Bất ngờ lớn đã xảy ra khi ĐKVĐ TP.HCM I thất thủ trước Than khoáng sản Việt Nam bằng 2 bàn trắng. Ở trận đấu sau đó, một đại diện khác của bóng đá Thành phố là TP.HCM II cũng trắng tay trước Sơn La.
Đối mặt với nhà ĐKVĐ TP.HCM I thì một kết quả hòa cũng đã là thành công đối với Than khoáng sảng Việt Nam. Nhưng khi trận đấu diễn ra 1 phút, đội bóng vùng Mỏ đã bất ngờ xuyên thủng lưới nhà ĐKVĐ sau tình huống đá phạt góc. Ở bàn thua này, Hồng Lĩnh của TP.HCM I lúng túng để bóng chạm chân đổi hướng đi vào lưới.
Có được bàn dẫn điểm may mắn, TKS.VN lại thuận lợi hơn trong thế trận phòng ngự phản công. Bên kia chiến tuyến, TP.HCM I đẩy cao tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Trong một tình huống phá bóng, Nguyễn Thị Hạnh đã để bóng chạm tay, dẫn đến quả 11m ở phút 33. Tuy nhiên, đội trưởng Huỳnh Như lại không thể thắng được thủ môn Thanh Hảo ở cú sút từ chấm 11m.
Thế trận một chiều tiếp tục được các học trò của HLV Đoàn Kim Chi thiết lập về phần sân của TKS.VN trong hiệp 2. Tuy nhiên, TP.HCM I lại thiếu tính đột biến trong các pha hãm thành nên sóng gió về phía cầu môn của Thanh Hảo là không nhiều. Bế tắc trong khâu tấn công trong khi hàng thủ lại lơ là, nhà ĐKVĐ đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai ở cuối trận.
Từ đường chuyền của Nguyễn Thị Hậu ở phút 84, Nguyễn Thị Vạn dễ dàng hạ gục thủ môn Kim Thanh trong pha đối mặt để ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0 quá ngọt ngào cho TKS.VN.
Trong mùa giải đầu tiên (2016) tham dự, Sơn La bỏ túi được 5 điểm sau 14 lượt trận. Đó là con số đáng khích lệ để thầy trò ông Lường Văn Chuyên bước vào mùa bóng thứ hai với niềm tin và hy vọng nhiều hơn. Gặp một đối thủ cũng không quá vượt trội như TP.HCM II là cơ hội để Sơn La có điểm.
Diễn biến trên sân cho thấy, Sơn La đã chơi hiệp 1 rất cố gắng. Dù yếu thế hơn về khả năng kiểm soát bóng nhưng các học trò của ông Lường Văn Chuyên tổ chức phòng ngự khá tốt khi hóa giải khá thành công các pha hãm thành của TP.HCM II. Đó là lý do khiến cho nữ cầu thủ của ông Nguyễn Quốc Nam không tạo được nhiều tình huống rõ rệt về phía cầu môn của đối phương.
Cục diện ở hiệp 2 không khác so với 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Nam tạo được một số tình huống ăn bàn rõ nét hơn về phía cầu môn của Sơn La. Dù vậy, những Ngọc Hiếu, Thanh Tâm… đều đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Bên kia chiến tuyến, Sơn La lại tỏ ra kiên nhẫn khi chịu trận trước những đòn áp đảo của đối thủ. Tuy nhiên, các học trò của ông Lường Văn Chuyên không chỉ biết phòng thủ mà sẵn sàng phản công khi có cơ hội. Và một trong những tình huống ấy đã giúp cho Sơn La có được bàn thắng quý giá ở phút 83.
Xuất phát từ một pha phản công, Đinh Thị Duyên thực hiện cú chọc khe đầy tinh tế để Hồng Vân băng xuống, hạ gục thủ môn Ngọc Phượng sau cú sút bóng vào góc cao khung thành của TP.HCM II, qua đó, giành chiến thắng. Cũng cần nói thêm rằng, thắng lợi duy nhất của Sơn La (1-0) ở mùa giải năm ngoái cũng chính trước TP.HCM II.
Đêm nay 11/5, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Hàn Quốc chuẩn bị tham dự vòng chung kết U20 thế giới. Trước giờ lên đường, các thành viên của đội U20 Việt Nam đã có một ngày thả lỏng thật sự.
Như một sự trớ trêu của số phận, hai anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng đã không thể cùng nhau chinh chiến ở U20 World Cup. Nhưng sự nghiệt ngã ấy không thể đánh bại tình cảm mà hai anh em dành cho nhau.
Lucky Thanh Hà như một cô gái quê với đầy đủ nhan sắc, tài năng. Nhưng họ vẫn cần thêm một chữ “duyên” nữa để trở thành “hot girl” chốn phồn hoa đô thị.
Chiều nay (11/5) trên sân Thống Nhất (TP.HCM), giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 sẽ khai mạc. Giải có sự góp mặt của 8 đội gồm TP.HCM I, TP.HCM II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, TNG Thái Nguyên, Hà Nội I, Hà Nội II và Sơn La.
Không còn nghi ngờ gì nữa, U20 Argentina đã cho thấy họ xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà VFF bỏ ra để tổ chức trận giao hữu. Đẳng cấp, sự khoáng đạt và kỹ thuật cao, U20 Argentina đã chứng tỏ được giá trị của mình trong trận đấu trên sân Thống Nhất tối qua.
U20 Việt Nam đã có những sự thử nghiệm và ít nhiều, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như các học trò đã có cho mình rất nhiều bài học từ “bức tranh toàn cảnh” sau trận thua trước U20 Argentina.
Trận thua đậm 1-4 trước U20 Argentina giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn rõ hơn về thực lực của mình, từ đó sẽ có những điều chỉnh để hoàn thiện hơn trước khi bước vào VCK U20 thế giới tại Hàn Quốc.
Không quá bất ngờ khi U20 Việt Nam để thua trước U20 Argentina. Điều quan trọng, những ưu nhược điểm của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã gần như bộc lộ hết sau trận đấu này. Đó mới chính là những bài học đắt giá để đoàn quân đỏ khắc phục kịp thời trước khi bước vào U20 World Cup.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn vào vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam để tham dự VCK U23 châu Á 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn