“Với Argentina, về nhì cũng là thất bại và chỉ có nghĩ như thế, chúng ta mới có thể giành chiến thắng”, HLV Edgardo Bauza đã nói vậy trong buổi trả lời phỏng vấn đài phát thanh FM Uno 103.1 mới đây.
Dễ hiểu, chiến lược gia 58 tuổi muốn lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ Argentina, sau những thất bại liên tiếp ở các trận chung kết World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa Centenario. Nhưng sau tuyên bố đầy mạnh mẽ ấy, Bauza sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trận ra mắt trên cương vị thuyền trưởng của Albiceleste.
Cho màn tiếp đón đội đầu bảng Uruguay, ông sẽ không thể có 2 nhân tố quan trọng trên hàng công là Sergio Aguero và Javier Pastore. Tiền đạo của Man City dính chấn thương bắp chân, còn tiền vệ của PSG bị rách cơ bắp đùi và cùng bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Argentina dự 2 trận vòng loại World Cup 2018 gặp Uruguay (ngày 2/9) và Venezuela (7/9). Dù rút lại quyết định từ giã ĐTQG, Lionel Messi lại quay về Argentina với tấm thân bầm giập vì những đòn triệt hạ của đối thủ trong trận Barca thắng Bilbao 1-0 ở La Liga.
Những tin dữ đến tới tấp chắc chắn sẽ khiến HLV Bauza không khỏi đau đầu cho trận ra mắt của mình. Bởi trước đó, ông đã gạch tên Gonzalo Higuian và sau những mất mát này, hàng công mới ghi được 6 bàn sau 6 trận ở vòng loại World Cup 2018 của Argentina sẽ càng trở nên suy yếu. Nó không còn là viễn cảnh nữa, mà chính là thực tế mà Bauza phải đối mặt.
Có thể, ngoài Messi thì ông vẫn còn có Angel Correa và Paulo Dybala. Nhưng cả hai chỉ là những “lính mới” tại Albiceleste với lần lượt 4 và 3 trận đấu. Tình thế còn nghiêm trọng hơn ở vị trí trung phong. Vì sau khi Aguero rút lui, giờ họ chỉ còn 2 lựa chọn là Lucas Pratto (Atletico Mineiro) và Lucas Alario (River Plate), mà cả 2 chàng Lucas này thậm chí còn chưa một lần khoác áo ĐTQG,
Argentina ghi bàn ít nhất vòng loại
Dù sở hữu một hàng công thượng thặng, Argentina lại đang là đội ghi ít bàn nhất ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Albiceleste mới ghi được 6 bàn, ngang Peru và bằng một nửa của Uruguay, Ecuador và Chile.
Aymeric Laporte là trung vệ trẻ đầy tài năng của bóng đá Pháp, nhưng giờ đây anh muốn chuyển quốc tịch sang Tây Ban Nha vì không được HLV trưởng Didier Deschamps tin dùng. Tuy nhiên, Laporte không phải là trường hợp duy nhất mang trong mình 2 dòng máu và đứng trước nỗi khó khăn lựa chọn ĐTQG.
Rooney chia tay ĐT Anh sau World Cup 2018, Schweinsteiger không có hiềm khích với HLV Mourinho, Barca chiêu mộ Alcacer... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 30/8.
HLV Pep Guardiola đã cho rất nhiều tài năng tuổi teen ra mắt đội một ở các CLB mà ông dẫn dắt. Trong số đó, có những cầu thủ thành công nhưng cũng không ít người gặp thất bại.
Huyền thoại Marco van Basten xác nhận sẽ rời vị trí trợ lý cho HLV Danny Blind ở ĐT Hà Lan. Trong thời gian tới, nhiều khả năng ông sẽ làm việc cho FIFA.
Cuối tuần này, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu sẽ khởi tranh loạt trận đầu tiên vòng bảng, nhằm chọn ra 13 đội cùng ĐT Nga đại diện cho cựu lục địa tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới 2 năm sau.
Mikel Arteta đã tìm đến HLV huyền thoại Arsene Wenger, người từng dẫn dắt Arsenal vô địch, để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League của Pháo thủ.
Eva Murati, cô gái 28 tuổi tài năng đang khuấy động màn ảnh nhỏ Albania, không chỉ là MC truyền hình nổi tiếng mà còn là diễn viên, người mẫu thành công.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn