Djokovic một mình đến Madrid
Trong cuộc báo ở Madrid, tay vợt người Serbia nói rằng sẽ không chạy đua để tìm bằng được HLV mới, sau khi đã vừa sa thải toàn bộ êkip cũ.
Ngay trước thềm giải Masters thứ 2 của mùa giải sân đất nện khởi tranh, Djokovic bất ngờ thông báo sa thải toàn bộ đội ngũ huấn luyện đã gắn bó từ lâu với mình, từ HLV thể lực, Phil Gritsch cho đến HLV vật lý trị liệu, Miljan Amanovic.
Lý do mà tay vợt số 2 thế giới đưa ra là muốn “tự gây sốc” cho bản thân sau một quãng thời gian thi đấu không thành công, mà gần nhất là bị David Goffin loại ở tứ kết Monte Carlo.
“Tôi đã không đạt được những kết quả tốt. Tôi cần phải thay đổi, cho dù đó không phải là một quyết định dễ dàng gì.”. Tay vợt từng 2 lần vô địch Madrid Masters các năm 2011 và 2016 cho biết.
Djokovic đã giành được 6 Grand Slam dưới thời Boris Becker dẫn dắt ở giai đoạn từ 2013 đến 2016, nhưng cũng đã nói lời chia tay HLV này vào tháng 12 năm ngoái.
“Tôi cũng biết rằng, tôi sẽ không thể thi đấu một mình mà không có HLV trong một thời gian dài, nhưng tôi không muốn vội vàng trong việc tìm kiếm đó.”.
Đến dự Madrid Masters năm nay, Djokovic đi cùng với chuyên gia tâm lý Pepe Imaz, người đã cộng tác với anh trong vài tháng qua và cậu em trai Marko.
Mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại Madrid lần này được dự đoán sẽ rất khó khăn đối với Djokovic, khi mà đối thủ Nadal đang chơi rất vào phom trong thời gian gần đây.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn