Fidel Castro biến Cuba thành cường quốc thể thao

Kinh Thi Kinh Thi
09:43 ngày 28-11-2016
Với dân số chỉ hơn 11 triệu người, nhưng Cuba vẫn đứng thứ 18 trong bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa Hè qua mọi thời đại. Đấy là cường quốc Olympic số 2 ở châu Mỹ - chỉ xếp sau Hoa Kỳ. Và thành quả ấy có được là nhờ ảnh hưởng rõ ràng từ cuộc cách mạng của Fidel Castro.
Fidel Castro biến Cuba thành cường quốc thể thao

Thể thao Cuba mạnh mẽ ra sao?

Cuba chưa bao giờ tham dự Olympic mùa Đông. Và trong những nước chưa bao giờ có huy chương Olympic mùa Đông thì Cuba là nước đứng đầu về tổng số huy chương trong các kỳ Thế vận hội. Cuba chưa bao giờ đăng cai Olympic mùa Hè. Và trong những nước chưa bao giờ đăng cai Olympic mùa Hè thì Cuba đứng thứ ba về thành tích ở đấu trường này (sau Hungary và Romania).

Tất nhiên, số lượng huy chương không nói lên hết giá trị của một cường quốc thể thao. Cuba có tượng đài sừng sững Javier Sotomayor - người duy nhất trong lịch sử nhân loại từng vượt qua mức xà 8 feet trong nội dung nhảy cao của môn điền kinh. Chính xác là 2m45 - kỷ lục thế giới đã đứng vững từ năm 1993 đến nay. Cuba có Alberto Juantorena - VĐV duy nhất trong lịch sử từng đoạt HCV Olympic trong cả 2 cự ly chạy 400m và 800m nam. Chạy 100-200m như Usain Bolt là điều đơn giản. Chạy 200-400m như Michael Johnson là đã khó hơn rất nhiều. Nhưng chạy (và chiến thắng) ở hai cự ly quá khác biệt 400-800m như Juantorena, thì đấy thật sự là một hiện tượng lịch sử.


Cuba có các huyền thoại Felix Savon, Teofilo Stevenson trong môn quyền Anh; có tượng đài Ivan Pedroso trong nội dung nhảy xa nam của môn điền kinh; có Regla Torres mà Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) công nhận là “VĐV bóng chuyền số 1 thế giới trong thế kỷ 20”... Cuba có hơn 7.000 HLV hoặc chuyên gia thể thao từng làm việc ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Đấy mới là những chi tiết nói lên sức mạnh tổng thể của một cường quốc thể thao.

Khác biệt lớn giữa hai thời kỳ

Thật ra, thể thao Cuba chỉ thật sự “cất cánh” kể từ Olympic 1972 tại Munich, cho dù nước này đã góp mặt ở đấu trường Olympic từ năm 1900. Suốt 60 năm đầu (1900-1960), Cuba chỉ có tổng cộng 12 chiếc huy chương Olympic. Từ năm 1964 đến nay, đảo quốc này có thêm hơn 200 chiếc huy chương Olympic, trong đó có đến 72 chiếc HCV. Đấy là khác biệt rõ ràng giữa hai thời kỳ trước vào sau khi cuộc cách mạng do Fidel Castro lãnh đạo thành công vào năm 1959.


Trong thời kỳ đầu, thành tích của thể thao Cuba trên đấu trường Olympic chỉ mang tính ngẫu nhiên. Ngược lại, thể thao Cuba sau năm 1960 luôn có dấu ấn rõ ràng. Cuba đáng gọi là cường quốc số 1 trên võ đại quyền Anh Olympic trong khi điền kinh, Judo và bóng chày là các sở trường đáng kể khác của nền thể thao này. 

Có nghĩa, sức mạnh của thể thao Cuba trong giai đoạn sau đến từ một chiến lược phát triển rõ ràng, có đầu tư và định hướng. Nó khác hẳn với thời kỳ mà người dân chơi thể thao tự phát, chủ yếu như một thú vui của giới thượng lưu. Số người chơi thể thao ở Cuba ngày xưa rất ít. Cả 5 chiếc HCV Olympic của Cuba trong thời kỳ đầu đều đến từ môn đấu kiếm - môn thể thao không thể cho là đại chúng.

Chiến lược phát triển thể thao thời Fidel Castro

Sau cách mạng, thể thao chuyên nghiệp ở Cuba bị cấm, dưới mọi hình thức. Bù lại, chính quyền mới áp dụng chính sách phát triển thể thao một cách sâu rộng, nhất là thể thao học đường với sự đầu tư mạnh mẽ. Những kế hoạch dài hơi được vạch ra. Học viện Thể thao và Giáo dục thể chất được thành lập vào năm 1961. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật được áp dụng mạnh mẽ trong thể thao.


Chẳng phải là sự ngẫu nhiên, khi Cuba không hề có HCV trong 3 kỳ Olympic đầu tiên sau cách mạng (1960-1968), nhưng từ Olympic 1972 trở đi thì Cuba luôn thành công (có nhiều HCV) và trở thành cường quốc mới trên đấu trường Olympic. Mất khoảng chục năm để các kế hoạch lớn bắt đầu phát huy tác dụng. Và kể từ đó, thể thao Cuba thật sự cất cánh. Từ năm 1972 đến nay, chưa bao giờ Cuba dự Olympic mùa hè mà lại không có nhiều HCV. Họ đứng thứ 5 toàn đoàn tại Olympic Barcelona 1992 - trên cả nước chủ nhà Tây Ban Nha, hoặc lọt vào Top 10 trên bảng tổng sắp tại Olympic Sydney 2000. Tất cả, xin nhắc lại, là niềm tự hào của một đất nước chỉ có hơn 11 triệu dân!

Nhà lãnh đạo Fidel Castro từng chơi bóng chày trong đội tuyển trường, chơi thêm điền kinh, bóng rổ, và ông rất thích bóng đá. Nhưng xem ra, thành công của thể thao Cuba đến từ những kế hoạch phát triển tầm quốc gia hơn là sự say mê thể thao của nhà lãnh đạo.

Thể thao là hệ quả từ cuộc cách mạng ở Cuba
Ở một số nơi khác, người ta dùng thể thao để quảng bá hình ảnh đất nước, hoặc xem đấy là công cụ chính trị, ngoại giao. Fidel Castro nghĩ khác. Ông nói trong một lần đón tiếp đoàn thể thao Cuba trở về từ Đại hội thể thao Trung Mỹ và Caribbean 1996: “Thể thao ở đất nước chúng ta không phải là một công cụ chính trị. Bản thân nền thể thao này là kết quả của chính trị, là một hệ quả tốt đẹp sau cuộc cách mạng”.

Diego Maradona: “Fidel giống như cha tôi”


Huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona đã nhiều lần đến Cuba, trong đó có lần là để cai nghiện ma túy. Maradona rất ngưỡng mộ Fidel Castro. Ngược lại, nhà lãnh đạo Cuba từng gọi Maradona là “người bạn lớn”. Maradona tỏ ra đau buồn khi đang ở Zagreb (Croatia) và hay tin Fidel qua đời. Anh phát biểu: “Với tôi, Fidel Castro giống như một người cha thứ hai. Tôi còn đang sống là nhờ Chúa và Fidel Castro”.

Simeone gửi lời chia buồn
Cựu danh thủ Diego Simeone, nay là HLV trưởng của Atletico Madrid, vừa bày tỏ sự thương tiếc đối với nhà lãnh đạo Cuba: “Tôi có một sự kính trọng rất lớn dành cho Fidel Castro. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình ông”. Simeone nói điều này trong một cuộc họp báo trước trận Atletico - Osasuna ở giải La Liga, cũng là thời điểm ông hay tin Fidel Castro qua đời.

St Pauli ủng hộ Fidel Castro
Trong làng bóng phương Tây, St Pauli (Đức) là CLB luôn ủng hộ Fidel Castro. Kỳ thực, đây là một CLB rất đặc biệt, với lực lượng cổ động viên đến từ mọi tầng lớp, ngành nghề, giai tầng khác nhau. Tính chất xã hội là đặc điểm lớn nhất của đội bóng ở thành phố Hamburg này. St Pauli từng sang Cuba thi đấu giao hữu với đội tuyển của đảo quốc này để tỏ rõ thái độ ủng hộ nhà lãnh đạo Fidel Castro.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x