Bóng Đá Plus trên MXH

Đức 1-1 Italia (luân lưu 6-5): Thiên thanh dừng bước trên chấm trắng

03:26 ngày 03/07/2016
Sau khi để Italia cầm chân với tỷ số 1-1 trong 120 phút, Đức đã phải bước vào loạt đá luân lưu 11m để phân định thắng thua. Ở màn đấu súng định mệnh, dù có đến 3 cầu thủ là Mueller, Oezil và Schweinsteiger đá hỏng, Đức vẫn giành vé đi tiếp với tỷ số 6-5.

    Bàn thắng
    Đức: Oezil (65')
    Italia: Bonucci (78', pen)

    Đức 1-1 Italia (luân lưu: 6-5, Tứ kết EURO 2016)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Thận trọng là tư tưởng bao trùm trận thư hùng giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ Đức và Italia. Đoàn quân của HLV Joachim Loew mở tỷ số nhờ pha lập công của Mesut Oezil. Nhưng những cỗ xe tăng đã không thể bảo vệ được lợi thế của mình khi để Italia cân bằng tỷ số 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

    Tư duy thận trọng của người Đức thể hiện rõ ngay từ đội hình xuất phát. HLV Joachim Loew đã hy sinh Julian Draxler nhằm đưa thêm một trung vệ vào sân. Người Đức từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc ở các trận đấu trước để quay sang chơi 3-5-2 như đối thủ Italia.

    Không chỉ chung sơ đồ, cả Đức và Italia đều có cùng cách tiếp cận trận đấu. Họ pressing liên tục, không cho đối phương nhiều khoảng không và thời gian để xử lý. Thậm chí ngay cả khi thủ môn đối phương có bóng, các cầu thủ ở tuyến trên cũng nhanh chóng dâng lên phong tỏa hướng chuyền tới những cầu thủ gần đấy.

    Oezil ghi bàn mở tỷ số
    Oezil ghi bàn mở tỷ số
    Oezil ghi bàn mở tỷ số

    Sự thận trọng của cả Đức lẫn Italia biến nửa đầu trận đấu trở thành một ván cờ đầy toan tính. Thi thoảng hai đội mới đưa được bóng áp sát cầu môn đối phương. Nhưng những cơ hội ít ỏi được tạo ra đã không được Thomas Mueller hay Eder tận dụng thành công.

    Sau giờ nghỉ, ĐT Đức bắt đầu đẩy cao tốc độ. Màn tra tấn thể lực này dần khiến Italia trở nên lúng túng. Đội bóng áo Thiên thanh phải phạm lỗi nhiều hơn để ngăn cản đoàn quân của HLV Loew. Càng chơi Italia càng bị dồn về gần với khu cấm địa. Cuối cùng điều mà người Italia không chờ đợi cũng đến. 

    Mario Gomez trong một pha xử lý xuất thần đã có pha chọc khe đưa Jonas Hector nhận bóng trong tư thế trống trải. Cú căng ngang sau đó của Hector đã đưa bóng chạm vào cầu thủ Italia rồi đi đến vị trí của Mesut Oezil. Tiền vệ của CLB Arsenal đã không phạm phải sai lầm, sút bóng tung lưới Italia từ cự ly gần.

    Bonucci thực hiện thành công quả đá 11m
    Bonucci thực hiện thành công quả đá 11m
    Bonucci thực hiện thành công quả đá 11m

    Bàn thua này đã buộc đoàn quân của HLV Antonio Conte phải dồn lên. Những cầu thủ đá cánh của Italia được đẩy lên khá cao. Bộ đôi tiền đạo Pelle – Eder cũng ép sát khu cấm địa. Italia chủ động khoan vào cánh phải của Đức, nơi cầu thủ trẻ Joshua Kimmich trấn giữ. 

    Tuy nhiên, trong khi chưa tạo được sức ép đủ lớn thì may mắn đã đến với đội bóng thiên thanh. Jerome Boateng trong một pha cản phá đã khiến bóng đập vào tay. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Từ khoảng cách 11 mét, Leonardo Bonucci không phạm bất cứ sai lầm nào, giúp Italia cân bằng tỷ số 1-1.

    Trong những phút còn lại, trận đấu trở lại với nhịp độ chậm chạp. Hai đội đều chơi thận trọng bởi một bàn thua vào thời gian cuối trận cũng đồng nghĩa với việc phải sớm rời cuộc chơi. Với cục diện thận trọng đó, không có bàn thắng nào được ghi ở thời gian còn lại. Trận hòa 1-1 khiến cả hai đội phải bước vào thời gian đá thêm.

    Sau 30 phút hiệp phụ căng thẳng tột độ, không đội nào ghi thêm bàn thắng. Trên chấm trắng 11m, may mắn đã mỉm cười với ĐT Đức khi Hector thực hiện thành công lượt đá luân lưu thứ 9, mang về chiến thắng 6-5 cho "Cỗ xe tăng". 

    ĐT Đức bước vào trận bán kết và đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa chủ nhà Pháp gặp Iceland.

    Đội hình thi đấu
    Đức: Neuer; Kimmich, Hoewedes, Hummels, Boateng, Hector; Khedira (Schweinsteiger 15'), Kroos, Oezil, Mueller, Gomez (Draxler 71').
    Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Florenzi (Darmian 85'), Sturaro, Parolo, Giaccherini, De Sciglio; Pelle, Eder (Insigne 108')

    MINH TÂM • 03:26 ngày 03/07/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • auduong 09:52 ngày 03/07/2016

      Không thể tin một Đức lạnh lùng như thế mà sút trượt 3 trái trong loạt đầu!Italia sút quá dở lúc thì nhẹ, lúc thì ra ngoài..vậy mới biết loạt đấu súng này ai cũng ngán cả kể cả ông kẹ Đức!Tiqui taka của Đức vẫn chưa đạt vì họ không có những nhân tố như Xavi, Iniesta, Busquet...nên trở lại lối chơi đậm chất Đức hơn là cố gắng bắt trước TBN. Đức sẽ rất đáng sợ nếu chơi trực diện, nhanh..giờ đây họ lên bóng chậm và chuyền ngang nhiều quá!Đức vẫn cần một Balack mới làm thủ lĩnh nhưng tìm k có..!

    • 05:44 ngày 03/07/2016

      Không hổ danh chung kết sớm, trận cầu đỉnh cao của chiến thuật, Đức có phần nhỉnh hơn và cũng là đội khao khát hơn (không muốn kéo nhau vào loạt Penalty cân não). Đúng là một trận cầu không dành cho những kẻ yếu tim. Tiki taka của ng Đức hoàn thiện, chắc chắn và đúng là đa dạng và biến ảo hơn so với TBN, ng Ý cũng k vừa với lối đá phòng ngự đặc sản của mình. Chúc mừng Đức, một ngày mới bắt đầu với một niềm vui ko thể nào diễn tả nổi đối với mình!

    • quan 09:25 ngày 03/07/2016

      No more game for old men (Italia)

    • ngô tùng bảo tuyên 05:13 ngày 03/07/2016

      Căng thẳng thật!mình là fan đức mà khi sút luân lưu không dám xem!nếu đây là chung kết thì tuyệt vời!

    • nguyễn phương 06:20 ngày 03/07/2016

      Cuối cùng thì tuyển Đức vượt qua Italia ,kết thúc có hậu cho trận đấu căng thẳng .Đội nào về nước cũng đáng tiếc ,nhánh thi đấu bên này nặng hơn nhánh kia nhiều .Buồn khi có nhiều đội mạnh phải ra về .

    • Tân 13:29 ngày 03/07/2016

      Tôi không cho rằng Đức nhập cuộc thận trọng. Đúng là nhìn vào sơ đồ là vậy, nhưng diễn biến trên sân (đặc biệt là H1) không nói lên điều đó. Có vẻ như Đức đã bắt được thóp của Italia sau những gì đội bóng Ý thể hiện trước TBN, và họ đã hoàn toàn chủ động cũng như nhỉnh hơn các cầu thủ áo thiên thanh. Phải nói Italia chơi phòng ngự khá hay nên H1 mới có thế trận chặt chẽ như vậy.

    • nguyễn minh hải 05:48 ngày 03/07/2016

      Vượt qua Ý rồi, vui quá, chiến thắng của Đức luôn nhọc nhằn, chiến thắng hôm nay cũng vậy, Ý luôn thế khi đá với Đức, đã hay rồi toàn may

    • Loan 06:42 ngày 03/07/2016

      Đội bảng lĩnh hơn đã thắng

    • phat nguyen 12:12 ngày 03/07/2016

      vị trí của Muller nên nghiêm túc xem xét lại , cầu thủ này phong độ đã xuống đáy rồi, cũng mất luôn duyên ghi bàn, thay bằng Draxler đi

    • Sơn 12:54 ngày 03/07/2016

      Kèo tuồng ăn 1-0 ông boateng nhảy lên còn giơ tay cho phạt đền. Có hậu vệ nào cản phá mà nhảy lên giơ tay trong vòng cấm như vậy không nếu không cố tình làm kèo.

    • h2h 05:04 ngày 03/07/2016

      Tài penanty 7 quả có đc ăn ko mọi ng nhỉ

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay