Đội tuyển Việt Nam không kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương, cũng không có nhiều cơ hội ngon ăn trong vòng cấm như Malaysia nhưng bàn thắng của Trọng Hoàng là đủ để thầy trò Hữu Thắng kiếm về 3 điểm.
Trận đấu thứ 2 liên tiếp ở AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Việt Nam không kiểm soát thế trận nhiều hơn đối thủ. Thống kê từ BTC giải chỉ ra rằng các chỉ số tấn công lẫn cầm bóng của Malaysia đều nhỉnh hơn Việt Nam. Cụ thể, đội bạn cầm bóng tới 55%, nhiều hơn Việt Nam chỉ có 45%.
Một điều đáng chú ý là tỷ lệ tấn công và tấn công nguy hiểm về phần sân đối phương của Malaysia là tốt hơn so với Việt Nam. Bất chấp Xuân Trường thường xuyên có những đường phất dài tốt về 1/3 sân của Malaysia nhưng các mũi nhọn của Việt Nam như Công Vinh, Văn Quyết lại không thể biến nó trở thành cơ hội uy hiếp khung thành.
Malaysia nhỉnh hơn Việt Nam ở nhiều chỉ số
Tỷ lệ tấn công của Malaysia là 21% - tốt hơn Việt Nam chỉ có 18%. Ở tỷ lệ tấn công nguy hiểm, tức là có thể chuyển hóa thành bàn thì Malaysia có 10%, cao hơn Việt Nam chỉ có 9%.
Quan trọng ở chất
Tuy nhiên điều quan trọng là bàn thắng thì Việt Nam lại có. Sau 2 lần bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm, Trọng Hoàng cũng đã có bàn thắng vào lưới Malaysia để mang về 3 điểm quan trọng cho Việt Nam. Tiền vệ tân binh của FLC Thanh Hóa đã đóng góp dấu giày vào 2/3 bàn thắng của đội bóng áo đỏ sau 2 trận đầu tiên.
Tình huống ghi bàn của Trọng Hoàng - Đồ họa: Như Duy
Ngoài Trọng Hoàng, Xuân Trường tiếp tục ghi dấu ấn ở khả năng phát động tấn công. Bên cạnh đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Trường còn có tới 8 đường chuyền vượt tuyến (bổng - 6) và xuyên tuyến (sệt - 2) để tạo cơ hội cho đồng đội ở phần sân đối thủ. Đáng tiếc rằng Văn Quyết, Trọng Hoàng hay Công Vinh, Thanh Trung không thể tìm một vị trí hợp lý hơn để đánh bại thủ thành Khairul Fahmi hay hậu vệ đội bạn nhằm chuyển hóa thành bàn.
VIDEO: Màn trình diễn xuất sắc của Xuân Trường trước Malaysia
Chờ Công Phượng duyên hơn
Công Phượng đã được HLV Hữu Thắng tung vào sân ở phút 64. Đây là kỳ AFF Suzuki Cup đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo này. Tuy nhiên cái duyên chưa mỉm cưới với chân sút quê Đô Lương. Công Phượng có 2 tình huống đối mặt với khung thành Malaysia. Nếu như ở phút 83 là cú sút trúng thủ môn Khairul thì ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, anh lại bỏ lỡ đáng tiếc đường chọc khe của đội trưởng Công Vinh.
Công Phượng chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: Minh Tuấn
Công Vinh và Văn Toàn đang được ĐT Malaysia đề cao trong trận đấu hôm nay (23/11). Nhưng có vẻ như họ đang bỏ quên hoặc không chú ý đến Văn Quyết, một quân bài vô cùng quan trọng của HLV Hữu Thắng.
Một trong những trở ngại lớn có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc đối đầu đáng được chời đợi giữa Việt Nam và Malaysia là thời tiết nắng nóng. Nhưng liệu điều đó có mang đến những thuận lợi nhất định cho Malaysia khi họ đã quen chơi dưới thời tiết không mát mẻ?
Ngay trước trận đấu thứ 2 của bảng B giữa Việt Nam – Malaysia, các CĐV Việt Nam đã có trận giao hữu với hội CĐV Malaysia và giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Singapore đã sử dụng lối chơi tử thủ nhưng bất thành trước Thái Lan. Sau chiến thắng, CĐV Thái phác họa bức ảnh để mỉa mai về lối chơi “dựng xe bus” của Singapore.
Nếu giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia, ĐT Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có trong tay chiếc vé vào bán kết. Vì thế, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng hạ quyết tâm phải đánh bại “Những chú hổ Malay” trong trận đấu chiều nay.
Nếu hỏi phóng viên cùng những thành viên của các đội bóng đang tham dự AFF Suzuki Cup 2016: “Ai là cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam?”. Câu trả lời chắc chắn gói gọn trong hai chữ “Công Vinh”, và anh là một phần không thể thiếu mỗi khi nói đến đội tuyển Việt Nam hiện nay.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn