NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Nadal và lời nguyền ở Miami Open
Dường như có một lời nguyền ở các giải ATP Masters mà bất kỳ tay vợt nào trong nhóm Big Four đều không thể hóa giải được.
Novak Djokovic đã vô địch hầu hết các giải Masters 1000, ngoại trừ ở Cincinnati, giải đấu mà anh đã 5 lần vào đến trận chung kết.
Roger Federer bị chặn đứng ở trận chung kết cả ở Monte Carlo và Rome Masters trong 4 lần riêng rẽ.
Andy Murray, chủ nhân của 12 danh hiệu Masters trên mặt sân cứng, lại chưa bao giờ đăng quang tại Indian Wells, giải đấu mà anh 3 lần vào đến bán kết, 7 lần bị loại trước thềm tứ kết và duy nhất 1 lần có mặt ở chung kết nhưng lại bị đánh bại bởi Rafael Nadal vào năm 2009.
Và chính tay vợt người Tây Ban Nha này cũng không vượt qua được lời nguyền trên: Miami Open, nơi đã chứng kiến Nadal phải ôm hận ở cả 5 trận chung kết.
Cả 5 lần vị thần may mắn đã cướp đi chiếc cup vô địch mà Nadal từng chạm được 1 tay vào đó. Hai kình địch Federer và Djokovic đều đã 2 lần hạ gục Nadal ở chung kết tại Miami, còn thất bại thứ 5 mang tên Nikolay Davydenko (2008).
12 năm sau trận thua Federer ở Miami, Nadal lại bị chính đối thủ này đánh bại cũng tại đây. Cứ đúng chu kỳ 3 năm/lần thì Nadal lại kết thúc Miami Open bằng ngôi Á quân.
Chính anh cũng phải thừa nhận điều đó khi dược phỏng vấn sau trận:
“Cứ 3 năm một lần, tôi lại ở đây với đúng vị trí như cũ, luôn là một chiếc cup nhỏ hơn [cup của Á quân]. Tôi sẽ luôn phải tiếp tục nỗ lực thêm”.
VIDEO: Một trong những cú trái tay ăn điểm tuyệt đẹp của Federer dù bị Nadal ép trái
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn