Ryan Giggs: Thiên tài trụy lạc hay đứa trẻ đáng thương

Lộc Trần
19:00 ngày 28-11-2016
Đón sinh nhật tuổi 43 trong ngày mai (29/11), Ryan Giggs đang ở một nơi cách xa Old Trafford. Không danh vọng, chẳng hào quang, lão tướng người Xứ Wales có lẽ đang đi tìm chốn bình yên cho riêng mình.
Ryan Giggs: Thiên tài trụy lạc hay đứa trẻ đáng thương

Năm 2011, hào quang bao bọc Giggs, huyền thoại sống tại Old Trafford với 2 Champions League, 12 Ngoại hạng Anh cùng vô vàn danh hiệu khác, vỡ vụn. Scandal loạn luân với em dâu đập tan tành hình ảnh mẫu mực mà Giggs xây dựng tại Manchester hơn 2 thập kỷ.

Không lý do gì thỏa đáng hơn việc tự nhận mình là một kẻ bệnh hoạn. Giggs nói anh mắc chứng nghiện tình dục. Nói như vậy nghĩa là anh là nạn nhân của bệnh tật chứ thực tâm không muốn tổn thương em trai? Không, không ai, không đời nào có thể chấp nhận một lý do như vậy.

Giggs chắc chắn không phải mẫu cầu thủ ngoan đạo như Kaka. Anh từng là tay chơi nức tiếng hồi mới nổi. Không ít lần Sir Alex Ferguson đã phải đến tận nhà riêng và đuổi toàn bộ đám bạn đang say khướt ra khỏi tầm với của Giggs. Nhưng người ta tưởng đó là giai đoạn nổi loạn mọi thiếu niên đều trải qua. Không ai nghĩ nó theo Giggs đến tuổi tứ tuần, chỉ có điều âm thầm bên trong.

Bóng tối bao phủ tên tuổi của Giggs
Bóng tối bao phủ tên tuổi của Giggs

Coi thường, chế nhạo, chửi mắng... những điều xấu xa nhất người đời đều đã làm với Giggs. Chửi rất đúng, Giggs xứng đáng bị lên án vì hành vi bại hoại đạo đức. Nhưng xâu chuỗi toàn bộ dấu mốc cuộc đời, Giggs có thể là ví dụ hoàn hảo nhất cho sự thất bại của giáo dục hoặc vấn nạn bạo lực gia đình.

Với nhiều người không rõ, cha ruột của Giggs - Danny Wilson là một VĐV rugby có hạng nhưng cũng là kẻ vũ phu có tiếng. Trong cuộc tình không hôn thú với Lynne Giggs, Danny Wilson làm bố từ năm 18 tuổi. Giggs là sản phẩm của sự bồng bột giữa 2 thiếu niên chẳng mảy may có một ý niệm về tương lai hay trách nhiệm.

Kịch bản quen thuộc xảy ra. Tay rugby đô con nhiều lần xuống tay với chính người tình của mình ngay trước đôi mắt thơ dại của Giggs. Đến khi lên 3 tuổi, Giggs tận mắt thấy cảnh sát đến nhà còng tay Danny Wilson dẫn đi sau một “cuộc chiến” thông thường. Từ đó, Wilson không bao giờ trở lại căn nhà của mẹ con Giggs nữa.

Chẳng có một ràng buộc pháp lý nào, bà Lynne không thể đòi trách nhiệm chăm sóc con từ Danny. Một nách nuôi 2 đứa con (cậu em Rhodri chào đời sau Giggs vài năm), dễ hiểu người mẹ trẻ chẳng thể quan tâm đầy đủ. Giggs chỉ có 2 lựa chọn: hoặc là tự cứng cáp để lớn lên, hoặc trở thành thằng nhóc tự kỷ ám ảnh về bạo lực.

Nụ cười không thường xuyên có trong tuổi thơ của Giggs và em trai Rhodri (trái)
Nụ cười không thường xuyên có trong tuổi thơ của Giggs và em trai Rhodri (trái)

Những chuyện diễn ra sau đó không cần phải kể thêm nữa. Nhưng có một chi tiết sẽ làm nhức nhối những người quan tâm. Khi hay tin Giggs sẽ làm HLV tạm quyền thay thế David Moyes trong giai đoạn cuối mùa 2013/14 tại M.U, kẻ vũ phu ngày nào Wilson xuất hiện trên mặt báo:

"Để trở thành HLV bạn phải có được sự tin tưởng của người khác. Tôi không nghĩ các cầu thủ M.U có thể tin tưởng được nó (Giggs) sau những việc đã làm với em trai".

"Nó có thể được tôn trọng với tư cách chuyên môn. Nhưng nó là một thằng hèn và chuyên rúc váy mẹ. Nó là con tôi và tôi hiểu rõ nó. Chẳng hiểu sao người ta có thể để nó làm HLV. Nó chẳng có cá tính, ngu ngốc và làm người khác phát ngán".

Đó là lời của một kẻ đã bỏ đứa con thơ mới chỉ 3 tuổi mà đi. Giggs đáng trách nhưng những người xung quanh anh thì thật đáng hận. Sự cay nghiệt phát ra qua từng câu chữ, ruột thịt hay máu mủ là thứ bị khinh bỉ trong ngôi nhà đó. Nói không quá, Giggs đã mất quá nhiều nhận thức trong khoảng thời gian tồi tệ thơ ấu và thực sự chỉ là một đứa trẻ to xác khi về già.

Jose Mourinho đến và Giggs phải rời đi khỏi Old Trafford. Xét cho cùng, rời bỏ chốn phù hoa đó có lợi cho tâm hồn khiếm khuyết của người đàn ông 43 tuổi. Ở một góc nhỏ nơi chẳng ai coi anh là một huyền thoại, Giggs sẽ học lại cách làm người bình thường. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x