EURO diễn nghĩa Hồi 6: Bàn chuyện ỷ dốc, mưu phá Tam sư - Giấu trời vượt biển, đắc thắng Mannschaft

TƯ MÃ HÓA
07:26 ngày 12-06-2016
Lại nói chuyện sứ giả Nga lén lút thâm nhập doanh trại Slovakia bị quân canh tóm, suýt no đòn vì tưởng quân trộm chó. Sứ giả liền khai báo thân phận và yêu cầu được yết kiến Vương. Lập tức y được dẫn vào soái trướng. Sau khi hành lễ, sứ giả liền móc ra một mâm euro mệnh giá cao dâng lên Vương và nói:


- Bẩm, chúa công tôi là Bá tước Leonid Slutsky, ngưỡng mộ danh tiếng của ngài bấy lâu, nay sai tôi đem “quà” đến đây, kết tình hòa hiếu. 

Vương tròn mắt hỏi: 
- Quý hóa quá. Vì lý lẽ gì mà Bá tước Slutsky đối đãi ta hậu hĩnh thế? Chẳng phải mấy ngày nữa hai bên sẽ giao chiến hay sao?

- Hihi, vì thế mà tôi mới cải trang để tránh tai mắt quân Anh, Xứ Wales tới đây dâng kế hay. Chẳng gì trong quá khứ, hai bên từng kết giao tình sâu nặng.

- Xời, nói nhiều quá. Ngươi vào thẳng vấn đề đi. 

- Vâng, Vương cho xin cốc đại mạch cho đỡ khát. Dạ, xin rót có tâm tí ạ, nhiều bọt quá. Bẩm Vương, Anh là đối thủ đáng gờm, quân đông mươi vạn, đủ sức mưu tính chuyện đế vương. Quân Xứ Wales dù yếu kém nhưng lại thân binh, có mối quan hệ win-win từ hàng trăm năm nay. Dẫu rằng, cục diện bảng B sẽ có 3 đội đi tiếp, nhưng nếu Anh - Xứ Wales liên thủ thì sẽ đẩy chúng ta vào thế sinh tử. Há chẳng phải là điều bất lợi hay sao? 

- Chí lý, Jan Kozak gật gù. 

- Chính vì thế, chủ công tôi muốn Nga - Slovakia liên thủ, lập thế ỷ dốc. Ngài đóng quân ở Bordeaux, còn chủ công tôi giữ Marseille. Hễ quân Anh kéo quân qua Bordeaux thì quân Nga sẽ sang cứu trợ, tiện thể bạt tai quân Xứ Wales. Còn hễ quân Anh kéo xuống Marseille thì ngài sẽ gửi viện binh trợ chiến.

Nếu lập được thế ỷ dốc này, thách kẹo “Ba con mèo” cũng không dám manh động, buộc phải xuống tay với Xứ Wales để chắc vé. 

- Hay lắm, thưởng cho ngươi 10 tuần đại mạch. Ngươi hãy về báo với chủ công của ngươi rằng ta đồng ý. 

Sứ giả hí hửng nốc cạn 10 vại đại mạch rồi gấp rút quay về báo tin cho Bá tước Slutsky. Chuyện tạm thời không nói nữa.

Trong lúc đó, ở phía Bắc nước Pháp, đạo hùng binh Mannschaft của Thống chế ngoáy mũi Joachim Loew đang dàn trận tiếp đón quân Ukraine. Đầu giờ Tý ngày 13/6, Chinh France Tướng Quân Mykhaylo Fomenko cùng bộ tướng gồm Onyshchenko, Shevchenko hạ lệnh toàn quân tháo nhạc ngựa, tắt chuông điện thoại, mồm ngậm tăm lặng lẽ kéo quân vào trận. 


Sang giờ Sửu, quân Ukraine đụng độ tiền quân của Mannschaft. Hai phía ùa vào đánh một hồi, quân Đức thất thế quay đầu thoái lui. Khí thế của Ukraine lên rất lớn, tiền quân tung hoành như chốn không người, trung quân kiểm soát toàn bộ khu trung tuyến, hậu quân nhàn nhã đến nỗi lôi điện thoại ra selfie và up lên Facebook câu like đợi hết giờ. 

Tham mưu Shevchenko cảm thấy bất an, liền bẩm với Formenko: 
- Thưa anh, em thấy thế trận lạ lắm. Đức là thành quốc mạnh nhất thế giới, quân tinh nhuệ, tướng đảm lược, mưu sỹ đông như cử nhân đại học. Thế mà tại sao, ở trận này, hễ thấy quân ta là chúng thoái lui. 

Chinh France Tướng Quân Formenko trầm ngâm:
- Ta cũng thấy thế. Nhưng nghiên cứu OPTA bí kíp ta thấy gần đây Joachim Loew có vẻ bị “loạn đao pháp”, lại mất nhiều tướng giỏi như Reus hay Boateng nên suy yếu lắm. 

Cách đây hơn 10 ngày, Đức là bại tướng dưới tay Slovakia, quả là nhục nhã vô cùng. Nay ta nhân thế mạt vận của y mà dốc sức chiến đấu thì biết đâu lập công lớn.

Nói đoạn, rút điện thoại nhắn tin bằng đầu số 1900xxxx nhắn tin tới toàn quân: “Đánh tất tay. Đánh lớn ngay”. Hốt nhiên chiến trường xao động, sự tịch mịch của trời đêm bị phá vỡ bởi tiếng hò la: “Sút, sút đi. Vào, mẹ kiếp, không vào!”. 

Bỗng lúc đó, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, tứ bề là quân Đức mặc áo giáp trắng thêu hình đại bàng sông Rhin, vây quân Ukraine vào giữa. Từ đầu kia, Joachim Loew, mặc áo sơ mi trắng Việt Tiến, cưỡi Maybach S600 đến trước mặt Formenko hỏi lịch thiệp:

- Tướng quân lâu nay vẫn khỏe chứ?

Formenko vừa uất hận, vừa sợ hãi vì trúng kế liền hộc lên một tiếng. Vết khâu dạ dày chưa lành bục ra khiến ngài thổ huyết và ngã lăn xuống đất. Quân Đức reo ầm lên, vác dây thừng ra bắt sống.

Đúng là:
Vừa mới huênh hoang hô quyết thắng
Đã nằm dưới đất khóc tu tu

Cục diện cuộc chiến Đức - Ukraine thế nào, mời đọc hồi sau sẽ rõ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x