Những cầu thủ thuận chân trái luôn có những pha xử lý rất đặc biệt, tuy nhiên đối với Rivaldo phải dùng từ quái đản!
Rivaldo sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở khu ổ chuột bụi bặm, bẩn thỉu ngoại ô thành phố cảng Recife. Lẽ đương nhiên, như bao đứa bạn cùng trang lứa, anh lớn lên trong cơ cực, nghèo đói và bệnh tật. Không những vậy, đến năm 15 tuổi, Rivaldo mồ côi cha sau một tai nạn xe hơi thảm khốc.
Thời điểm đó, vì nhà quá nghèo, anh thậm chí phải đi bán hàng rong cho du khách trên các bãi biển để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hơn nữa, để theo đuổi niềm đam mê trái bóng tròn, mỗi ngày Rivaldo phải đi bộ khoảng chừng 15km để tham gia tập luyện tại lò đào tạo trẻ địa phương.
Nhìn hàm răng mất vài chiếc, đôi chân vòng kiềng, thân hình gầy tong teo và gương mặt già chát cũng đủ thấy những khó nhọc Rivaldo trải qua suốt thời niên thiếu. Và sự khắc khổ ấy bám riết lấy danh thủ người Brazil, ngay khi anh đã chạm tới tột đỉnh danh vọng trong sự nghiệp cầu thủ hay trở thành huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới.
Những pha ngả bàn đèn đã làm nên thương hiệu của Rivaldo
Sự nghiệp đỉnh cao của Rivaldo rất ngắn ngủi, ấy là một thiệt thòi cho cả anh lẫn người yêu bóng đá đẹp. Mãi đến năm 1996, khi đã bước qua tuổi 24, tài năng của Rivaldo mới được nhiều người biết tới qua Thế vận hội Atlanta. Đến năm 2002, sau chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil, sự nghiệp của Rivaldo bước vào giai đoạn sa sút.
Như vậy, Rivaldo chỉ ở đỉnh cao của bóng đá khoảng chừng 6 năm. Tuy nhiên, quãng thời gian ngắn ngủi ấy vẫn đủ để anh bước vào ngôi đền của những huyền thoại. Anh là một “số 10 cổ điển” theo phong cách Nam Mỹ tiêu biểu, lười chạy, chăm phô diễn kỹ thuật và có phần hơi ích kỷ.
Với cái chân trái siêu dị, Rivaldo có thể biểu diễn các động tác kỹ thuật hay tung ra những cú sút đậm chất nghệ thuật và đầy sáng tạo mà không ai bắt chước được. Đơn cử như những quả đá phạt hàng rào, Rivaldo đá phạt không cần nhiều đà, thậm chí không cần đà, nhưng bóng từ chân anh luôn xoáy cong như trái chuối, vượt trên đầu hoặc lọt dưới chân hàng rào rồi nằm gọn trong lưới.
VIDEO: Rivaldo - Lối đi riêng tạo nên huyền thoại
Nhiều chuyên gia còn nhận định trong lúc quăng chân, Rivaldo còn có thể chậm lại một nhịp khiến hàng rào lỡ đà nhảy rồi mới đá nhưng cú sút không hề bị mất lực. Khéo léo có lẽ đến mức ấy là cùng! Ngoài ra, những cú ngả bàn đèn của Rivaldo có lẽ đã đạt đến mức tiệm cận hoàn hảo, từ đỡ ngực, tung người cho đến móc bóng.
Nhưng ở giai đoạn đỉnh cao chói lọi ấy, với cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và Quả bóng vàng châu Âu năm 1999, Rivaldo vẫn chịu sự trù dập của Louis van Gaal. Nhà cầm quân có biệt danh “Tulip thép” này vẫn sử dụng Rivaldo đều đặn nhưng không chịu thừa nhận tài năng của anh và muốn đẩy danh thủ người Brazil sang cánh trái thay vì thi đấu ở vị trí “số 10” sở trường.
Và đến mùa Hè năm 2002, khi Van Gaal trở lại Nou Camp, ngôi sao Rivaldo lập tức cuốn gói sang Milan rồi tắt ngúm mãi mãi. Thực tế danh thủ người Brazil vẫn chơi bóng đến tận năm 43 tuổi, chỉ mới giải nghệ năm ngoái và để lại không ít dấu ấn, điển hình như lập hat-trick ở tuổi 40, ghi bàn cùng con trai trong 1 trận đấu.
VIDEO: Rivaldo - Thợ săn siêu phẩm
Tuy nhiên, những gì đẹp đẽ nhất đã nằm lại trong màu áo Barca và Brazil và chỉ còn in sâu trong tâm trí người hâm mộ. Đó là một số 10 ngẫu hứng, sở hữu cái chân trái quái đản và gương mặt đầy khắc khổ. Bây giờ, khi sắp bước qua tuổi 44, sau bao nhiêu sóng gió, Rivaldo đang có cuộc sống an nhiên tại quê nhà, với cương vị chủ tịch Mogi Mirim, đội bóng anh gắn bó thuở thiếu thời.
VÀI NÉT VỀ RIVALDO Ngày sinh: 19/4/1972 Nơi sinh: Paulista, Brazil Chiều cao: 1m86 Vị trí sở trường: Tiền vệ tấn công
THÀNH TÍCH Ở CLB Barcelona Siêu Cúp châu Âu 1997 Vô địch La Liga 1998, 1999 Cúp Nhà Vua 1998
Milan Vô địch Champions League 2003 Siêu Cúp châu Âu 2003 Các CLB cuối sự nghiệp: Bunyodkor (2008-10), Sao Paulo (2011), Kabuscorp (2012), Sao Caetano (2013), Mogi Mirim (2014).
THÀNH TÍCH CẤP ĐTQG VĐTG 2002 Vô địch Confed Cup 1997 Vô địch Copa America 1999 Thi đấu 74 trận, ghi 34 bàn
Để chạy đà cho vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan đã mời Montenegro - đội đứng hạng 40 châu Âu làm quân xanh cho mình.
Barca trở thành cựu vương Champions League; Ronaldo lập kỷ lục khiến Messi khó đuổi kịp; Liverpool ngược dòng thần kỳ trước Dortmund... là những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua.
Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) vừa đưa ra quyết định triển khai thử nghiệm luật thay người mới có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong dòng chảy lịch sử bóng đá.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang tiến hành điều tra về trường hợp cựu đội trưởng ĐT Anh David Beckham và cựu HLV trưởng của Tam sư Fabio Capello tham gia vào trận đấu đã bị FIFA cấm tại Kuwait hồi tháng 12 năm ngoái.
Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.
Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.
Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn