Dừng lại là hợp lý, Messi!

Lộc Trần
15:28 ngày 27-06-2016
Dù đã ấp ủ lâu ngày hay chỉ một ý nghĩ thoáng qua, dù là lời nói của sự bốc đồng không kiểm soát hay chia sẻ của cái tôi chín chắn, lạnh lùng, Messi muốn dừng lại thì hãy để anh dừng lại.
Dừng lại là hợp lý, Messi!
Sau sự hỗn loạn bên ngoài sân đấu trung tâm, Messi nhanh chóng lên nhận huy chương bạc rồi lẩn khuất vào đám đông mất dạng sau trận chung kết Copa America 2016. Người ta nói anh đi tắm. Phải, Messi cần một cái gì đủ lạnh, đủ lâu để được ở một mình như thế. Có như vậy, anh mới kịp tâm sự cùng một người bạn lâu năm: “Được rồi, ông chiến thắng. Tôi đầu hàng. Giờ thì buông tha nhau được chưa, số phận?”.

Nếu hắn ta không đồng ý thì Messi vẫn làm, và anh nói lời giã từ ĐTQG ở tuổi 29. Giây phút anh tuyên bố làm lặng đi biết bao con tim. Sao phải như vậy, sao phải khổ thế, Messi? Copa America 2016 xét cho cùng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật không hơn không kém. Brazil và Uruguay thậm chí còn chẳng quan tâm, dù họ cố tỏ ra như vậy.

Anh sút hỏng quả luân lưu đầu tiên, thì sao? Arturo Vidal cũng trượt đấy thôi. Ai chẳng có lúc sút trượt, ngay cả với ngôi sao lớn nhất và ở thời điểm không nên trượt nhất. Nếu phải trách, sao không ai trách Lucas Biglia. Anh ta cũng sút hỏng và bỗng nhiên được tha bổng, khi mọi búa rìu đã bủa vây như mặc định với Messi.

Sao trên đời lại có người lạc lõng đến vậy?
Sao trên đời lại có người lạc lõng đến vậy?

Xét cho cùng, chỉ Messi rõ nhất những gì diễn ra trong đầu anh lúc đó. Quá nhiều cảm xúc hỗn độn, một vài quy luật, một vài cái dớp bỗng nhiên bị cho là thật. Messi đủ tầm để vượt qua 5, 6 người một lúc nhưng vẫn quá bé nhỏ khi đối diện với sự trách móc của chính bản thân.

Nếu được, có lẽ Messi xin xóa những ký ức tốt đẹp về chức vô địch U20 World Cup 2005 và HCV Olympic 2008. Được như vậy, người ta sẽ bớt tung hô và coi anh như bao đứa trẻ khác, chứ không phải một vị cứu tinh có thể rút ngắn khoảng thời gian 23 năm chờ đợi danh hiệu của Albiceleste.

Những vinh quang trong đội trẻ bỗng nhiên trở thành sự so sánh cho ĐTQG sau này. Chẳng cớ gì ngôi sao số 1 thế giới, có các đồng đội chất lượng từng giành danh hiệu trong quá khứ, lại không thể mang về những chiếc cúp cho phòng truyền thống của Argentina. 

Messi trải qua 4 trận chung kết cùng ĐTQG (Copa 2007, 2015, 2016 và World Cup 2014) và thu về 4 tấm huy chương bạc. Nó gây chướng mắt với những Quả bóng vàng mà anh liên tục thu thập những năm qua. Dường như càng thành công cùng Barca, thất bại tại ĐTQG càng tức tưởi.

Không ai đáng phải chịu sự dày vò như vậy cả
Không ai đáng phải chịu sự dày vò như vậy cả

Thất bại không phải là thứ dễ nuốt trôi, đặc biệt khi bạn để thua 3 trận chung kết trong 3 năm liên tiếp. Với người như Messi, cảm giác đó thật giống như mặc một bộ quần áo chật chội. Khó chịu, bứt rứt nhưng gồng lên thì rách.

Messi đã nuôi râu, có nhiều lý do để anh làm điều đó. Râu quai nón là thứ thời thượng, sao không thử. Để râu trông cá tính hơn, đối thủ vì thế cũng kiêng nể đôi phần. Nuôi râu để khi đeo gọng kính to bản lên là che được cả khuôn mặt, rất thích hợp khi nhận được lệnh triệu tập của các tòa án. Và hơn tất thảy, nuôi râu để không ai thấy Messi yếu đuối.

Nhưng rốt cuộc thì nước mắt vẫn cứ rơi làm ướt bộ râu quai nón cầu kỳ. Messi không che giấu được điều không thể che giấu. Suy cho cùng, chàng trai sinh ra tại Rosario đó vẫn chỉ là con người với những cảm xúc phàm trần của mình. Chia tay màu áo quê hương, lần đầu tiên Messi đầu hàng số phận. Nhưng để đi qua toàn bộ quãng đường dài đấy mà vẫn có thể đứng lên thừa nhận, âu Messi cũng đã vĩ đại lắm rồi. Và giờ hãy dừng lại như anh muốn, để cảm xúc được nghỉ ngơi và nụ cười có chốn quay lại. 

VIDEO: Messi khóc như đứa trẻ sau thất bại trước Chile

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x