Tạm biệt Bahrain, xứ sở diệu kỳ

Hành trình chinh phục VCK U19 châu Á của U19 Việt Nam đã khép lại đẹp như một giấc mơ. Và thủ đô Manama của Bahrain, nơi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn viết lên trang sử mới cho bóng đá nước nhà, cũng đẹp lung linh như trong chuyện cổ tích… 13h25 phút ngày mai (31/10), toàn đội sẽ có mặt tại TP.HCM và dự buổi lễ mừng công tại khách sạn Đệ Nhất.
Tạm biệt Bahrain, xứ sở diệu kỳ

Đất nước xinh đẹp, con người thân thiện

Bahrain là một quốc đảo xinh đẹp nằm bên Vịnh Ba Tư, có diện tích khoảng 765 km2. Theo truyền thuyết, hòn đảo màu mỡ với nguồn nước ngọt dồi dào và những bãi ngọc trai quý giá này chính là địa điểm của Vườn Eđen thơ mộng từng được nhắc đến trong Kinh thánh. Chính vị trí đắc địa đó khiến Bahrain bao đời nay trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ xâm lược. Có lẽ vì thế mà con người Bahrain rất mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng thân thiện, sẵn sàng rộng mở vòng tay đón chào bạn bè quốc tế.

Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi tặng áo đấu của U19 Việt Nam cho đại diện ban tổ chức VCK U19 châu Á
Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi tặng áo đấu của U19 Việt Nam
cho đại diện ban tổ chức VCK U19 châu Á

Sự thân thiện và chu đáo của nước chủ nhà thể hiện qua sự tiếp đón trọng thị dành cho các đội dự VCK U19 châu Á. Tiếp đón và phục vụ đội U19 Việt Nam là hai tình nguyện viên rất vui vẻ và đặc biệt nhiệt tình. Đó là Abdulazi Hasan và Ahmed Alhajeri. Một người làm nhiệm vụ kết nối, sắp xếp chuyện ăn ở, đi lại tập luyện và thi đấu, còn một người làm lái xe kiêm… bảo vệ.

Ngay lần đầu tiếp xúc, Abdulazi và Ahmed đã tạo cho chúng tôi cảm giác như gặp những người bạn cũ. Đúng 03h00 sáng ngày 12/10, khi chúng tôi ra khỏi sảnh sân bay quốc tế Bahrain, Abdulazi và Ahmed đã đứng chờ sẵn. Cái ôm thật chặt và cái lắc tay mạnh mẽ: “Welcome to Bahrain!”, Abdulazi nói với nụ cười tươi rói, họ đã dắt chúng tôi vào những ngày đáng nhớ tại Bahrain như thế.

Những câu chuyện thần tiên

Trong suốt những ngày ở Bahrain, chúng tôi được nghe nhiều về đất nước xinh đẹp này. “Các bạn biết không, cách đây gần 100 năm, Bahrain không lớn như bây giờ. Sau quá trình lấp đất lấn biển, giờ chúng tôi có thêm nhiều công trình to đẹp, sân bay, nhà hàng và siêu thị rộng lớn”, Ahmed chỉ về phía Vịnh Bahrain, nơi có tòa tháp đôi nổi tiếng với năng lượng chạy bằng sức gió.

“Ngay con đường chúng ta đi, cách đây vài chục năm vẫn là biển. Ngày ấy, tôi và bố vẫn chèo con thuyền nhỏ đánh cá”, anh lái xe vui vẻ kể về đường cao tốc 10 làn chạy bao quanh Bahrain. Sau đó, Ahmed nói về lịch sử, quá trình xây dựng và phát triển của Bahrain. Đó thực sự là câu chuyện diệu kỳ. Trước khi có được những cao ốc chọc trời, những con phố hào nhoáng với xe cộ hạng sang tấp nập, người Bahrain cũng rất khốn khó bởi điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Bahrain hầu như không sản xuất được gì và phải đến khi phát hiện và khai thác được dầu mỏ, mọi thứ mới trở nên tươi đẹp hơn.


Bahrain giàu có là thế, nhưng con người của họ rất chăm chỉ và trách nhiệm. Điều ấy thể hiện ở việc các tình nguyện viên luôn theo sát đội gần như 24/24h và giải quyết mọi thắc mắc của đội. Chia sẻ với Ahmed, phóng viên báo Bóng đá cũng nói về đất nước con người Việt Nam và nghị lực phi thường, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Bằng chứng cụ thể nhất chính là màn trình diễn trên cả thuyết phục của U19 Việt Nam tại giải lần này.

“U19 Việt Nam là một đội bóng tuyệt vời. Các bạn đã làm nên điều kỳ diệu mà không ai có thể nghĩ tới. Chúng tôi yêu Việt Nam!”, một thành viên của Tiểu ban kỹ thuật AFC thổ lộ.

Nếu các thành viên của U19 Việt Nam khâm phục ý chí, tinh thần vượt khó của người Bahrain bao nhiêu, thì chính họ cũng nể phục sự quả cảm của con người Việt Nam bấy nhiêu. “Cảm ơn Việt Nam, chính các bạn là động lực để chúng tôi vươn tới”, một thành viên của LĐBĐ Bahrain chia sẻ sau trận tứ kết giữa U19 Việt Nam và U19 Bahrain.

Hẹn gặp lại, Bahrain hiếu khách...

Dọc đại lộ King Mohammed VI tới sân bay quốc tế Bahrain, hàng cây chà là (loại cây trồng phổ biến ở Bahrain) hiên ngang ưỡn ngực trước cái nắng thiêu đốt như vẫy chào các thành viên U19 Việt Nam. Trên xe, tình nguyện viên Abdulazi Hasan và Ahmed Alhajeri tranh thủ bắt tay từng người cùng cái ôm thật chặt. Tạm biệt nhé, Bahrain! Chúng tôi về Việt Nam sẽ mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x