Những cậu học trò tuổi mới 12-13 đến từ Việt Nam đã thực sự được nếm trải hành trình mơ ước trong 1 tuần du đấu Nhật Bản cùng ĐT U13 bóng đá học đường Yamaha. Trong giấc mơ thành sự thật ấy, họ học được cả một "sàng khôn" ở đất nước của những nhân vật trong truyện tranh Doraemon, Jindo hay Subasa...
MỞ CÁNH CỬA RA THẾ GIỚI
Trong hàng triệu ước mơ niên thiếu, tất cả đều là... cổ tích. Thế nhưng, vẫn có những giấc mơ hiếm hoi trở thành sự thật. Và 16 cậu bé ở ĐT U13 bóng đá học đường Yamaha đến Nhật Bản đã có một hành trình như thế.
16 cầu thủ nhí đến từ khắp các tỉnh thành Việt Nam, tuổi mới 12-13, không ăn tập và chỉ đến với bóng đá bằng niềm đam mê đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn bạn học sinh khác ở Festival bóng đá học đường 2016 để được “lên tuyển” đi Nhật. Thế giới của các bạn trước đó vốn chỉ gói gọn từ nhà đến trường, giờ đã mở ra những trang hoàn toàn khác.
Lần đầu tiên, 16 cầu thủ được “ăn tập” như tuyển thủ quốc gia cùng với các HLV Thành Công và Huy Hoàng. Lần đầu tiên, các em được luyện tập với marker, mặc áo bíp, tập chiến thuật... Lần đầu tiên, các cậu bé được thi đấu trên sân 11 người, đối thủ toàn tầm cỡ quốc gia như U14 VFF, U16 nữ...
Và khi đến Nhật, cánh cửa cổ tích mở ra, ngay trong đời thực. Cả thầy và trò lần đầu được trải nghiệm nước Nhật của Doraemon: thăm thú Tokyo, đi tàu siêu tốc Shinkansen tốc độ hơn 200km/h, viếng những ngôi đền cổ, chụp ảnh trong những bộ giáp của Samurai, thưởng trà kiểu Nhật...
Đều yêu bóng đá, nên cả đội mê mẩn tham quan đội bóng hàng đầu Nhật Bản Jubilo Iwata, tìm hiểu mô hình đào tạo, ăn tập của các bạn Nhật. Nhờ sự bố trí của Yamaha, U13 bóng đá học đường được ưu ái thi đấu trên sân nhà của CLB Jubilo. Đây là sân đấu đẳng cấp thế giới, vốn chỉ dành cho đội 1, ngay cả những cầu thủ U13, U14 của Jubilo cũng chưa được thi đấu ở mặt sân này. HLV Huy Hoàng cũng phải thốt lên với các học trò: “Sân đẹp quá. Thầy thi đấu bao nhiêu năm rồi cũng chưa được đá sân oách như thế này đâu!”.
Cũng có điều tiếc nuối là ĐT U13 Yamaha thua cả hai trận khá đậm. Thua đương nhiên có chút buồn, nhưng quan trọng hơn, các em thua và học được nhiều bài học từ các bạn Nhật. Học kỷ luật: đi lại, luyện tập và thi đấu tuyệt đối đúng giờ. Học ý thức: giữ vệ sinh, xếp hàng ngay ngắn, ăn nói nhỏ nhẹ. Học fair play: đá đẹp, đá hết mình, biết xin lỗi sau khi phạm lỗi, biết cảm ơn khi được giúp đỡ... Chúng ta rõ ràng thua Nhật Bản quá nhiều. Nhưng thua để biết mình còn phải cố gắng và phấn đấu.
MỞ CÁNH CỬA ĐẾN TƯƠNG LAI
Sau 1 tuần du đấu, hành trình của U13 bóng đá học đường 2016 sẽ khép lại. Ngày mai, các em lại về với mái trường THCS của mình nhưng ngoài những kỷ niệm đẹp ở xứ mặt trời mọc, bóng đá đã ghi nhiều trang mới trong cuộc đời các em.
Nhờ phong độ rất ấn tượng trong suốt vòng loại, rồi VCK Festival bóng đá học đường 2016, Phạm Thế Nam (THCS Trần Hưng Đạo - Hải Dương) đã được tuyển thẳng vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG. Đây là cầu thủ thứ tư đến từ sân chơi Festival bóng đá học đường U13 - Cúp Yamaha sẽ lên Phố Núi ăn tập với ước mơ trở thành những Tuấn Anh, Công Phượng của tương lai.
Cũng nhờ sân chơi này, rất nhiều câu chuyện cảm động và nhân văn đã được viết nên. Sau khi xem trận chung kết Festival bóng đá học đường U13 Cup Yamaha 2016, mẹ của tiền đạo Xuân Trường (THCS Eatu - Đắk Lắk) đã nhận ra đứa con trai thất lạc của mình, và rồi gia đình đoàn tụ sau bao năm xa cách.
Hay một câu chuyện cảm động khác là của cậu bé Huỳnh Thịnh (Đoàn Thị Điểm - TPHCM). Em bị tự kỷ từ nhỏ, nhưng biết em thích bóng đá, bố đã đưa em tới sân, để rồi trái bóng đã kết nối Huỳnh Tịnh với các bạn, với mọi người. Tại chuyến du đấu Nhật Bản, tiền vệ số 12 này là một trong những cầu thủ chơi hay nhất, được chính cả các bạn Nhật cũng khen ngợi. Đây thực sự là giá trị lớn nhất mà Festival bóng đá học đường Yamaha đem lại...
Chia tay bằng trận gặp U13 Jubilo Iwata
Sáng 24/8, ĐT U13 bóng đá học đường Yamaha đã thi đấu trận cuối cùng trong tour du đấu Nhật Bản gặp U13 Jubilo Iwata. Đã quen với sân bãi và phong cách thi đấu 11 người trước các đối thủ Nhật, nên các cậu bé Việt Nam chơi rất tự tin, giữ cự ly đội hình hợp lý và cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Tuy nhiên, U13 Jubilo Iwata là đội ăn tập chuyên nghiệp và ở trình độ cao hơn hẳn nên không bất ngờ khi họ thắng với tỷ số 5-0.
U19 Việt Nam để tuột mất chiến thắng một cách tiếc nuối trước chủ nhà U19 Myanmar. Nhưng 1 điểm có được trong trận đấu này cũng giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vươn lên dẫn đầu bảng.
Dù phải tới 17h00 chiều nay (24/8), lễ tổng kết Olympic của Bộ VH-TT DL mới bắt đầu nhưng cả cánh phóng viên lẫn nhân viên khách sạn đã sớm chờ đón sự xuất hiện của người hùng Olympic Hoàng Xuân Vinh.
Hải Phòng đang dẫn đầu BXH với 41 điểm và có nhiều cơ hội lần đầu tiên vô địch V-League. Trước thời khắc lịch sử, HLV Trương Việt Hoàng có những chia sẻ về những thử thách cũng như mục tiêu của đội nhà trong giai đoạn cuối mùa giải 2016.
Chiều nay (24/8) tại An Giang, VCK U15 Quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã diễn ra lượt đầu tiên của bảng B với kết quả SLNA chỉ có 1 điểm trước Khánh Hòa, còn PVF phải vất vả mới giành trọn 3 điểm trước CAND.
Sáng 24/8, đội U13 bóng đá học đường Yamaha đã thi đấu trận cuối cùng trong tour du đấu Nhật Bản gặp đội U13 Jubilo Iwata. Trận này, dù các cậu bé đến từ Việt Nam thua trận, nhưng cả đội đã chơi một trận đấu rất hay và để lại nhiều ấn tượng đẹp.
Cánh cửa vô địch V-League vẫn còn rộng mở với Hải Phòng. Thế nhưng, để hiện thực hóa giấc mơ ấy thì đội bóng đất Cảng còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề và sau đây là 3 bài toán hóc búa nhất.
Những dự báo về cuộc đua vô địch liên tục được đưa ra thời gian gần đây. Tuy nhiên, ông bầu của Than Quảng Ninh, một trong số những ứng viên cho chức vô địch lại không tin vào cơ hội của đội nhà mà lại đặt cửa vào Hải Phòng và SHB Đà Nẵng.
Sau khi mất đến 6 cầu thủ trụ cột vì dính đến bán độ, Đồng Nai vẫn cho thấy sức sống mãnh liệt của mình khi đang có cơ hội được trở lại đấu trường đỉnh cao V-League 2017.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Vào lúc 00h30 ngày 27/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Hãy cùng đến với những phân tích, bình luận trước trận đấu quan trọng này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn