Chuyên gia thủ môn Jason Brown & cuộc chiến vượt qua số phận

8 tuổi mẹ mất, 18 tuổi đồng đội gặp tai nạn, 29 tuổi bạn thân tự vẫn, 33 tuổi bố và chú qua đời. Hôn nhân gia đình tan vỡ. Cuộc sống đối với Jason Brown, chuyên gia thủ môn của ĐT U19 Việt Nam là một cuộc chiến vượt qua nỗi đau giằng xé vì liên tục mất đi những người thân.
Chuyên gia thủ môn Jason Brown & cuộc chiến vượt qua số phận

Đối mặt với nỗi đau 

Ngày đầu tháng 10 ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, những ống kính phóng viên tập trung hướng về khu vực khung thành. Đó là nơi một người đàn ông cao lớn, to khỏe, làn da rám nắng đang thúc giục các thủ môn U19 Việt Nam tập luyện. 
Ông là Jason Brown, chuyên gia thủ môn của đội bóng. Với kinh nghiệm từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh trong màu áo CLB Blackburn Rovers, khoác áo ĐT Xứ Wales hay sau đó là thầy của đội nữ và U23 Arsenal, Brown được kỳ vọng sẽ giúp những người gác đền trẻ tuổi của Việt Nam cứng cáp hơn. 

Brown trông bề ngoài mạnh mẽ là thế, song trong tâm trí ông là một cuộc chiến lớn luôn thường trực mỗi ngày. Tháng 7/2017, trên trang When Saturday Comes (WSC), cây bút Joe Sandler Clarke đã viết về khoảng tối trong cuộc đời Jason Brown với nhan đề: “Mỗi ngày đều là một cuộc chiến”.

Cuộc trò chuyện giữa tác giả và Jason Brown bắt đầu ở một quán cafe nhỏ tại Bắc London. Đó là thời điểm mà 2 tháng trước đó, tiền vệ Aaron Lennon (Everton) bị cảnh sát bắt giữ trước khi đưa đến bệnh viện điều trị chứng trầm cảm nặng. Michael Bennett, Trưởng bộ phận phụ trách phúc lợi cầu thủ của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh cho biết, ông đã nhận tới 11 lời khẩn cầu từ các cầu thủ sau trường hợp của Lennon. Bennett, người đứng đầu một đội ngũ gồm hơn 100 cố vấn, tin rằng thái độ với sức khỏe tâm lý trong thể thao đang dần thay đổi.

“Chúng tôi không muốn dùng sự bất hạnh của Lennon để chứng minh công việc mà Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp đang làm. Nhưng chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng, Aaron (Lennon) là một cầu thủ. Cậu ấy cũng trải qua những vấn đề giống như chúng ta và cậu ấy cần sự động viên như bất cứ ai khác”. Jason Brown hiểu cảm giác mà Lennon đã phải trải qua. Bởi trong quá khứ, ông từng phải đối mặt với những điều thật sự đau đớn.

 

Cuộc chiến tinh thần

Hai năm trước, biến cố đã xảy đến với Brown. Bố và chú của ông qua đời. Hôn nhân của ông tan vỡ. Giữa những hỗn độn bóp nghẹt lấy cuộc đời mình, ông đã quyết định chia tay với sự nghiệp cầu thủ. Brown trở lại căn hộ của mẹ ông tại Đông Nam thủ đô London. Bạn bè, những người thường xuyên liên lạc khi ông còn thi đấu, lúc này đã không còn nghe điện thoại của ông nữa. Sau 15 năm rong ruổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, ông trở lại với bốn bức tường, đương đầu với những ký ức đau buồn mà cả thời trai trẻ ông từng né tránh. Năm 2011, Gary Speed, người bạn và cũng là HLV của Brown ở ĐTQG treo cổ tự tử. Brown như sắp khóc khi nói về chuyện đó. 

Cái cảm giác mất đi một người bạn thân nhói lên trong tim Brown. Bởi, trước đó khi 18 tuổi, ông từng phải chứng kiến Pierre Bolangi, người đồng đội ở Charlton, qua đời vì đuối nước trong một buổi tập. Lúc bấy giờ, nhóm cầu thủ trẻ thực hiện bài tập sức bền dưới sự hướng dẫn của Dean May. Sau gần 1 tiếng chạy bộ, các cầu thủ được yêu cầu bơi qua hồ nước. Nhưng trong số họ có người không biết bơi. Đáng tiếc, Bolangi lại là trường hợp đó. Chris Taylor, cựu cầu thủ Charlton kể lại: “Tôi nghe tiếng một người bạn hét lên: Bolangi đâu rồi? Tôi thấy người ta lặn xuống rồi trở lên và ôm lấy nhau”.

Không lâu sau khi Bolangi qua đời, Brown rời Charlton. Ông thi đấu 126 trận cho Gillingham trong 5 năm tiếp theo. Nỗi buồn về sự ra đi của người thân cứ một xâu chuỗi dài trong cuộc đời của thủ môn này. 10 năm trước bi kịch của Bolangi, lúc Brown mới 8 tuổi, ông cũng đau xót chứng kiến mẹ mình tự vẫn trong phòng khách tại nhà một người bạn của bà. 

Đó cũng là thời điểm ông đã quyết định trở thành một cầu thủ đá bóng. “Tôi đã tập luyện không ngừng. Tôi không có nhiều bạn. Đồng hành với tôi chỉ là bức tường và trái bóng. Còn những thứ khác hãy gạt sang một bên. Đó là cách sống của một vận động viên. Bạn biết rằng, biến cố sẽ đến. Bạn phải ngăn nó ảnh hưởng đến mình. Nhưng khi thời gian qua đi, khi tôi lớn lên, có những điều thật khó cưỡng”.

Brown điều trị tâm lý trong hai năm. Rồi đến một ngày, ông muốn giúp đỡ cho chính mình và những người khác. Đó bắt nguồn từ những điều khi xung quanh ông có ba đứa con bé bỏng. “Giờ tôi thấy mình may mắn khi có một tài sản khổng lồ. Đó là các con tôi. Sau này là các cháu tôi. Chúng sẽ đọc được những gì về tôi khi tôi qua đời. Giờ điều tôi muốn là giúp đỡ mọi người, giúp họ vượt qua những kỳ thị xung quanh. Đó là điều mà tôi ấp ủ”. “Mỗi ngày vẫn là một cuộc chiến”, Brown nói tiếp. “Có những ngày tôi ngồi lại và tự nói với bản thân rằng: liệu tôi có thể sống tiếp đến ngày mai?”.

Vài nét về Jason Brown
Ngày sinh: 18/5/1982 

Sự nghiệp cầu thủ
- 2006 - 2011: Blackburn 
- 2006 - 2012: ĐT xứ Wales 
- Thủ môn duy nhất nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm ở xứ Wales (2002)
-l Thi đấu dưới sự dẫn dắt của những HLV nổi tiếng như Craig Brown, Mark Hughes, Sam Allardyce… 

Sự nghiệp huấn luyện
- 2014 - 10/2016: HLV thủ môn đội nữ Arsenal
- 7/2015 - 7/2017: HLV thủ môn U18 và U23 Arsenal 
- 2013 - nay: Mở trung tâm huấn luyện thủ môn. 12 thủ môn được đào tạo ở đây đã ký hợp đồng với các CLB chuyên nghiệp.
- Bằng A huấn luyện UEFA
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x