Mới đây, luật sư của Doug Adler đã thông báo khởi kiện ESPN đòi bồi thường thiệt hại cho thân chủ của mình liên quan đến vụ sa thải do lỡ miệng nói trên.
Mất việc vì lỡ miệng ví Venus Williams với khỉ đột
Lỡ miệng khi đang bình luận trực tiếp trận đấu quần vợt giữa Venus Williams và Stefanie Voegele ở Australian Open tháng trước, BLV Doug Adler của kênh thể thao ESPN đã phải trả giá đắt.
Trong khi trận đấu đang diễn ra, BLV Doug Adler nói: "Venus đang tấn công dồn dập. Các bạn có thể thấy Venus đang kiểm soát thế trận và thể hiện sức mạnh của khỉ đột".
Ngay sau đó, các khán giả của kênh thể thao ESPN đã lên tiếng đòi sa thải Doug Adler vì so sánh nhà vô địch Grand Slam 7 lần với khỉ đột.
Cho dù, BLV này đã hết sức giải thích rằng, ý của ông là cô chị nhà Williams đang sử dụng chiến thuật mạnh mẽ như khỉ đột và lên tiếng xin lỗi về cách dùng từ ngữ diễn đạt khá tệ hại của mình, nhưng cuối cùng Doug Adler vẫn bị sa thải sau đó vài ngày.
Venus Williams (phải) trong trận gặp Stefanie Voegele ở Australian Open 2017
Mới đây, luật sư của Doug Adler đã thông báo khởi kiện ESPN đòi bồi thường thiệt hại cho thân chủ của mình liên quan đến vụ sa thải do lỡ miệng nói trên.
Trong đơn kiện, Doug Adler cho rằng, ông đã bị tổn thương tinh thần và bị vu cáo là kẻ phân biệt chủng tộc, đồng thời mất đi nhiều cơ hội công việc khác chỉ vì vụ tranh cãi này.
Doug Adler, BLV đã bị kênh ESPN sa thải
Đơn kiện cũng chỉ ra rằng thuật ngữ “Quần vợt khỉ đột” là tên của một mẩu quảng cáo truyền hình của hãng Nike ở thập niên 1990, trong đó có hình ảnh trận đấu giữa Andre Agassi và Pete Sampras.
Bắt đầu làm việc cho kênh thể thao ESPN từ năm 2008, BLV Doug Adler đã trực tiếp bình luận hầu hết tất cả các giải Grand Slam, bao gồm cả US Open, French Open và Wimbledon bên cạnh Australian Open.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn