Oscar và những tấm gương đồng tiền chôn vùi sự nghiệp

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:00 ngày 24-12-2016
Những đồng tiền đang làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ trong giới túc cầu, ngay cả những giá trị căn bản nhất. Và có những cầu thủ sẵn sàng chôn vùi sự nghiệp chỉ vì tiền.
Oscar và những tấm gương đồng tiền chôn vùi sự nghiệp

Sự phát triển của khoa học công nghệ giúp tăng khả năng đề kháng chấn thương đồng thời nâng cao tuổi thọ cầu thủ. Cristiano Ronaldo chính là minh chứng điển hình. Sắp bước sang tuổi 32 siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng và mỗi mùa đều đặn nã vào lưới đối phương trên 40 bàn. 

Điều đó có nghĩa bóng đá đỉnh cao được chứng kiến nhiều thế hệ so tài với nhau hơn. Khi những cầu thủ 17, 18 tuổi bắt đầu sự nghiệp thì những cầu thủ 31, 32 tuổi vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Từ đó, chất lượng từng giải đấu, từng trận đấu được cải thiện. Nhưng trớ trêu ở chỗ, làng túc cầu chưa kịp hưởng sự phát triển lại phải đối mặt hiện tượng già trước tuổi của các cầu thủ.

Chỉ vài năm về trước, các danh thủ khi đã bước sang giai đoạn xế chiều của sự nghiệp, thường là 35, 36 tuổi mới nghĩ đến chuyện chuyển sang các nền bóng đá thấp kém hơn như Mỹ hay Trung Đông để dưỡng già và kiếm chút tiền. Ở tuổi ấy, cơ hội ra sân và chinh phục những đỉnh cao tại châu Âu là cực khó. Thế nên quyết định của họ là chuyện dễ hiểu, bởi trên đời ai mà chẳng cần tiền.

Tiền đang làm mờ mắt rất nhiều ngôi sao sân cỏ
Tiền đang làm mờ mắt rất nhiều ngôi sao sân cỏ

Tuy nhiên, sự bành trướng của bóng đá Trung Quốc đang khiến mọi thứ đảo lộn. Bằng những hợp đồng sặc mùi tiền, tuổi dưỡng già của những ngôi sao đang giảm xuống. Oscar, một cầu thủ chỉ mới 25 tuổi vừa rời Chelsea để gia nhập Shanghai SIPG với bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng kèm mức lương 20 triệu bảng/năm chính là bằng chứng nhãn tiền.

Ở tuổi của Oscar, anh vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất 5 năm nữa. Và với trình độ của Oscar, anh đủ sức giành suất đá chính ở nhiều đội bóng lớn tại châu Âu và chinh phục những danh hiệu. Mà suy cho cùng, đời cầu thủ thứ quý giá nhất họ có thể giành được là tình yêu của người hâm mộ và những danh hiệu. Đó mới chính là thước đo chuẩn mực nhất để đánh giá tầm vóc của một cầu thủ chứ không phải là tiền. 

Thế nhưng Oscar đã tự đóng sập cánh cửa ấy lại để chọn con đường trải đầy những đồng tiền vô hồn. Tất nhiên, Oscar cũng có cơ hội chinh phục danh hiệu tại Trung Quốc, nhưng những danh hiệu ấy chẳng thể sánh với Champions League, Ngoại hạng Anh hay La Liga. Và, thật hoang tưởng khi nghĩ rằng Oscar có thể phát triển trình độ tại châu Á.

Rất nhiều cầu thủ đang chinh chiến tại Trung Quốc vẫn đang trong độ tuổi đỉnh cao phong độ
Rất nhiều cầu thủ đang chinh chiến tại Trung Quốc vẫn đang trong độ tuổi đỉnh cao phong độ

Tất nhiên, Oscar chỉ là trường hợp điển hình. Tất cả sẽ phải giật mình nếu nhìn vào danh sách những thương vụ bom tấn của bóng đá Trung Quốc 2 năm trở lại đây, đa phần là những cầu thủ chưa bước sang tuổi băm. Đó là Hulk (29 tuổi), Alex Teixeira (26 tuổi), Jackson Martinez (29 tuổi), Ramires (28 tuổi) Elkeson (26 tuổi) hay Gervinho (28 tuổi). 

Họ đến Trung Quốc chỉ vì tiền. Do đó, họ sẽ nhận được tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Nhưng, sẽ chẳng bao giờ tìm được chỗ đứng trang trọng trong lịch sử bóng đá thế giới. Hay như Carlos Tevez, tuy chỉ hơn Ronaldo 1 tuổi nhưng đã rời xa bóng đá đỉnh cao. Sau 1 năm chơi bóng tại quê nhà, Tevez ký bản hợp đồng với một đội bóng Trung Quốc mà cứ mỗi cái chớp mắt sẽ bỏ túi 1 bảng. 

Nhưng cũng vì bản hợp đồng này, Tevez bị bêu rếu, chế nhạo trên khắp toàn cầu. Bởi, chỉ cách đây 1 năm, chính chân sút người Argentina này than vãn đồng tiền khiến bóng đá biến chất. Nói tóm lại, đồng tiền đang làm mờ mắt tất cả.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x