Cơ hội cuối cho Thế hệ vàng 2.0 của Bồ Đào Nha

PHƯƠNG MINH
18:27 ngày 10-07-2016
Nếu như Pháp vẫn có thể hướng tới tương lai kể cả thất bại, thì EURO 2016 chính là cơ hội cuối để một loạt trụ cột của Bồ Đào Nha bước lên đỉnh châu Âu. Bởi các thành viên “Thế hệ vàng 2.0” của Seleccao đều đã xấp xỉ tuổi 30, và khó thăng hoa thêm lần nữa.
Bồ Đào Nha “chỉ” già thứ 8 trong số 24 đội tuyển ở EURO 2016 với độ tuổi trung bình là 28,4. Tuy nhiên, hầu hết các trụ cột của họ đều đã bước vào tuổi xế chiều của sự nghiệp cầu thủ. Nani và Joao Moutinho đã 29 tuổi, Cristiano Ronaldo 31, Ricardo Quaresma 32 còn Pepe đã 33. Thêm 2 năm nữa, tất cả sẽ không thể bùng nổ như hiện tại. Và vì thế, EURO 2016 chính là cơ hội cuối để lứa cầu thủ có thể tạm gọi là “Thế hệ vàng 2.0” của Bồ Đào Nha giành danh hiệu lớn đầu tiên.

12 năm trước, “Thế hệ vàng 1.0” đã thất bại trong trận chung kết EURO 2004. Khi ấy, những Fernando Couto (34 tuổi), Luis Figo, Pauleta (cùng 31) và Rui Costa (32), cộng thêm chàng trai trẻ Ronaldo, đã đi đến trận cuối cùng của giải đấu diễn ra trên sân nhà. Chỉ có điều, cú đánh đầu của Angelos Charisteas lại kết thúc giấc mơ của người Bồ Đào Nha. 12 năm sau, “Thế hệ vàng 2.0” của Seleccao với thủ lĩnh Ronaldo lại tiến sát giấc mơ. Vấn đề chỉ là liệu họ có thể biến nó thành hiện thực?


Nếu không, người Bồ sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để bước lên đỉnh vinh quang của một giải đấu lớn. Vì nếu lấy cái ngưỡng là 30 tuổi thì không kể các trụ cột đã nói ở trên, hơn 1/2 lực lượng hiện tại của Bồ Đào Nha (13/23) sẽ “lên lão” tại World Cup 2018. Ricardo Carvalho khi ấy thậm chí đã bước vào tuổi... 40. Và điều đó cũng có nghĩa Seleccao sẽ buộc phải “thay máu” toàn diện.

Tất nhiên, Bồ Đào Nha hiện có 8 cầu thủ từ 24 tuổi trở xuống, và những Cedric, Danilo, Andre Gomes, William Carvalho hay Renato Sanches cũng không thiếu tài năng. Nhưng vấn đề là các đối thủ lớn của họ cũng vậy. Quan trọng hơn, không có gì đảm bảo người Bồ sẽ lại gặp nhiều may mắn và lọt vào trận chung kết một cách thuận lợi như tại EURO 2016. Vậy mới nói, đây là cơ hội cuối để Ronaldo cùng một loạt trụ cột chứng tỏ mình thực sự là “vàng mười”.

“Thế hệ vàng” chỉ là tương đối
Khái niệm “Thế hệ vàng” của Bồ Đào Nha ở EURO 2004 cũng chỉ là tương đối. Vì thực chất, đó là từ người Bồ chỉ lứa cầu thủ giành ngôi á quân giải U21 châu Âu năm 1994 với những Figo, Rui Costa, Jorge Costa, Joao Pinto và Sa Pinto. Trong khi đó, chỉ Figo và Rui Costa góp mặt ở EURO 2004.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x