Mỹ Đình: Khi thầy Phan hóa thành Từ Hải
Kết thúc trận đấu với Home Utd, HLV Phan Thanh Hùng đứng một mình trong phòng thay đồ. Ông muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất nên lời. Nhìn vẻ mặt ưu tư của nhà cầm quân này, có thể hiểu, ông rất tiếc, rất buồn, thậm chí rất đau bởi cái kết không như mong muốn của Than Quảng Ninh.
Giấc mơ của ông Hùng
Một ngày trước trận đấu với Home Utd trên sân Mỹ Đình, HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn nói rất nhiều về giấc mơ của mình. Ông mơ của ông Hùng là Than Quảng Ninh sẽ làm được điều gì đó rất ý nghĩa tại đấu trường AFC Cup.
Ông Hùng tâm sự: “Than Quảng Ninh có nhiều may mắn khi có được chức vô địch Cúp QG. May mắn mang đến cơ hội. Và khi cơ hội đến, chúng tôi sẽ nắm bắt thật chặt để tạo ra động lực phát triển cho mình. AFC Cup là đấu trường vừa tầm. Than Quảng Ninh hay các đội bóng giàu tham vọng của V.League đều có thể làm được chuyện lớn nếu đầu tư tốt.
HLV Phan Thanh Hùng không thể giúp Than Quảng Ninh chiến thắng
Và thành tích tại đấu trường châu lục sẽ giúp chúng tôi có được sự ủng hộ từ khán giả, lãnh đạo và các nhà tài trợ. Than Quảng Ninh sẽ được đầu tư mạnh mẽ hơn, mà trước hết là nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn cấp phép của AFC”.
Ông Hùng nói đến bệ phóng mang tên AFC Cup. Rồi nhà cầm quân này hồ hởi trước sự kiện Kizito nhập tịch thành công với cái tên mới Trần Trung Hiếu. Có cầu thủ này, đội hình của Than Quảng Ninh sẽ dày và dễ tính toán hơn. Nhà cầm quân này có tính đến chuyện, tăng cường nguồn ngoại binh chất lượng ở giai đoạn tới nhằm nâng cao sức mạnh đội bóng.
Cú sốc Mỹ Đình
Kỳ vọng là vậy nhưng Than Quảng Ninh đã có một kỉ niệm đáng quên ở Mỹ Đình chỉ một ngày sau khi ông Hùng giãi bày giấc mộng lớn của mình. Họ nhanh chóng bị đối thủ dẫn trước hai bàn nhưng ngay sau đó đã đưa tỷ số trận đấu về thế quân bình. Nhưng, trong một ngày hàng thủ chơi bóng như những anh chàng học việc thì Than Quảng Ninh đã phải trả giá đắt khi để thua với tỷ số 4-5.
Thua trận và chấm dứt giấc mơ mang tên AFC Cup dù còn một trận chưa đấu. Ông Hùng bỗng hóa thành Từ Hải trên sân Mỹ Đình và sau đó, những phút có mặt trong phòng thay đồ cũng như họp báo như kéo dài đến vô tận.
Nhiều người trách Than Quảng Ninh chơi thứ bóng đá cẩu thả nhưng HLV Phan Thanh Hùng lại có những điều khó nói. Khi cần phải thắng, ông lại mất đi những cầu thủ tốt nhất. Nguyên Sa, Thanh Hào, Xuân Hùng bị đau không thể vào sân từ đầu. Mạc Hồng Quân bị treo giò. Hệ qủa là nhà cầm quân này phải hy sinh Trần Trung Hiếu khi xếp anh đá ở vị trí trung vệ. Thế chỗ cầu thủ nhập tịch là Nhật Minh quá non kinh nghiệm và ở cánh trái là Văn Khoa thường xuyên là vị trí để đối phương khoét vào.
Home Utd đã khiến Than Quảng Ninh ôm hận
Thế trận bị mất, ông Hùng buộc phải tung ba thương binh là Nguyên Sa, Xuân Hùng và Thanh Hào vào sân nhưng không đủ để xoay chuyển tình thế. Và cuối cùng, Than Quảng Ninh đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Cánh cửa lớn đã khép lại. Chủ tướng của họ, HLV Phan Thanh Hùng là người đau nhất bởi ông có thể làm được tốt và giấc mơ lớn mới chỉ thực sự bắt đầu.
Bắt tay tạm biệt người viết trước khi rời khỏi Mỹ Đình, nơi ghi dấu cơn ác mộng của Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng bộc bạch: “Chúng tôi có thể làm tốt hơn nhưng thực tế lại khác. Giờ thì phải làm lại từ đầu và mong nhất là các học trò của tôi cũng như NHM không đánh mất niềm tin của mình vào tương lai”.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn