Luis Figo: Vĩ nhân thì cũng là con người

Lộc Trần
21:07 ngày 03-11-2016
Trong cuộc sống, mỗi người có một nhiệm vụ của riêng mình. Đừng suy nghĩ nhiều khi số phận đã an bài. Nhiệm vụ của culé là tức giận, còn nhiệm vụ của Luis Figo là đi tìm danh tiếng cho bản thân. Trước đây, bây giờ và cho mãi về sau, sẽ chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng.
Luis Figo: Vĩ nhân thì cũng là con người
Luis Figo: Tiền vệ cánh kiệt xuất


Theo thống kê không chính thức, Barca có khoảng hơn 50 triệu CĐV trên toàn thế giới. Và có lẽ kể cả những thế hệ trẻ tuổi cũng được truyền lại bài học nằm lòng: Căm thù Luis Figo. Vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực mùa Hè 2000 có lẽ là khoảnh khắc rúng động nhất của bóng đá trong giai đoạn bước sang thiên niên kỷ mới. Đúng là ở thời đại mới, điều gì cũng có thể xảy ra.

Luis Figo không ngu ngốc đến mức không nhận ra Barca và Real Madrid căm thù nhau như thế nào. Nhưng vấn đề ở chỗ tại sao anh vẫn chấp nhận mọi hậu quả, dù biết trước là vô cùng khủng khiếp để chuyển sang Bernabeu. Là một kẻ cơ hội, giả nhân giả nghĩa, mang tiếng phản bội thiên thu hay đơn giản chỉ là người đi tìm đỉnh cao mới trong sự nghiệp tại đội bóng vĩ đại nhất thế giới? Có lẽ là trong sinh nhật 44 tuổi, Figo cũng chẳng thể cho bạn câu trả lời thỏa đáng.

Năm 2011, Figo từng nói: Lương tâm tôi thanh thản. Tôi không phải người hoàn hảo và tôi cũng không mong mình hoàn hảo. Tôi sẽ làm những gì mình muốn chứ không phải những gì người khác muốn tôi làm”. Cách đây gần 2 tháng, anh lại nói: Nó đã lui về quá khứ. Nhưng nếu nhắc lại, tôi sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi về sự thừa nhận. Tôi đến Real để giành danh hiệu và tìm kiếm địa vị, thứ tôi không được công nhận tại Barca. Tất nhiên, thêm một lý do nữa là mức lương cao hơn”.  

Thương vụ chấn động thế giới
Thương vụ chấn động thế giới

Người yêu bóng đá trung lập và Madridista thì sẽ luôn nhớ tới chức vô địch Champions League 2001/02, còn culé thì vẫn luôn dành "đầu lợn" cho Figo mà thôi. Bóng đá là phiên bản thu nhỏ của cuộc sống và chạy đi tìm sự hoàn mỹ là giấc mộng xa vời nhất. Hãy nghe một câu chuyện về Figo để nhìn ra một mặt khác của cái tên đầy tranh cãi này.

Năm 1995, Serie A lan truyền một giai thoại rằng Figo ký một lúc với... 2 CLB: Juventus và Parma. Cách đây hơn 20 năm, Parma là một thế lực còn Juventus thì vẫn là... Juventus - một gã khổng lồ về mọi mặt. CLB đầu tiên của Figo - Sporting Lisbon đương nhiên là muốn hợp tác với Bà đầm già hơn. Sau đây là lời trần tình của Figo:

"Khi ấy hợp đồng với Sporting thì đã đáo hạn và CLB chưa có động thái ký mới. Họ đạt thỏa thuận để bán tôi cho Juventus mà chả thông báo gì với tôi cả. Quá tức giận tôi ký với Parma. Đấy là chữ ký có hiệu lực pháp lý duy nhất của tôi, chứ không phải với Juve. Nhưng Luciano Moggi, một người đầy ảnh hưởng trong làng bóng đá Italia, đã chạy được án cấm tôi thi đấu trong 2 năm. Nhưng vậy mà may, bởi cuối cùng tôi đã sang Barca".

Liệu có ai sai trong bức ảnh này?
Liệu có ai sai trong bức ảnh này?

Năm 1995, ở tuổi 23, Figo biết được bao nhiêu về bóng đá. Chắc cũng không nhiều nhưng quá đủ để biết tầm cỡ của Juventus. Một kẻ hám danh lợi - như những chỉ trích vẫn nói, việc gì phải động đến lòng tự tôn trẻ con và bỏ lỡ cơ hội được chơi bóng cùng Ciro Ferrara, Angelo Di Livio, Antonio Conte, Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Didier Deschamps và một rừng sao còn lại. Đến Juventus, không sớm thì muộn Figo cũng có chức vô địch, nhất là dưới thời Moggi.

Nhưng rồi thì anh phá bung bét để rẽ sang một chương mới: La Liga. Tại Barca, anh cống hiến 5 năm đầy máu và nước mắt. Tại Real, anh có chức vô địch Champions League lần đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp. Tại Inter sau cùng, anh thống trị Serie A với 4 chức vô địch liên tiếp. Đặt tất cả dữ kiện trên một hệ quy chiếu, gạt bỏ đi những cảm tính thông thường, chúng ta thấy một con người sẵn sàng thay đổi để có được thành công trong cuộc sống. Nghe rất quen thuộc phải không, Figo rất giống... chúng ta, những con người bình thường.   

Luis Figo: Huyền thoại mang danh kẻ phản bội


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x