chile của Sanchez. Hai lần liên tiếp Argentina chạm trán Chile ở các trận chung kết Copa America thì cả hai lần Messi đều ôm hận. Mùa Hè năm ngoái, sau khi lại thua Chile ở chung kết, Messi đã tuyệt vọng đến mức tuyên bố giã từ đội tuyển, trước khi... đổi ý chỉ vài tháng sau đó.
Nếu Ronaldo vượt qua Sanchez, tức Bồ Đào Nha đánh bại Chile, anh sẽ lại đứng trước một trận chung kết nữa. Quả bóng vàng của năm 2017 này liệu có còn cơ hội nào thoát khỏi tay anh không?
Cùng gặp rắc rối về thuế
Messi, Ronaldo và Sanchez đều có một điểm chung là gặp rắc rối với vấn đề thuế tại Tây Ban Nha. Trong mùa bóng trước, Messi đã phải hầu tòa quanh nghi án trốn thuế và đã bị kết luận là có tội. Năm nay, đến lượt Ronaldo. Trước đó nữa, Sanchez đã thừa nhận trốn thuế vào các năm 2012, 2013 khi còn đá cho Barca. Nhưng số tiền mà Sanchez nợ, gần 1 triệu euro, không thấm vào đâu so với con số hàng chục triệu của Messi và Ronaldo.
Khoảng chục năm trước, câu chuyện về bóng đá Nga rất khác. Zenit đoạt cúp UEFA, chỉ vài năm sau thành tích tương tự của CSKA Moscow. Tờ báo Anh là The Observer “kéo còi báo động” sau khi cử phóng viên sang Moscow tìm hiểu về nền bóng đá Nga, nhân trận chung kết Champions League năm 2008. Họ giật tít: “Hãy lưu ý, người Nga đã đến”.
Không ai ngạc nhiên khi Bồ Đào Nha dễ dàng vượt qua New Zealand. Tuy nhiên, chiến thắng này vẫn là một dấu mốc quan trọng, bởi nó mở ra tương lai đầy hứa hẹn của Seleccao với hai ngôi sao mới nổi Bernardo Silva và Andre Silva.
Từ niềm hy vọng, nhiều năm qua Igor Akinfeev chỉ mang đến thất vọng. Hai bàn thua ngớ ngẩn trong trận thua Mexico vừa qua chính là đỉnh điểm. Sự sa sút của Akinfeev tiếp tục đẩy bóng đá Nga vào cuộc khủng hoảng thủ môn.
Đã không có bất ngờ lớn nào ở lượt trận cuối bảng B. Đức không tốn nhiều sức lực để hạ gục Cameroon với thắng lợi 3-1. Đội bóng của HLV Joachim Loew giành vé vào bán kết cùng Chile, đội thủ hòa Australia 1-1.
Nga đã bị loại ngay từ vòng bảng Confed Cup 2017, giải đấu diễn ra chỉ 1 năm trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Nó cho thấy Nga còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn có kỳ World Cup thành công trên sân nhà.
Siêu sao Cristiano Ronaldo tự tin về khả năng vào chung kết Confed Cup 2017 của ĐT Bồ Đào Nha, sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước New Zealand tại lượt cuối bảng A.
Trong một giải đấu có cả Alexis Sanchez, Chicharito và Cristiano Ronaldo, thật ngạc nhiên khi Lars Stindl lại là ngôi sao sáng nhất. Ở tuổi 28, tiền đạo của M’gladbach đang thăng hoa tột độ.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn