6 lý do để Iceland trở thành 'Hy Lạp mới' tại EURO 2016

PHƯƠNG MINH
09:08 ngày 30-06-2016
12 năm đã trôi qua kể từ khi Hy Lạp phá vỡ mọi quy tắc và trở thành bất ngờ lớn nhất trong lịch sử EURO, nếu không kể Đan Mạch năm 1992. Và hơn 1 thập kỷ sau, Iceland cũng đang bước trên con đường tương tự với đội bóng của những vị Thần.

HÀNH TRÌNH TƯƠNG ĐỒNG Ở VÒNG LOẠI

Thành tích của Hy Lạp và Iceland tại vòng loại gần như giống hệt nhau. Cả 2 đội đều có 6 trận thắng, 2 trận hòa và đều giành được vé trực tiếp dự EURO. Điều khác biệt chỉ là Hy Lạp chỉ đá 8 trận và đứng đầu bảng ở vòng loại EURO 2004, trên cả 2 đối thủ sừng sỏ Tây Ban Nha và Ukraine. Trong khi đó, Iceland còn có thêm 2 trận hòa và xếp nhì bảng tại vòng loại EURO 2016, dưới CH Czech.

“MỞ HÀNG” TRƯỚC BỒ ĐÀO NHA

Một điểm chung nữa giữa 2 đội bóng này là họ cùng ghi được bàn thắng trong trận đầu tiên của mình ở EURO vào lưới Bồ Đào Nha. Năm 2004, Giorgios Karagounis mở tỷ số cho Hy Lạp trong trận khai mạc EURO ở sân Dragao, trận đấu mà họ thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 với bàn thắng danh dự của Bồ Đào Nha thuộc về Cristiano Ronaldo. 12 năm sau, Birkir Bjarnason cũng “mở hàng” cho Iceland với bàn gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Seleccao.

4 TAY SÚNG Ở VÒNG BẢNG

Cả Hy Lạp năm 2004 lẫn Iceland năm nay đều ghi được 4 bàn thắng ở vòng bảng EURO. Ngoài ra, một điểm chung khác là 4 pha lập công ấy thuộc về 4 cầu thủ khác nhau. Những người ghi bàn cho Hy Lạp ở vòng bảng của giải đấu trên đất Bồ Đào Nha là Giorgios Karagounis, Angelos Basinas, Angelos Charisteas và Zisis Vryzas. Còn 4 tay súng lập công cho Iceland ở vòng bảng EURO 2016 là Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Jon Bodvarsson, Arnor Traustason.


CÙNG XẾP NHÌ BẢNG

Dù đánh bại Bồ Đào Nha ở trận mở màn EURO 2004, cuối cùng Hy Lạp vẫn không thể giành ngôi đầu bảng vì để thua Nga ở loạt cuối vòng bảng. Tương tự, ở EURO 2016, Iceland cũng chỉ đứng thứ 2 bảng F, bảng đấu cũng có sự góp mặt của Bồ Đào Nha. Sự khác biệt chỉ là đội bóng xứ Băng đảo đứng trên Seleccao. Việc chỉ xếp thứ 2 đã buộc cả 2 đội phải đối mặt với những đối thủ cực mạnh ở vòng knock-out.

GẶP PHÁP Ở VÒNG TỨ KẾT

So với EURO 2004, giải đấu năm nay có nhiều hơn 8 đội và có thêm 1 vòng đấu là vòng 1/8. Tuy nhiên, Iceland và Hy Lạp đều phải đứng trước cùng một thử thách ở vòng tứ kết là Pháp. 12 năm trước, đội quân dưới quyền HLV Otto Rehhagel đã vượt qua Les Bleus nhờ bàn thắng duy nhất của Charisteas. Thử thách với Iceland giờ có vẻ lớn hơn, khi Pháp là đội chủ nhà. Nhưng biết đâu...

VIỄN CẢNH GẶP LẠI BỒ ĐÀO NHA

Kịch bản của EURO 2004 sẽ lặp lại gần như toàn bộ, nếu Iceland và Bồ Đào Nha vượt qua mọi thử thách ở nhánh đấu của mình và gặp lại nhau tại trận chung kết của giải đấu năm nay. Cách đây 12 năm, Hy Lạp đã gặp Seleccao ở vòng bảng và sau đó, tái ngộ đội chủ nhà ở trận đấu cuối cùng và tiếp tục giành chiến thắng với pha lập công của Charisteas. Còn năm nay, Iceland sẽ cần nhiều hơn 1 trận hòa như tại vòng bảng để đăng quang nếu gặp lại Bồ Đào Nha.

Iceland bắt chước Scotland
Sau trận thắng Anh 2-1 ở vòng 1/8, màn ăn mừng kiểu vỗ tay đồng loạt và hét lên đầy mạnh mẽ của các cầu thủ và CĐV Iceland đã tạo ra một cơn sốt trên internet. Có nhiều người cho rằng những động tác này lấy cảm hứng từ các chiến binh Viking, tổ tiên của người Iceland cũng như các dân tộc Bắc Âu. Tuy nhiên, người Anh lại cho rằng màn ăn mừng này thực chất bắt nguồn từ... Scotland.


Tờ Birmingham Mail khẳng định, chính các CĐV của CLB Motherwell mới là những người đầu tiên có màn cổ động kiểu chiến trận như vậy. Người Iceland sau đó “học lỏm” được chiêu này khi CLB Stjarnan của quốc gia này gặp Motherwell ở vòng loại Europa League 2013/14. Và chính các CĐV của Stjarnan sau đó lại đem theo kiểu cổ động ấy theo chân ĐTQG. Nhưng bất chấp nó bắt nguồn từ đâu, đây chắc chắn vẫn sẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất tại EURO 2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x