Kỹ sư xin lên tuyển Việt Nam và những chuyện hy hữu trong bóng đá
Chuyện một kỹ sư bất ngờ gửi hồ sơ xin thử việc tại Đội tuyển Việt Nam là một trong những trường hợp rất hy hữu và thú vị trong bóng đá.
HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đến bây giờ có lẽ vẫn chưa hết… choáng trước sự táo bạo và đầy tự tin của một kỹ sư trẻ tuổi đến từ Quảng Nam. Vào chiều qua, anh chàng có tên là Phạm Anh Quang Vũ đã gửi đơn xin việc đến tay HLV Hữu Thắng với nguyện vọng xin được thử việc trong màu áo đội tuyển. Trong lá đơn, anh chàng kỹ sư này còn tự giới thiệu mình là một người đam mê bóng đá và bày tỏ cách chơi kỹ thuật của bản thân có thể chơi được cùng với Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết…
Tất nhiên với việc chỉ chơi bóng nghiệp dư, giấc mơ của Quang Vũ khó lòng có thể thành hiện thực. Nhưng sự khát khao cống hiến cho đội tuyển của chàng kỹ sư này đã nhận được sự trân trọng, nể phục từ đích thân HLV Hữu Thắng.
Đơn xin việc của anh chàng kỹ sư gửi đến HLV Hữu Thắng
Khi Alex McLeish còn dẫn dắt Rangers vào năm 2002, cậu con trai Jon của ông từng bảo rằng Barcelona có một chú nhóc tài năng ở đội C nay mai sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Jon biết điều đó bởi khi ấy cậu đang chơi Football Manager, trong đó cầu thủ 15 tuổi nọ là một trong những tài năng sáng nhất và đã giành được Quả bóng Vàng.
McLeish hiển nhiên chẳng quan tâm gì tới câu chuyện của con trai, và bỏ qua không nghiên cứu gì thêm về chàng cầu thủ 15 tuổi kể trên. Rốt cuộc, anh ta chính là Lionel Messi. Trò chơi Football Manager ấy đã dự báo đúng.
Nếu nghe lời con trai, Alex McLeish có lẽ đã có một siêu sao trong đội hình
Đó là một trận đấu thuộc giải nghiệp dư của Áo diễn ra cách đây 2 năm. Trong lúc cầu thủ của 2 đội FC Sillian và FC Notsch đang đứng trên sân thì một cơn mưa to kèm gió lốc bỗng dưng ùn ùn kéo đến. Điều không may đã xảy đến khi các tia sét đánh thẳng xuống sân khiến 8 người bị thương. Thậm chí cầu thủ Thomas Walder còn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Thomas Walder (hôn mê) suýt ảnh hưởng đến tính mạng vì bị sét đánh
Đừng nghĩ trọng tài là người duy nhất bất khả xâm phạm ở trên sân. Bởi trong những trường hợp hy hữu, vị vua áo đen vẫn có thể lĩnh trọn một cú sút mạnh từ cầu thủ hoặc bị chấn thương do… cầu thủ đốn ngã.
Đúng một năm về trước, trong trận đấu giữa Sheffield Wednesday và Hull trong khuôn khổ giải hạng Nhất Anh, vì quá mải mê tranh bóng mà Chuba Akpom (cầu thủ trẻ được mượn từ Arsenal khi ấy) đã xô phải trọng tài Keith Stroud dẫn tới việc ông bị chấn thương chân phải. Trọng tài này đã buộc phải cắt còi dừng trận đấu và phải rời sân bất đắc dĩ ở phút 51.
Trọng tài cũng dễ bị "lĩnh chưởng" trên sân
Cách đây 10 ngày, trước khi trận đấu giữa Brondby và FC Copehagen tại giải VĐQG Đan Mạch diễn ra, tiền đạo Kamil Wilczek (Brondby) vô tình sút bóng trúng vào mặt CĐV có tên là David Nielsen trong lúc đá tập.
Lực sút quá mạnh khiến Nielsen phải đi cấp cứu nhưng cũng nhờ thế mà khi vào đến bệnh viện, qua xét nghiệm kiểm tra, anh bị phát hiện có một khối u não ở đầu và rất may mắn là việc này được phát hiện sớm, qua đó giữ được mạng sống của mình.
Wilczek từ là thủ phạm trở thành cứu tinh nhờ cú sút mạnh như búa tạ của mình
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn